Katy Perry yêu bản thân hơn nhờ những cuộc tình đổ vỡ

Leslie,
Chia sẻ

Xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar số mới nhất, Katy đã chia sẻ "bài học" mà mình rút ra từ chuyện tình yêu của mình và người cũ John Mayer.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ từ năm 2012 với chồng cũ Russell Brand, Katy Perry đã mất hơn 1 năm để hồi phục, vượt qua nỗi đau này. Cô bắt đầu hẹn hò trở lại với "tay chơi" John Mayer ngay sau đó, và nhiều người hâm mộ cho rằng mối quan hệ này sẽ là lâu dài bởi Katy có vẻ như đã trói chân được John. Tuy nhiên, đến đầu 2014, Katy và John lại "đường ai nấy đi". Chia sẻ với Harper's Bazaar trong cuộc phỏng vấn mới nhất của mình, Katy cho biết cô đã học được một bài học khá lớn từ chuyện tình thăng trầm với tình cũ.
 
Katy Perry yêu bản thân hơn nhờ những cuộc tình đổ vỡ 1
Katy Perry xuất hiện trên bìa Harper's Bazaar, chia sẻ về bài học kinh nghiệm sau khi chia tay tình cũ đào hoa John Mayer.
 
Katy Perry chia sẻ: "Điều tôi học được từ chuyện tình yêu đã qua của mình là nếu bạn không biết yêu thương bản thân mình trước, bạn sẽ không thể hết lòng yêu thương người khác. Tôi đã phải học cách tự chăm sóc bản thân mình trước khi có thể thật sự chăm sóc chu đáo người khác. Tôi muốn tận tụy lo lắng cho tất cả mọi người xung quanh tôi. Tôi muốn trở thành bờ vai vững chắc để họ dựa vào. Tôi muốn quên bản thân mình và sống vì người khác, ít nhất là vào lúc này. Đó là điều tôi học được sau quá trình trị liệu trong giai đoạn "khủng hoảng" từ tình yêu cũ. Bác sĩ trị liệu của tôi khá tuyệt vời nhỉ!".

Bước sang tuổi U30, Katy cho biết cô tập trung thời gian cho bản thân mình nhiều hơn và tự tìm kiếm cho mình những người bạn có tính cách "tích cực". Katy Perry cho biết: "Tôi tự cho mình là người khá cởi mở. Khi gần đến tuổi 30, tôi ít để tâm đến những điều vớ vẩn trong cuộc sống hơn. Tôi tìm đến những người có cùng sở thích và tính cách giống mình: tuýp người hài hước - có thể khiến tôi cười nghiêng ngả, nhạy cảm - thấu hiểu và yêu âm nhạc của tôi, hay thông minh xuất chúng và nổi bật. Trước đó, tôi lãng phí thời gian của mình để ở cạnh những người gây ảnh hưởng xấu đến mình, không may là thế. Họ khẳng định rằng họ chỉ làm điều tốt cho tôi, nhưng kết quả lại ngược lại. Hiện tại, tôi đang tìm kiếm một người biết truyền cảm hứng cho người khác, và đặc biệt là có thể mang đến cho tôi nhiều ý tưởng hay ho, mới mẻ!.

Tôi thường quen biết các đối tượng của mình qua giới thiệu của bạn bè. Tôi không hứng thú với những ai tiếp cận hay làm quen với tôi trên đường phố hay trong các quán ăn mà tôi hay lui tới. Tôi và bạn bè rất hay tụ tập tiệc tùng, vì thế họ có nhiều cơ hội để giới thiệu các "đối tượng tiềm năng" cho tôi. Tôi không bao giờ hứng thú với việc tìm nửa kia qua mạng, đùa cợt tán gẫu cũng không!". 
 
Katy Perry yêu bản thân hơn nhờ những cuộc tình đổ vỡ 2
Cô khẳng định mình từng dành thời gian ở cạnh những người gây ảnh hưởng xấu đến cô, và hiện tại cô hoàn toàn không có hứng thú với việc hẹn hò qua các mạng xã hội.
 
