Khánh Ngọc: "Tôi không quan tâm quá khứ của chồng"

Theo Xzone,
Chia sẻ

Vậy là tháng 7 này, cô nàng "Vầng trăng khóc" sẽ lên xe hoa. Một tin mừng nữa đến với showbiz Việt.

"Tuổi trẻ ai cũng có những lúc nổi loạn, nông nổi. Càng trưởng thành, họ sẽ nhận ra đâu mới là điều tốt nhất. Tôi vui và không có gì phải nghĩ ngợi vì anh ấy bây giờ đã là người đàn ông chín chắn", nữ ca sĩ "Vầng trăng khóc" chia sẻ với chúng tôi về quyết định kết hôn với cựu xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu.
 

Dự định cuối năm mới lấy chồng, nhưng chị lại khiến mọi người bất ngờ khi mới đây tiết lộ sẽ lên xe hoa vào tháng 7. Lý do gì khiến chị thay đổi thời gian sớm hơn như vậy?

Đúng là ban đầu chúng tôi dự định cuối năm mới làm đám cưới, nhưng gia đình hai bên lại hối chúng tôi dữ quá, bên nào cũng sốt ruột, muốn có dâu, rể sớm. Vậy nên hai nhà đã cùng ngồi lại, bàn bạc và xem xét để chọn ra ngày cưới chính thức. Cuối cùng, tháng 7 dương lịch đã được ấn định.

Ở cựu xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu có điểm gì thu hút đặc biệt khiến chị gục ngã và đi đến quyết định "góp gạo thổi cơm chung" sớm như vậy?

Ban đầu tôi bị thu hút bởi vẻ thư sinh cùng cách nói chuyện hấp dẫn của anh. Anh cũng là một người rất tình cảm và chân thành với bạn bè nữa. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Sau thời gian tiếp xúc, tôi nhận thấy anh ấy là một người đàn ông quyết đoán, biết lo cho tương lai. Nói vậy nhưng không phải là anh ấy không có điểm xấu đâu nhé. Con người mà, không ai hoàn hảo hết được. (Cười)

Cựu xạ thủ Trung Hiếu từng dính tai tiếng không tốt ở quá khứ, chị thấy thế nào khi dư luận vẫn chưa thể quên ngay những sai lầm mà chồng tương lai của chị từng có?

Tôi biết điều tiếng của anh Hiếu, nhưng báo chí lúc đó cũng đã kết luận anh ấy chỉ là người có mặt trong cuộc vui đó thôi chứ không như thông tin ban đầu. Tôi nghĩ tuổi trẻ ai cũng có những lúc nổi loạn, muốn khẳng định mình bằng những điều nông nổi. Khi lớn lên, càng trưởng thành họ sẽ nhận ra đâu mới là điều tốt nhất cho chính họ.

Tôi vui vì anh ấy bây giờ đã là một người đàn ông chín chắn, biết suy nghĩ trước sau. Tôi không có gì phải nghĩ ngợi, còn dư luận lúc nào cũng vậy. Là nghệ sĩ hoặc vận động viên thể thao có tiếng tăm, phải luôn chuẩn bị tinh thần đối diện với những thông tin đa chiều từ dư luận.
 

Nghệ sĩ luôn thích điều lãng mạn và bất ngờ, chắc màn cầu hôn mà cựu xạ thủ dành cho một nữ ca sĩ cũng lắm công phu?

Biết nói sao nhỉ? Tôi không thuộc tuýp phụ nữ lãng mạn đâu, nếu ai tiếp xúc với tôi ngoài đời đều thấy tôi cư xử rất mạnh mẽ.(Cười). Đúng là về bản năng, tôi vẫn yếu đuối và thích được chiều chuộng, nhưng tôi không đòi hỏi những gì quá phi thực tế. Màn cầu hôn của anh ấy với tôi cũng bình thường như những cặp tình nhân khác thôi. Tôi chỉ quan trọng cảm xúc của mình lúc nhận lời cầu hôn, chứ không bắt nó phải quá đặc biệt.

Nghệ sĩ lập gia đình luôn được dư luận quan tâm, trong đó không thể không có sự phiền phức thái quá. Chị đối phó với việc này ra sao?

Thật may mắn là đến giờ tôi vẫn chưa gặp phiền phức gì. Chỉ có chút vấn đề là có một dạo báo chí liên tục đưa tin tôi lấy chồng, một số người lại nói tôi PR. Thật ra tôi chỉ trả lời một báo thôi, nhưng người ta copy ra nhiều nơi, tôi không kiểm soát được.

Tuy nhiên, tôi cũng chân thành bày tỏ lời cảm ơn của mình đến những ai quan tâm và chúc phúc cho mình. Còn ai cảm thấy phiền toái về những thông tin cưới hỏi của tôi liên tục trên báo chí, tôi cũng mong họ thông cảm.

Gần đây không ít gia đình nghệ sĩ cưới nhau chưa được bao lâu đã "đôi ngả chia ly". Chị đã chuẩn bị cho mình những gì để hạnh phúc gia đình luôn bền vững?

Tôi nghĩ không chỉ riêng nghệ sĩ mà bất kỳ ai khi yêu, đi đến quyết định kết hôn đều muốn tình cảm bền vững và có cái kết thật đẹp. Cực chẳng đã mới có chuyện vừa đám cưới thì lại chia tay. Tôi không mong điều không hay xảy ra với mình, nhưng trong trường hợp nào thì cũng phải đối diện với sự thật. Tôi chỉ biết sống chân thành với người ấy, để họ không thấy sự khác biệt quá lớn khi ngày còn yêu so với lúc đã kết hôn.
 

Công việc ca hát luôn bận rộn, chị có nghĩ mình sẽ đảm đương được mọi công việc với vai trò là một người vợ, và sau này sẽ là một người mẹ?

Về chuyện này tôi rất tự tin vì từ nhỏ tôi đã quen với việc nấu nướng và chăm sóc nhà cửa. Tôi sẽ không quá ưu tiên hoặc là nội trợ hoặc là ca hát rồi bỏ rơi cái kia, mà cố gắng dung hòa cả hai để mọi thứ thật tốt.

Công việc ca hát chủ yếu diễn ra buổi tối, còn ban ngày chỉ khi cần đi thu âm thì mới phải ra ngoài, nên tôi có thể chủ động sắp xếp việc nhà. Khi lập gia đình rồi, tôi sẽ nhận show diễn ở gần nhiều hơn để không mất quá nhiều thời gian.

Kẻ Bắc người Nam, để có một quyết định cuối cùng, chắc hai người cũng đã phải bàn luận và suy nghĩ kỹ?

Đúng là phải trăn trở, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng may mắn là mẹ chồng, các cô chú bên chồng đều hiểu và thông cảm cho đặc thù công việc của tôi. Vì vậy, ông xã tương lai đã quyết định chuyển hẳn vào Sài Gòn để kinh doanh, nên hai vợ chồng không phải chịu cảnh mỗi người một nơi.

Sau đám cưới, anh chị dự định sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật?

Hiện tại cả hai chưa có dự định này vì còn khá nhiều công việc khác, khi nào có kế hoạch chính thức tôi cũng sẽ không ngại ngùng chia sẻ.

Có lẽ không riêng gì tôi mà bất kỳ người con gái nào trước khi cưới cũng đều nôn nao, hồi hộp. Tôi đang trải qua những cảm giác đó. Hy vọng đám cưới sẽ diễn ra thật vui vẻ, ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và còn gì vui hơn khi tôi nhận được những điều chúc phúc, tình cảm yêu thương của mọi người.

Chia sẻ