Lưu Hiểu Khánh được chồng cũ tỏ tình sau 26 năm ly hôn

Thủy Linh,
Chia sẻ

Những chi tiết gây sốc trong cuộc tình của Lưu Hiểu Khánh với người chồng thứ hai mới đây đã được tiết lộ.

Người chồng thứ hai của Lưu Hiểu Khánh, đạo diễn, diễn viên Trần Quốc Quân mới đây đã gặp lại bà trong một chương trình giải trí. Sau cuộc gặp gỡ này, ông đã bày tỏ: "Trong quá khứ tình cảm của chúng tôi có nhiều khó khăn nhưng suốt 26 năm tôi vẫn yêu bà ấy".

Không chỉ ôm nhau khóc, trò chuyện vui vẻ như những người bạn cũ, Trần Quốc Quân còn thông báo, ông sẽ viết một cuộc sách mang tựa "Ta cùng Lưu Hiểu Khánh, không thể không nhắc lại chuyện xưa" kể rõ tình cảm năm đó, minh oan cho Lưu Hiểu Khánh.

Lưu Hiểu Khánh được chồng cũ tỏ tình sau 26 năm ly hôn
Lưu Hiểu Khánh và chồng cũ Trần Quốc Quân

Lưu Hiểu Khánh cùng Trần Quốc Quân quen nhau vào khoảng năm 1981, sau ba năm sống thử, năm 1986 họ làm thủ tục kết hôn. Khi mới quen Lưu Hiểu Khánh, Quốc Quân là người đàn ông đã có vợ. Vì chuyện này mà Hiểu Khánh bị đồn là kẻ "cướp chồng" và phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Nhưng chỉ sau 3 năm họ lại đường ai nấy đi. Sau đó, Lưu Hiểu Khánh đã có khoảng thời gian qua lại với diễn viên Khương Văn. Chính vì thế bà lại mang danh bỏ chồng để ngoại tình.

Vì tức giận, Trần Quốc Quân đã có những lời lẽ không hay chỉ trích Lưu Hiểu Khánh. Đến nay sau 26 năm, ông rất muốn nói lời xin lỗi với bà, cũng nhớ lại quãng thời gian khó khăn hai vợ chồng phải dùng phiếu đi mua từng món đồ hay nhớ những món ăn Lưu Hiểu Khánh đã nấu. Trần Quốc Quân cũng tỏ tình với vợ cũ: "Lưu Hiểu Khánh chính là người phụ nữ tôi yêu nhất trong cuộc đời. Trong thâm tâm tôi, lúc nào cũng nhớ tới bà chưa bao giờ lãng quên".

Lưu Hiểu Khánh được chồng cũ tỏ tình sau 26 năm ly hôn 1
Lưu Hiểu Khánh và Trần Quốc Quân ôm nhau thân thiết khi gặp lại trong một chương trình giải trí.

Lưu Hiểu Khánh cũng nhớ lại, khi bà cùng chồng cũ viết thư chia tay, Trần Quốc Quân đã đến nơi mà bà đang cùng bạn trai mới ở, đánh bị thương bạn trai của bà, thậm chí còn bật ga, châm lửa để tất cả cùng chết. " Đột nhiên lúc đó tôi rất hối hận, tôi đang thành công như vậy, xinh đẹp như vậy, nếu chết đi thì vô cùng tiếc nuối, chỉ vì chút chuyện yêu đương mà phải mất mạng quả thực không đáng, vì vậy tôi đã quỳ xuống cầu xin ông ấy, nói rằng tôi đã sai lầm và sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ nữa..." Sau đó tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Sáng hôm sau, ông ấy mang tôi đến một ngọn núi, nơi Sùng Trinh hoàng đế thắt cổ tự sát, sau đó ông ấy nói tha thứ cho tôi.

Câu chuyện cũ kể lại khiến cả hai người đều vô cùng xúc động. Cuối cùng, dù không còn ở bên nhau, sau 26 năm, họ vẫn có thể coi nhau như những người bạn cũ.

(Nguồn: QQ)
Chia sẻ