Bên cạnh đó, Katy cho biết cô khá thoải mái khi thừa nhận rằng mình không biết hay không hiểu về một vấn đề gì đó, thay vì tỏ ra "sĩ diện hảo" trước đám đông và tránh nói về nó. Cô nói: "Tôi đã khác xưa rất nhiều rồi. Ngày trước tôi có đọc ở đâu đó, họ nói rằng khi bạn ở tầm độ tuổi 30, tính cách của bạn sẽ ổn định hơn so với tầm 20, bởi ít ra bạn sẽ biết bản thân mình thật sự muốn gì. Trước đó, tôi đã từng nhiều lần có những cử chỉ hay hành động khiến người hâm mộ khó hiểu, bởi thực chất tôi không được giáo dục theo lối chính thống. Tôi không được học tại những trường học tử tế, đàng hoàng mà phải theo học trong môi trường kì quặc, vớ vẩn và có cách dạy không lề lối". 
 
Katy Perry yêu bản thân hơn nhờ những cuộc tình đổ vỡ 3
Cô thừa nhận mình đã chín chắn hơn ở độ tuổi U30, bởi trước đó cô kém may mắn khi không được giáo dục trong một môi trường tử tế.
 
Mặt khác, nữ ca sĩ Roar cho biết cô đôi khi cảm thấy không thoải mái khi thường xuyên bị chỉ trích trên mạng và bị mang ra làm mục tiêu để "ném đá". Katy chia sẻ: "Khi tôi trả lời phỏng vấn trên tạp chí thế này, rất nhiều người trên mạng sẽ chia sẻ clip và nói: "Ồ, hóa ra là Katy không muốn có người yêu vì chưa muốn có con đây mà". Tôi thật sự rất ngạc nhiên và nghĩ: "Mình có nói thế đâu nhỉ, mình chỉ nói rằng hiện tại mình đang sống rất tốt!". Tại sao tất cả mọi người lại xem phụ nữ chúng tôi là "máy đẻ" thế nhỉ? Tại sao chúng tôi không thể bà hoàng? Tôi cũng muốn có con chứ, nhưng tôi muốn có sự nghiệp hơn. Tôi muốn sở hữu kỉ lục phòng vé. Tôi muốn các tour diễn phòng quanh thế giới của mình thành công rực rỡ. Những thứ ấy tôi đang phấn đấu để đạt được. Mọi người nên bàn về những thứ ấy thì hơn!". 
 
 
Katy Perry yêu bản thân hơn nhờ những cuộc tình đổ vỡ 4
Katy cho biết ở thời điểm hiện tại cô tham vọng sự nghiệp hơn chuyện con cái và bạn trai.
 
Bận rộn với "núi" công việc dày đặc của mình, Katy rất hiếm khi có ngày nghỉ. Khi có chút thời gian thảnh thơi, cô tranh thủ về Santa Barbara và thăm gia đình, bạn bè. Katy cho biết: "Vào ngày nghỉ, tôi tranh thủ ngủ nhiều một chút và đi chơi cùng bạn bè. Trợ lý của tôi, Tamara là người hiểu phần nào hiểu áp lực mà tôi đang phải chịu đựng. Khi rảnh, tôi thường về nhà và nằm dài trên biển, tận hưởng cảm giác thảnh thơi mà không bị ai quấy nhiễu. Tôi cũng thích được đi xe đạp vòng quanh bờ biển nữa, có lẽ trong thời đại bận rộn này chẳng ai nhớ đến phương tiện đơn giản này nhỉ".

Hiện tại, Katy Perry còn đang khá bận rộn với tour diễn Prismatic vòng quanh thế giới của mình vừa được bắt đầu vào tháng 5.2014. Tour diễn này sẽ chính thức tại Stockholm vào 22/3 năm sau, và cô sẽ phải làm việc cật lực với hơn 90 đêm diễn nữa. Katy cho biết cô thường phải thức đến 2 giờ sáng mỗi đêm vì các chương trình của mình, tuy nhiên sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ là nguồn động lực giúp cô tiếp tục nỗ lực hơn mỗi ngày. 
 
 (Nguồn: Harper's Bazaar)
Chia sẻ