Lá thư cảm động của Christine Hà viết về người bạn đã chết vì tự sát

Trangmory,
Chia sẻ

Sau 1 năm Josh Marks qua đời, hình ảnh anh vẫn mãi trong tâm trí quán quân MasterChef 3 - Christine Hà.

Christine Hà được biết đến là cô gái gốc Việt khiếm thị từng gây dấu ấn đặc biệt trong chương trình Vua đầu bếp mùa thứ 3 (MasterChef). Á quân của cuộc thi - đối thủ nặng ký Josh Marks cũng là người được rất nhiều người yêu mến với biệt danh "gã khổng lồ vui tính". Cách đây 1 năm, người hâm mộ từng không khỏi hoang mang và bất ngờ khi nghe tin Josh Marks, 26 tuổi tự tử tại một con hẻm nhỏ ở bang Chicago, Mỹ. 

Lá thư cảm động của Christine Hà viết về người bạn đã chết vì tự sát 1
Christine Hà và Josh Marks trở thành những người bạn thân thiết trong suốt cuộc thi "Vua đầu bếp". 

Không chỉ là đối thủ, Josh Marks còn là người đồng hành thân thiết của Christine Hà trong suốt cuộc thi nên giữa 2 người có 1 sự gắn kết vô hình. Sau 1 năm cái chết của Josh, Christine Hà vẫn nhớ mãi những hình bóng thân thuộc của anh. Mới đây, cô gái gốc Việt đã có những chia sẻ rất xúc động để tưởng nhớ về anh trên trang web riêng của mình. 

Nội dung Christine Hà chia sẻ:

Tưởng nhớ về Josh Marks.

Vào buổi tối ngày 11/10 năm ngoái, khi những vị khách cuối cùng rời đi thì chồng phụ tôi gom bát đĩa bẩn vào bồn rửa chén. Tôi đeo găng tay vào và bắt đầu công việc dọn dẹp.

Điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Ai gọi điện vào lúc quá muộn này được nhỉ?

"Đó là Monti", John (chồng của Christine Hà - PV) cho biết sau khi kiểm tra thông tin người gọi.

"Em sẽ gọi cho cô ấy sau khi rửa xong đống bát đĩa này", tôi nói với chồng.

Điện thoại của tôi lại reo lên lần nữa, nhưng lần này là 1 tin nhắn.

John nói: "Josh đã tự sát", hay đại loại thế nhưng tôi không thể nhớ chính xác từng từ John đã nói. Tất cả những gì tôi có thể nhớ ra là 3 từ cuối cùng.

Cuối tuần ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Sáng hôm sau là ngày bắt đầu tìm ứng viên cho MasterChef mùa thứ 5, và tôi được giao "nhiệm vụ" khuyến khích tinh thần cho họ. Nhưng tôi gần như không thể làm được điều đó vào lúc này. Alvin và James cũng có mặt, và Alvin đã gửi cho tôi một video của một những người hâm mộ cùng hô "Xin chào, Christine! Chúng tôi yêu bạn!" - 
khi họ đứng xếp hàng chờ vào cửa để thử thách. Thật là mỉa mai khi tôi chỉ cố cười mỉm được trong tình huống này.

Lá thư cảm động của Christine Hà viết về người bạn đã chết vì tự sát 2

Thứ Bảy vừa qua cũng vừa tròn 1 năm ngày Josh qua đời. Không nói ra nhưng sự thật thì hình ảnh Josh vẫn thường trực trong tâm trí của tôi. Vì thực sự tôi chỉ là người thường tự "gặm nhấm" nỗi buồn 1 mình.

Tôi sẽ không thể nào quên, Josh là một người bạn tốt. Chúng tôi đã cùng các thí sinh khác cùng tham gia MasterChef ở mùa 3, cùng chia sẻ nhiều cảm xúc lẫn lộn, trải qua những tuần cùng đoàn kết vượt qua khó khăn. Josh đã nói khi lần đầu tiên gặp tôi, anh ấy nghĩ tôi chỉ là người thật thà nhất trên trái đất này. Sau này khi hiểu tôi hơn, anh nói, "Christine, chị là người ngốc nghếch đáng yêu!". Chúng tôi thường luôn kể chuyện hoặc có những hành động thật ngớ ngẩn để chọc nhau cười. Trong quá trình quay phim, không được gặp những người thân yêu của mình ngoài kia thì đây chính là gia đình của chúng tôi.

Lá thư cảm động của Christine Hà viết về người bạn đã chết vì tự sát 3
Christine Hà và Josh Mark cùng cầu nguyện trước khi nghe kết quả chung cuộc.

"Chị là chị cùng cha khác mẹ của tôi" - Josh thường dùng cụm đó để nói về tôi. Không ai có thể quên 1 hình ảnh từng được quay lại khi Josh chỉ cho tôi cách cuộn pasta trong lòng bàn tay khi chúng tôi ngồi trong phòng trưng bày chuẩn bị cho bài kiểm tra áp lực. Trên đây là một bức ảnh chân thực 1 người trong ekip đã chụp tôi và Josh sau khi chúng tôi đã nấu và được đánh giá, đang chuẩn bị nghe công bố ai là người thắng cuộc. Chúng tôi như bị đông cứng lại vì không được nói chuyện để bảo đảm cho việc sản xuất chương trình. Tuy không được trò chuyện nhưng chúng tôi cùng nhau cầu nguyện.

Sau khi việc quay hình đã được hoàn tất, toàn bộ các thí sinh trở về thành phố của mình. Tôi và Josh vẫn thường xuyên nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau mọi lúc, mọi nơi. Kể cả khi đang làm việc anh cũng gọi cho tôi để nói rằng đang lên kế hoạch một chuyến đi đến Houston để thăm tôi. Tôi thường nhắn tin bằng hình ảnh mỗi khi tôi ăn tôm. Còn anh nhắn cho tôi hình ảnh những vị kem mà mình pha chế để hỏi tôi sẽ trả giá bao nhiêu để mua chúng. Tôi cũng muốn gọi cho anh để biết anh đang làm gì vào tối thứ Bảy và anh ấy gọi lại cho tôi vào lúc 2 giờ sáng chỉ để cùng nhau nghe Bob Marley qua điện thoại.

Đó là những gì tôi nhớ về Josh.

Những điều này tôi viết cho anh, trong ký ức đầy thương yêu của mình. Mong anh luôn bình yên nhé Joshua Roberto Marks".

Chia sẻ