Jennifer Phạm: "Chồng ủng hộ tôi đưa con về sống chung"

Theo VNExpress,
Chia sẻ

Hoa hậu vừa đi Nha Trang về, làn da rám nắng. Cô rạng rỡ và cởi mở trong cuộc chia sẻ đầu tiên về hạnh phúc. Suốt câu chuyện, Jennifer Phạm âu yếm dùng từ “chàng” để nói về vị hôn phu.

Nhắc tới nhan sắc Jennifer Phạm, điều mọi người ấn tượng nhất là nụ cười tươi và ánh mắt buồn hút hồn nhưng hiện tôi thấy mắt chị ngập tràn niềm vui. Điều gì gây ra sự chuyển biến này?

Có thể người ngoài nhận xét sẽ chính xác hơn người trong cuộc chăng (cười). Mọi người hay khen tôi có cặp mắt thu hút người đối diện bởi vẻ buồn, bí ẩn. Qua từng giai đoạn, niềm vui trong cuộc sống làm ánh mắt mình tươi hơn vì đôi mắt thường được xem là “cửa sổ tâm hồn”.

Jennifer Phạm:

Hôn lễ của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải sẽ được tổ chức ngày 19/12 ở TP HCM.

Sắp tới ngày trọng đại, vì sao chị vẫn chạy show khắp nơi?

Thật ra thời gian gần đây tôi hạn chế nhận show và hạn chế đi xa vì muốn dành nhiều thời gian để lo chuẩn bị chu đáo mọi việc và nghỉ ngơi để làm một cô dâu xinh đẹp (cười).

Đương nhiên cũng có một số chương trình tôi đã nhận lời trước cách đây cả năm thì không thể hủy được. Sau đám cưới, tôi sẽ có một khoảng thời gian ít hoạt động nghệ thuật để chú tâm xây dựng tổ ấm mới nhưng cũng không muốn phải xa khán giả quá lâu.

Chị tự nguyện giảm bớt công việc hay đây là ý muốn của vị hôn phu và gia đình anh?

Tôi chưa gặp phải phản ứng nào từ chàng hoặc gia đình. Chàng rất hiểu và thông cảm với tôi. Chàng biết tôi là người phụ nữ thích tự lập, không muốn phụ thuộc vào người khác và chàng cũng rất ủng hộ tôi trong công việc. Trước đây, khi là người mẹ đơn thân, áp lực kiếm tiền nhiều hơn vì phải một tay làm lụng lo cho nhu cầu của con hiện tại và tương lai. Còn bây giờ tôi đã yên tâm khi có người chung sức với mình. Cũng như tất cả phụ nữ Việt Nam, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu với tôi và tôi tin có thể dung hòa, làm tốt các vai trò của mình.

Bé Bảo Nam vẫn đang sống cùng bố mẹ chị tại Mỹ. Sau khi có gia đình mới, chị tính toán cuộc sống thế nào cho con riêng của mình?

Đã là một người mẹ thì không thể quyết định cho riêng mình, lo cho hạnh phúc của riêng mình. Vai trò của con trai chiếm 80% trong những quyết định của tôi. Trước khi đồng ý kết hôn, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này và cũng đã tạo cơ hội cho hai người đàn ông của mình tiếp xúc với nhau, chấp nhận nhau. Tôi rất hạnh phúc khi thấy chàng và gia đình rất quý mến bé Bảo Nam. Từ trước đến giờ, tôi luôn mong muốn đưa Bảo Nam về Việt Nam, chàng cũng ủng hộ điều đó. 

Trước đây, vì là người mẹ đơn thân, phải lo kinh tế lại hoạt động trong ngành nghệ thuật nay đây mai đó, không có thời khóa biểu nhất định nên tôi đành gửi bé cho ông bà ngoại chăm sóc. Bây giờ, với sự giúp đỡ của chàng, tôi đang sắp xếp để trong thời gian gần nhất có thể đưa Bảo Nam về Việt Nam sống cùng mình.

Jennifer Phạm:

Người đẹp lựa chọn cho mình chiếc váy cưới của một thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ.

Trong xã hội phương Tây, nhất là Mỹ, một phụ nữ đã ly hôn vẫn bình đẳng với đàn ông trong việc kiếm tìm hạnh phúc. Còn ở Việt Nam, với tư tưởng thành kiến phương Đông, phụ nữ qua một đời chồng rơi vào cảnh “mất giá”. Lấy được trai tân, lại được gia đình anh ấy ủng hộ, chị cảm thấy thế nào?

Trong cuộc sống có những thứ mình có thể quyết định trong tầm tay, có những thứ phải theo sự sắp đặt của ông trời. Gặp một người, quen một người, yêu một người đều là duyên nợ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và may mắn khi tìm được người đàn ông có khái niệm sống như mình, hiện đại và phóng khoáng - quan tâm tới tương lai chứ không phải quá khứ. Gia đình anh có nếp sống truyền thống nhưng cũng hiện đại,suy nghĩ thoáng và dân chủ. Điều đó giúp tôi cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với gia đình chồng tương lai.

