Lan Phương: Năm mới bắt đầu bằng tình yêu mới

,
Chia sẻ

Với Mai Lan trong Cô gái xấu xí, năm 2009 là một năm may mắn, thành công, hoàn thành được mơ ước và năm 2010 sẽ là năm hạnh phúc khi cô đã tìm được tình yêu của đời mình.

Chào Lan Phương, bạn ăn tết thế nào?

Năm nay với Phương là một cái Tết rất vui vì đã hoàn thành ước mơ được diễn ở Nhà hát lớn Thành Phố, đó là ước mơ của Phương từ khi mới bước chân vào làm nghệ thuật. Đêm giao thừa, bạn trai của Phương bay sang Việt Nam, anh ấy còn mang đồ ăn mẹ anh ấy nấu để làm quà. Sáng mùng 1 thì hai đứa về nhà thăm gia đình, ăn tết với ba mẹ, sau đó thì chiều tối Phương đi từ Vũng Tàu lên TPHCM vì tối phải diễn. Đây là tết đầu tiên mà Phương có “người ấy” ở bên cạnh, tuy tối nào cũng phải đi diễn nhưng ngày thì đi chơi khắp nơi trong thành phố. Tối đến thì có anh ấy đi cùng làm “trợ tá” trong hậu trường. Nói chung năm nay là một năm may mắn, thành công và tết cũng là một cái tết rất vui.
 
Năm nay Phương còn có một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày tết mà Phương không thể nào quên được. Số là sau khi hoàn thành vai diễn ở sân khấu kịch Kim Châu, Phương cùng với bạn trai đi bộ tới Nhà hát lớn TP để tiếp tục diễn vở khác. Lúc đó bạn trai Phương đang mang giùm Phương cái túi, khi băng qua đường thì có một chiếc xe máy lao vút tới, giật cái túi trên tay bạn Phương. Lúc đó Phương rất hoảng hốt nhưng thật may là bạn trai Phương khỏe, phản xạ lại rất nhanh nên anh ấy kịp thời túm lại được cái túi, nhưng vì lực kéo quá mạnh khiến quai túi bị đứt, còn tay anh ấy bị trầy xước trông rất thương, nhưng cũng vì thế mà Phương thấy… yêu anh ấy nhiều hơn. (Cười)
 
 

Phương vừa nói rằng năm 2009 là một năm may mắn, thành công, có thể nói rõ hơn một chút  được không?

Với Phương năm 2009 là một năm mà những ước mơ trở thành hiện thực. Ngay đầu năm, vai diễn của Phương trong phim Cô  gái xấu xí được khán giả quan tâm. Rồi năm nay là năm đầu tiên Phương dành được huy chương vàng ở hội diễn sân khấu. Tiếp đến là việc đã có 53 ngày tuyệt diệu khi được tham gia chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á. Khi về lại được diễn kịch tiếng Anh, được diễn ở Nhà hát lớn Thành Phố. Nhưng điều đặc biệt nhất năm nay chính là việc Phương được gặp người đàn ông đích thực, tình yêu đích thực của đời mình ngay trên chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á đó.

Trong lần trò chuyện trước, cách đây chưa lâu lắm, tôi và bạn nói về một bạn trai khác còn nãy giờ hình như bạn đang nói về một người hoàn toàn khác?

Đúng vậy. Nhưng tình yêu này khác hoàn toàn với những gì Phương đã từng tâm sự với anh. Với người cũ là những điều tốt đẹp nhất, nhưng với người đàn ông này, đó là tất cả cuộc sống, là tất cả những gì mà Phương đã có, là toàn bộ con người Phương nhất. Nó là niềm đam mê, tất cả mọi cảm xúc hòa quyện vào nhau.
 

