MC Thùy Minh: “Luôn yêu mỗi vai trò của mình”

Saga,
Chia sẻ

Nếu từng làm việc với Thùy Minh, hẳn bạn sẽ biết rõ cô nàng này bận rộn đến thế nào. Điều ngạc nhiên là tuy xoay như chong chóng với đủ mọi việc trong 24h: dẫn chương trình, điều hành công ty, viết lách, dọn dẹp nhà cửa, chăm “hoàng tử bé”… Thùy Minh không có dấu hiệu mệt mỏi mà vẫn luôn cân bằng, tràn đầy năng lượng với nụ cười thường trực trên môi.

Chắc Thùy Minh phải cần thêm vài chục tiếng mỗi ngày để hoàn thành mọi việc và có thời gian… nghe điện thoại đấy nhỉ?

24 giờ là quá đủ rồi. Bạn thử làm việc hết mình chỉ trong 12 giờ mỗi ngày xem, đảm bảo bạn chẳng cần ước có thêm 1 giờ nào đâu.

Công việc nhiều thế có áp lực lắm với chị?

Áp lực thì vẫn có nhưng tôi luôn tìm cách cân bằng mọi thứ. Vào những ngày bận rộn nhất, tôi dậy từ 6 giờ, cho con ăn, đưa con đi học rồi ghi hình cho YanTV và VTV. Buổi trưa, tôi lao vào phòng dựng phim, làm MC, đạo diễn, lên ý tưởng cho dự án… Buổi tối, tôi lại nấu nướng hay dẫn con đi chơi… Đến tối khuya, khi con say ngủ, tôi lạch cạch viết báo, viết kịch bản, viết sách, lên kế hoạch phát triển công ty riêng.

MC Thùy Minh: “Luôn yêu mỗi vai trò của mình” 1
 
Chị đảm đương nhiều vai trò sao vẫn còn thời gian tung tẩy làm việc khác?

Tôi đóng vai nào đều yêu vai nấy hết mình. Tôi chưa bao giờ không làm tốt vai trò mình đã chọn dù đang mang thai, nghỉ thai sản. Nếu gặp tôi lúc mệt mỏi, mọi người sẽ ngạc nhiên “Sao ít nói thế?”, nhưng chỉ cần máy quay bật lên, dù mệt mỏi đến đâu, bạn lại thấy ngay một Thùy Minh nói nhiều và lúc nào cũng toe toét (cười).

Chị được gọi là “Nữ siêu nhân” vào dịp 20-10 vừa qua. Chị thấy mình có xứng đáng?

Có đấy (cười)! Hôm nhận được đôi giày màu xanh - món quà tôn vinh từ Anlene, tôi cứ ngắm nghía mãi và rất hạnh phúc, cảm giác như thể hành trình sắp tới của mình có thêm người bạn đồng hành vậy. Tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng cần được tôn vinh là “Nữ siêu nhân” vì mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều sống và chu toàn mọi việc hết mình.

MC Thùy Minh: “Luôn yêu mỗi vai trò của mình” 2
 
Thế để trở thành một “Nữ siêu nhân” như chị có khó không?

Bí quyết của tôi đơn giản lắm, chắc bạn không ngờ đâu:

- Làm việc khác khi căng thẳng: Nhiều người căng thẳng vẫn cố làm cho xong, tôi thì sẽ lao vào một việc khác để thay đổi không khí mà vẫn không làm lãng phí thời gian.

- Xách ba lô lên và “phượt”: Cứ vài tháng, tôi lại “phượt” với con trai để F5 bản thân. Đôi lúc, tôi trốn con vù đi đâu đó để nghĩ về kế hoạch dài hơi hơn. Năm nay, tôi tự “thết” sinh nhật mình bằng chuyến đi New York. Chỉ cần uống tách cà phê Latte ở góc phố quen, ăn brunch ở một quán ăn mà người ta xếp thành hàng dài, rồi hòa vào đám nghệ sỹ đầu tóc đủ màu đang tổ chức Art Book Fair ở bảo tàng MoMa PS1... tôi lại như cục pin được sạc đầy vậy.

- Luôn tự chán… bản thân mình: Tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách Boyology của mình để mà… chán nó. Chán để nhắc nhở mình: Hãy viết những cuốn sách đỡ chán hơn.

- Sức khỏe là vốn quý nhất: Tôi dành 1 giờ mỗi ngày để chạy bộ, tập yoga hay đi bơi với con. Bữa ăn ở nhà tôi luôn đầy đủ những thực phẩm dinh dưỡng, giàu can-xi như hải sản, rau lá xanh và sữa Anlene Đậm Đặc 4X giúp xương chắc khỏe, cơ thể linh hoạt. Tôi muốn lúc nào cũng khỏe để hết mình với đam mê, đương đầu với các vai trò mới.

MC Thùy Minh: “Luôn yêu mỗi vai trò của mình” 3
 
Cảm ơn Thùy Minh!
Chia sẻ