Jessica khẳng định bị chính các thành viên của SNSD "trở mặt"

Leslie,
Chia sẻ

Đây là lần đầu tiên Jessica chính thức lên tiếng thông qua hãng thời trang BLANC của mình thay vì lên tiếng hời hợt bằng mạng xã hội.

Sau khi vụ Jessica Jung - một thành viên kì cựu và xinh xắn của nhóm SNSD chính thức bị loại khiến cộng đồng SONE (những người hâm mộ nhóm) vô cùng xôn xao, thì mới đây Jessica có lời chia sẻ chính thức thông qua công ty thương hiệu thời trang BLANC của mình thay vì chỉ chia sẻ hời hợt trên weibo như trước đó. Qua lời thông báo về sự việc lần này, Jessica đã nêu rõ diễn biến sự việc, đồng thời không ngần ngại tố cáo 8 thành viên chị em đã đồng loạt tẩy chay và "trở mặt" với cô khiến cô rất đau lòng.

Jessica khẳng định bị chính các thành viên của SNSD
Jessica Jung lần đầu tiên lên tiếng, kể rõ sự việc và tố các thành viên đồng loạt tán thành việc buộc cô lựa chọn giữa BLANC và Girls' Generation.

Jessica chia sẻ: "Xin chào, tôi là Jessica.

Tôi được nhận thông báo rằng mình sẽ phải rời Girls' Generation vào ngày 29 tháng 9 từ phía công ty quản lý, và tôi không thể che giấu nổi sự choáng váng cũng như nỗi buồn của mình trong chuyện này, vì thế tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình thông qua vài dòng sau đây.

Tôi luôn đặt các hoạt động của Girls' Generation lên trước cuộc sống riêng tư cũng như công việc cá nhân của mình, bởi tôi là một thành viên của Girls' Generation. Tuy nhiên, bất kể mọi công sức mà tôi đã dành trọn trong suốt thời gian qua cho nhóm, tôi đã bị buộc phải rời đi theo yêu cầu từ phía công ty quản lý.

Trong khi thực hiện kế hoạch mà mình đã dự tính và ấp ủ từ rất lâu trước đó, tôi đã xin tư vấn, tham khảo ý kiến từ phía công ty SM và các thành viên chị em của mình để chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cũng như có được sự cảm thông từ họ.

Jessica khẳng định bị chính các thành viên của SNSD
Một vài thành viên SNSD trước đó ở ngoài sân bay ảm đạm trước thông tin Jessica bị loại khỏi nhóm. Vì thế, người hâm mộ cho rằng có thể đây là vụ việc hùa nhau tẩy chay Jessica và có thể họ đã biết chuyện này từ trước đó rất lâu.

Đến đầu tháng 8 khi dự án "BLANC" bắt đầu được khởi động, tôi đã nhận được sự đồng ý và chấp thuận từ phía công ty SM, cũng như những lời chúc mừng từ phía các thành viên của nhóm.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 9, chỉ sau một tháng kể từ khi dự án được khởi động, các thành viên bỗng dưng thay đổi thái độ và tập họp lại, yêu cầu tôi lựa chọn giữa việc bỏ ngang dự án của mình, hoặc rời khỏi Girls' Generation mà không có một lý do chính đáng nào cả.

Tôi đã giải thích cho họ hiểu rằng tôi đã nhận được sự đồng ý từ phía công ty quản lý trước khi thực hiện dự án này, và tôi chưa bao giờ có ý định lơ là với các hoạt động của Girls' Generation, đồng thời tôi cũng không thể bỏ ngang bởi tôi còn bị ràng buộc hợp đồng với đối tác.

Jessica khẳng định bị chính các thành viên của SNSD
 1 vài thành viên SNSD cười tươi rạng rỡ ngay trong sân bay, khuất sau ống kính ngay khi vừa bị chộp "buồn đau" bên ngoài.

Đến sau cùng, tôi lại không được đưa ra quyết định cho mình. Trở thành một thành viên của Girls' Generation là việc tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi, và chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc cả.

Quá sốc với quyết định này, tôi quyết định hẹn gặp với CEO của công ty quản lý vào ngày 16 tháng 9 để khôi phục lại vị trí của mình, một lần nữa họ lại yêu cầu tôi bỏ ngang dự án mà tôi đang thực hiện.

Tuy nhiên, vào ngày 29 tháng 9, tôi nhận được thông báo ép buộc một chiều rằng tôi bị ép buộc rời khỏi Girls' Generation. Bởi thế, tôi không thể tham dự vào buổi họp mặt với người hâm mộ vào ngày 30 tháng 9 ở Trung Quốc, và kể từ đó tôi cũng sẽ bị loại khỏi các hoạt động của Girls' Generation.

Tôi đã rất đau khổ và không thể giấu được nỗi buồn của mình, bởi tôi đã bị chính công ty và các thành viên của mình, những người mà tôi đã dành hơn 15 năm làm việc và cống hiến sức lực, ép buộc tôi phải rời Girls' Generation vì lý do tôi có dự án kinh doanh riêng.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của tôi khi đã khiến các bạn lo lắng. Xin hãy hiểu rằng đây là tình huống không ai mong muốn, tôi đã luôn trân trọng Girls' Generation cho đến giây phút cuối cùng, và tôi sẽ luôn luôn làm vậy. Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ và yêu thương tôi.

Trân trọng,
Jessica".


Jessica khẳng định bị chính các thành viên của SNSD
 Tyler Kwon - "đại gia" Hong Kong chống lưng thương hiệu BLANC lên tiếng phủ nhận việc kết hôn với Jessica vào tháng 5.2015.

Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin khẳng định việc Jessica rời SNSD còn liên quan đến việc cô "nhập nhằng" tình cảm với "đại gia tình cũ của Chung Hân Đồng" Tyler Kwon, một trong những cổ đông lớn đứng sau hãng thời trang BLANC, và điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tương lai của nhóm. Ngay khi Jessica bị buộc rời khỏi nhóm, tin đồn cả hai kết hôn vào tháng 5.2015 lại tiếp tục rộ lên khiến người hâm mộ càng thêm choáng váng.

Để trấn an fan của Jessica, Tyler đã nhanh chóng chia sẻ trên tài khoản weibo của mình, anh viết: "Hey Jessica, hãy vững tin nhé! Sự thật về những thứ thật sự diễn ra sẽ sớm được phơi bày - chúng tôi sẽ luôn ở bên em!... Chỉ biết thở dài, tôi nghĩ là mình phải nhắc lại vấn đề này lần nữa: Tôi không có ý định kết hôn trong thời gian sắp tới, trong năm nay... hay là năm sau... nếu tôi nói như vậy mà các bạn vẫn còn chưa hiểu, thì cứ nói cho tôi biết nhé, tôi sẽ tiếp tục giải thích để các bạn hiểu rõ hơn!".

Vụ việc này vẫn chưa được ngã ngũ khiến cộng đồng người hâm mộ SNSD - Sone đang rất xào xáo. Nhiều phóng viên vô tình bắt gặp ảnh các thành viên S9 cười tươi vui vẻ trong sân bay thay vì buồn rầu như những gì họ thể hiện trước ống kính. Đồng thời, suốt thời gian qua đã có tin đồn lục đục trong nhóm, và việc Jessica rời SNSD lại dấy lên tin đồn tẩy chay của các thành viên dành cho cô được công ty SM tán thành. 

(Nguồn: Allkpop, Weibo)
Chia sẻ