Ngay khi ở trên tàu, mặc dù Phương và người ấy chưa hề nói gì với nhau hết, nhưng với linh cảm của mình, Phương biết mình đã tìm ra người đàn ông đích thực. Và Phương đã đưa ra quyết định dứt khoát, tính Phương là vậy, luôn dứt khoát, hành động rõ ràng. Năm 2009 là một năm có nhiều thành công, nhưng đó là điều kỳ diệu. Trước khi lên tàu, không ai kể cả mình có thể nghĩ chuyện đó lại có thể xảy ra. Không ai có thể nghĩ hai con người ở hai đất nước hoàn toàn xa lạ lại có thể kết nối được với nhau. Nhưng tình yêu mà, chẳng ai biết trước điều gì.

Phương có thể nói đôi chút về anh chàng may mắn đó không?

Anh ấy là người Brunei, sau chuyến tàu định mệnh ấy thì anh ấy có qua đây thêm 3 lần nữa. Cả hai có rất nhiều điểm chung với nhau. Anh ấy cũng rất thích làm diễn viên như Phương nhưng vì điều kiện không cho phép nên không làm được. Việc anh ấy là một trong những thành viên trên chuyến tàu Đông Nam Á chứng tỏ anh ấy là một người rất giỏi giang, đúng không?

Năm 2010 có vẻ sẽ là một năm may mắn, thành công với bạn, ngoài chuyện có một tình yêu đẹp, bạn có bắt đầu năm mới bằng vai diễn trong vở kịch “tiền tỷ” Xin lỗi em chỉ là… Cùng với Ngân Khánh sẽ lần lượt đóng chung vai chính Hạ Âu, có nhiều áp lực không?

Phương coi đây là một cơ hội lớn, chứ không nghĩ là có áp lực hay cạnh tranh gì ở đây. Đơn giản đây là một vở kịch lớn, được dựng lên từ một tác phẩm nổi tiếng và đầy tính nhân văn. Việc lựa chọn hai diễn viên cho một vai, Phương nghĩ đạo diễn có cái lý riêng của mình khi quyết định như vậy. Đây là một vở kịch lớn, việc sử dụng hai diễn viên đóng một vai chính là một sự lựa chọn thông minh, ngoài chuyện có thể phòng ngừa những yếu tố không may xảy ra như lỡ ai đó có chuyện không thể diễn được, còn là sự bù trừ, bổ sung lẫn nhau nữa. Cả Phương và Ngân Khánh đều có những điểm mạnh riêng có thể bổ sung cho nhau rất tốt. Ai làm việc của người đó và Phương không thấy có vấn đề gì trong chuyện này. Được làm việc trong một ê kíp chuyên nghiệp như vậy Phương cũng học được rất nhiều điều.
 
 
Trong truyện Xin lỗi em chỉ là con đĩ, Hạ Âu là một nhân vật có nhiều gian truân, còn Lan Phương có một gương mặt tròn, trông rất đài các, phúc hậu. Bạn có nghĩ rằng mình không phù hợp lắm với hình tượng nhân vật?

Không hề! Đúng là Phương có một gương mặt tròn, nhưng nhiều người vẫn nói Phương có một gương mặt mang nét gì đó trong sáng, mà Hạ Âu theo Phương là một cô gái trong sáng. Một phần trong con người Hạ Âu là một cô gái trong sáng, thánh thiện, một cái gì đó rất bí ẩn và hư hư thực thực. Hơn nữa, trên một sân khấu lớn như vậy, nếu khán giả phân biệt được gương mặt của Phương là tròn hay dài thì quả là… bất khả thi. (Cười)

Một năm mới bắt đầu bằng một tình yêu đẹp, một vai diễn lớn, Phương còn mong muốn gì nữa?

Còn chứ! Phương mong muốn mọi việc suôn sẻ, tình yêu bền vững, mong muốn gia đình mình hạnh phúc, mong những khán giả yêu quý của mình luôn thành công và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mong rằng vở kịch sẽ được công diễn vào ngày 12/3 tới đây tại nhà hát Hòa Bình sẽ dành được nhiều sự ủng hộ…
 
Cảm ơn Lan Phương rất nhiều, chúc những mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực.
 
 
Theo Dân trí
Chia sẻ