Không có chuyện vợ chồng Phi Thanh Vân chia tay

,
Chia sẻ

Trước tin đồn vợ chồng không được cơm lành canh ngọt và họ đã... chia tay, Phi Thanh Vân tỏ ra ngạc nhiên và bất bình vì sự đơm đặt này.

Dạo này, cuộc sống gia đình của chị ra sao?

- Mọi thứ vẫn tốt đẹp. Hai vợ chồng tôi đều bận rộn nhưng luôn cố gắng sắp xếp công việc để ăn cơm tối cùng nhau và đi chơi đâu đó vào cuối tuần nếu tôi không phải đi diễn.

  
Vợ chồng Phi Thanh Vân có bộ ảnh cưới rất lãng mạn.

Vậy mà lại có nhiều người xì xào rằng hai vợ chồng chị không được êm ấm và đã bỏ nhau. Chị muốn nói gì về điều này?

- (Mắt mở to ngạc nhiên) Trời đất! Ai đồn mà ác vậy! Tôi vừa mới lấy chồng thôi nha. Làm gì có chuyện chia tay đó. Mấy hôm nay tôi ở Hà Nội để diễn cho chương trình Đẹp Fashion Show 7 và hát ở một số nơi. Ông xã cũng bay từ Sài Gòn ra đây để cổ vũ mà.

Vậy tin đồn đó là thất thiệt. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Chị có nghĩ rằng vì ông xã chị là người đào hoa nên mới dẫn đến sự hiểu lầm?

- Chồng tôi ngoan lắm (cười)! Ông ấy chưa bao giờ làm gì khiến tôi phật lòng cả. Trước đây khi mới yêu tôi, ông ấy cũng có mấy cô bồ, một ở Sài Gòn, một Hà Nội và cô nữa ở bên Thái Lan. Nhưng vì mê tôi nên ông ấy cắt hết, không còn bồ bịch gì nữa. Hồi đó tôi biết nhưng cũng mặc kệ, không ghen tuông gì. Bởi vì ông ấy yêu mình thì sẽ toàn tâm toàn ý với mình thôi.

Cũng muốn nói thêm là trước đây chồng tôi đã có một đời vợ và cuộc sống hôn nhân của ông ấy không được hạnh phúc. Ông ấy mất hết niềm tin vào đàn bà và một thời gian chìm trong nỗi buồn. Vậy mà chả hiểu sao gặp tôi lại yêu rồi cưới. Một người từng mất mát như vậy thì khi có được người con gái thực lòng yêu mình sẽ rất trân trọng. Tôi tin là chồng mình không làm điều gì có lỗi với vợ. Tôi cũng nói với ông xã là "khi nào anh còn... ngoan thì em còn yêu và còn lo lắng chu đáo cho gia đình".

Ngày trước, ông xã phải làm thế nào để chinh phục được chị?

- Hồi đó tôi vẫn còn ham mê vũ trường, tuần vào đó chơi đến 4-5 buổi. Ông ấy cũng vào theo và lúc nào cũng đặt một bàn VIP cho hai đứa. Như thế đến nửa năm, tôi thấy cảm động vì sự chân thành của ông ấy nên nhận lời yêu. Mình thấy người ta hy sinh vì mình quá nhiều và thực lòng nên ai mà không cảm động cho được. Ông xã tôi vốn không thích những chốn ầm ào như vũ trường đâu. Chỉ vì yêu tôi nên mới cùng tôi đi đến chốn đó. Sau này khi yêu nhau rồi tôi dần dà thích nghi với cách sống của ông ấy, ít đến vũ trường hơn rồi lâu lâu thấy không thích nữa. Phải 3 năm rồi tôi không đi vũ trường chơi. Giờ chỉ vào để hát thôi.

Tôi cũng khuyên những bạn trẻ không nên đến chốn vui chơi đó. Vì đi vũ trường là gì? Là ăn diện, mặc đẹp, trang điểm xinh xắn, có nhạc hay, có rượu ngon, có bạn chơi... toàn những thứ khó cưỡng lại. Nhưng nó lại có rất nhiều cám dỗ ngọt ngào dễ vướng vào. Giờ nếu muốn uống rượu, tôi mua về nhà. Có chồng hầu rượu chả vui hơn hay sao?

Hơi tò mò một chút nhưng chuyện chi tiêu trong gia đình nửa Việt nửa Pháp (chồng Phi Thanh Vân là người Pháp) như chị thì có gì khác?

- Vợ chồng nhà này sòng phẳng lắm, chuyện tiền nong rất rõ ràng. Ví dụ, một tháng ông ấy đưa cho tôi 10 đồng thì đã tính cụ thể 5 đồng là tiền chợ và 5 đồng là tiền cho tôi tiêu vặt mua sắm. Khoản đó ông ấy đưa dư dả và tôi tự chi tiêu cho hợp lý. Còn nếu có gì phát sinh như trong nhà hỏng hóc cái gì hay muốn mua thêm đồ gì thì phải nói rõ ràng thì ông ấy sẽ đưa thêm cho mình.

Ngược lại chồng tôi cũng nói cho tôi rành mạch là ông ấy còn vợ cũ và hai đứa con riêng. Một tháng ông ấy phải chu cấp cho họ bao nhiêu tiền. Tất cả các khoản chi tiêu của hai vợ chồng tôi đều công khai.

  
Tối qua 3/10, Phi Thanh Vân hát tại Halle Club (Hà Nội), ông xã ngồi dưới nghe vợ hát và chụp ảnh cho vợ rất say mê. Ảnh: Mỹ Dung.

Chị đi diễn thời trang, đóng phim, lại còn đi hát nữa, vậy thời gian đâu dành cho gia đình?

- Kể ra thì nhiều việc vậy thôi chứ quan trọng là mình biết sắp xếp thời gian hợp lý. Dù bận vậy nhưng ngày nào tôi cũng nấu cơm tối ở nhà cho ông xã. Rất ít khi hai vợ chồng đi ăn nhà hàng vì ông ấy thích cơm vợ nấu. Chồng tôi ăn uống đơn giản lắm nên không phải chuẩn bị nhiều.

Thế còn những lúc chị đi diễn, ông xã có thời gian đưa đón?

- Cũng ít thôi vì công việc của ông ấy rất bận. Thường thì cuối tuần mới có thể đưa tôi đi, ngồi nghe tôi hát và chụp ảnh cho vợ nữa.

Theo Mỹ Dung
Ngôi sao
Chia sẻ