Jim Carrey lên chức ông

,
Chia sẻ

Danh hài người Mỹ trở thành ông ngoại ở tuổi 47, khi cô con gái Jane của anh sinh hạ một cậu bé hôm 27/2.

Ca sĩ Jane Carey, 22 tuổi, và chồng là Alex Santana - giọng ca chính của ban nhạc Blood Money - chào đón đứa con đầu lòng tại một bệnh viện ở Los Angeles. Cậu bé được đặt tên là Jackson Riley Santana, nặng 3,5 kg. Jane và Alex kết hôn tháng 11 năm ngoái.

Hình ảnh đứa cháu đầu được Jim Carrey khoe trên Twitter.

Người ông hạnh phúc lập tức đăng một tấm ảnh của đứa cháu mới sinh lên trang Twitter. Jim viết: "Jackson Riley Santana, cháu trai của tôi, chào đời hôm nay. Nó nặng 3,5 kg". Trước đó, danh hài bày tỏ sự hồi hộp chờ đợi. "Một điều tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta", anh viết trên Twitter hôm 25/2.

Bạn gái lâu năm của anh, Jenny McCarthy, cũng rất vinh dự tự nhận chức "bà ngoại". Cô viết trên trang Twitter của mình: "Đúng, tôi đã thành bà. Một cậu nhóc sơ sinh xinh đẹp, khỏe mạnh. Jay Gordon là bác sĩ nhi. Tạ ơn chúa! Jackson đã được những đôi tay tuyệt vời nâng đỡ".

Mẹ của Jane là Melissa Womer, vợ cũ của Jim Carrey. Hai người ly hôn năm 1995.

Jim Carrey cùng con gái Jane (trái) và bạn gái Jenny McCarthy tại Los Angeles năm 2008. Ảnh: wire.

 
Trước khi nằm ổ, Jane từng nói rằng cô thở phào nhẹ nhõm khi biết mình mang thai một cậu con trai, vì cô chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên những người đàn ông. Jane tâm sự với People: "Tôi rất háo hức trước kết quả siêu âm, vì quả thực tôi không hay chơi với bạn gái lắm. Tôi đã hơi lo lắng, nếu là con gái, nó có thể không hợp với mẹ. Thật may, tôi sẽ đẻ con trai".
 
TheoVnExpress
Chia sẻ