Bản thân chị nổi tiếng xinh đẹp, có không ít người theo đuổi nhưng người phụ nữ trải qua một lần đổ vỡ thường mang tâm lý con chim trúng tên sợ cành cây cong. Vì sao chị gật đầu chấp nhận theo doanh nhân Đức Hải “về dinh”?

Khi yêu rất khó để nói được. Nhiều khi chúng ta đưa ra những tiêu chuẩn cho người đàn ông mình tìm kiếm để làm chồng nhưng chưa chắc gì khi gặp bạch mã hoàng tử mình lại xuôi lòng. Và cũng có khi mình yêu một ai đó chỉ vì nghe con tim mách bảo chứ chẳng phải lý do gì khác.

Đương nhiên để duy trì một mối quan hệ bền lâu thì chỉ yêu chưa chắc gì đã đủ. Ngoài tình yêu cần có sự tôn trọng và hiểu biết để có thể chia sẻ được với nhau trong cuộc sống. Ở chàng tôi có thể tìm được sự bình yên sau một ngày bận rộn với công việc. Chàng luôn chia sẻ với tôi mọi buồn vui trong công việc và cuộc sống.

Tôi quý nhất ở người đàn ông là không dựa dẫm vào gia đình mà tự mình làm nên sự nghiệp, vì như thế họ có trách nhiệm với cuộc sống hơn. Tôi biết chàng một thời gian khá lâu khi chơi chung trong một nhóm bạn. Thường tôi không quan tâm bạn làm nghề gì, gia đình bạn thế nào? Khi bắt đầu yêu, tôi cũng không hỏi sâu về gia thế chàng. Sau này, khi tìm hiểu nhiều hơn, tôi được biết gia đình chàng dù có điều kiện nhưng chàng vẫn chọn cách sống tự lập từ bé. Người đàn ông như vậy rất đáng tôn trọng và cho phụ nữ cảm giác yên tâm để dựa vào.

Chàng từng cầu hôn chị rất lãng mạn ở Monaco. Vậy lời đề nghị kết hôn diễn ra thế nào?

Tôi sẵn lòng chia sẻ với khán giả về hạnh phúc nhưng vẫn muốn giữ lại chút riêng tư. Ban đầu tôi dự định gần ngày kết hôn sẽ chia sẻ với khán giả yêu quý mình để họ khỏi bất ngờ, nhưng chưa kịp thông báo thì thông tin đã lộ ra ngoài. Khi đó, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người thân và công chúng.

Jennifer Phạm:

Doanh nhân Đức Hải rất gần gũi với bé Bảo Nam - con của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng.

Còn từ chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng - thì sao?

Hiện chúng tôi vẫn đang giữ mối quan hệ tốt, luôn có thể chia sẻ được với nhau nên tôi nghĩ Quang Dũng sẽ ủng hộ tôi.

Một Hoa hậu và một doanh nhân khiến người ta hình dung tới một tiệc cưới xa hoa. Chị chuẩn bị ngày vui của mình ra sao?

Chúng tôi không muốn làm một điều gì khác thường. Sẽ là một đám cưới đơn giản, không cầu kỳ xa hoa, nhưng được chuẩn bị và chăm chút một cách cẩn thận, tinh tế. Chúng tôi hy vọng sẽ có được một hình ảnh đẹp và đáng nhớ trong lòng gia đình và bạn bè tham dự tiệc cưới. Hiện tôi mới có thể "bật mí" như vậy thôi.

Các cô gái thường nhận được sự giúp đỡ của người thân cho hôn lễ nhưng cha mẹ chị hiện ở Mỹ. Ai là người hỗ trợ chị?

Chúng tôi rất vui và may mắn khi gia đình của chàng rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ hai con tổ chức tiệc cưới. Tôi và chàng đều sống ở Hà Nội, không thường xuyên vào Sài Gòn, nên sự hỗ trợ này của gia đình chàng là một đặc ân to lớn với chúng tôi.

Sau lễ thành hôn ở Việt Nam, chúng tôi sẽ sang Mỹ ra mắt gia đình, người thân nên bố mẹ tôi cũng đang giúp chuẩn bị mọi công việc bên kia. Một vài ngày tới, gia đình tôi sẽ về Việt Nam. Mọi việc gần như đã ổn thỏa rồi.

Sau đám cưới, chị dự định những gì?

Sau khi cưới, thay vì đi tuần trăng mật cho hai người, chúng tôi muốn tổ chức một chuyến du lịch, nghỉ ngơi cho cả đại gia đình. Vì hai gia đình sống cách xa nhau về mặt địa lý, ít có cơ hội gặp nhau nên tôi hy vọng đây sẽ là một dịp để hai gia đình tiếp xúc, gần gũi và gắn bó với nhau hơn.

Bảo Nam rất thích có em. Chúng tôi cũng tính tới chuyện có con nhưng trời cho thì mình đón nhận chứ đây không phải chuyện nóng vội mà được.

Chia sẻ