Huỳnh Hiểu Minh dùng lời lẽ "vừa đủ sâu cay" phản pháo chuyện “đám cưới làm màu”

Shindo,
Chia sẻ

Huỳnh Hiểu Minh đã bất ngờ đăng tải một bức tâm thư lên mạng xã hội sau khi bị chỉ trích là cố tình tổ chức đám cưới thật hoành tráng để đánh bóng tên tuổi.

1 ngày sau khi kết thúc hôn lễ với người đẹp Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh đã liên tục gặp sóng gió vì những luồng ý kiến chỉ trích nhắm thẳng vào mình. Trong số này, đáng chú ý là việc bà Kim Tinh – nhân vật nổi tiếng “độc mồm độc miệng” nhất trong Cbiz đã bất ngờ mắng Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy là cố tình làm màu để đổi lấy sự nổi tiếng. 

huỳnh hiểu minh đám cưới 2

huỳnh hiểu minh đám cưới 3
Đám cưới Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy là sự kiện nổi bật nhất làng giải trí những ngày qua

Đối diện với truyền thông, bà Kim Tinh lớn tiếng khẳng định rằng việc Huỳnh Hiểu Minh cho 1 khoản tiền khổng lồ cho đám cưới chỉ là cách tự biến hạnh phúc đời mình thành miếng mồi cho truyền thông “xâu xé”. Ngoài ra, nhân vật này cũng so sánh đám cưới Huỳnh Hiểu Minh với đám cưới của Châu Kiệt Luân. Bà nói nếu Châu Kiệt Luân dành đám cưới cho Côn Lăng thì Huỳnh Hiểu Minh dành nó cho truyền thông chứ không phải Angelababy.

huỳnh hiểu minh đám cưới 6
Bà Kim Tinh

Trước những chỉ trích này, Huỳnh Hiểu Minh đã bất ngờ đăng một bức tâm thư với tiêu đề “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là hoàng tử”. Trong thư, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ nhiều điều xúc động về cuộc sống của mình: “Khi tôi yêu một người con gái, tôi sẽ muốn đem lại cho cô ấy một hôn lễ hoàn mỹ. Khiến cho cô ấy cảm thấy rằng, lấy tôi là một quyết định đúng đắn biết bao. Baby của tôi cũng xuất thân trong một gia đình bình thường. Nhưng cũng giống như bao nhiêu người con gái khác. Cô ấy cũng có một giấc mơ muốn làm công chúa. Từ giây phút tôi muốn lấy cô ấy làm vợ”.

huỳnh hiểu minh đám cưới 4
Huỳnh Hiểu Minh trong giây phút chờ đợi Angelababy tiến vào lễ đường

Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ thêm: “Thật lòng, tối hôm đó, khi tôi đứng trên bục chờ công chúa xuất hiện. Tôi đã nghĩ rằng ở một giây phút nào đó mình chính là hoàng tử. Nhờ sự bao dung và nâng đỡ của các bạn, các bạn đã trao tôi chiếc vương miện. Khiến tôi có dũng khí của một hoàng tử, bước đến nắm lấy tay nàng công chúa của tôi”.

huỳnh hiểu minh đám cưới 1
Bức tâm thư được Huỳnh Hiểu Minh đăng trên mạng xã hội Weibo

Bức tâm thư vừa đăng tải trên weibo, hàng ngàn bình luận ủng hộ, cảm thông từ người hâm mộ đã được gửi đến Huỳnh Hiểu Minh. Trong đó, một số người cho rằng Huỳnh Hiểu Minh đã văn minh, lịch sử khi không dùng bất cứ một từ khiếm nhã nào để đáp lại người nói xấu mình. Cách làm của Huỳnh Hiểu Minh khiến các fan của chàng Dương Quá nức lòng khen ngợi. Vì lời lẽ của Huỳnh Hiểu Minh vừa đủ sâu cay nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa.

Nguyên văn bức tâm thư của Huỳnh Hiểu Minh: 

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là một hoàng tử

Tôi xuất thân từ một gia đình làm công ăn lương. Bố mẹ tôi chưa từng mơ đến việc tôi sẽ làm họ nở mày nở mặt. 

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi luôn dạy tôi phải biết tích phúc, làm người tốt. Sau này tôi trở thành một diễn viên. Bao nhiêu năm trong làng giải trí khiến tôi hiểu rằng: Thành công không phải là việc của một cá nhân.

Bao năm qua, nhờ có sự giúp đỡ của vô số người mà tôi mới có thể đi đến hạnh phúc ngày hôm nay.

Nhưng, tôi vẫn chưa bao giờ cho rằng mình sẽ là một hoàng tử. Khi tôi yêu một người con gái, tôi sẽ muốn đem lại cho cô ấy một hôn lễ hoàn mỹ. Khiến cho cô ấy cảm thấy rằng, lấy tôi là một quyết định đúng đắn biết bao.

Baby của tôi cũng xuất thân trong một gia đình bình thường nhưng cũng giống như bao nhiêu người con gái khác. Cô ấy cũng có một giấc mơ muốn làm công chúa.Từ giây khắc tôi muốn lấy cô ấy làm vợ

Tôi đã thầm quyết định là mặc dù mình không phải là hoàng tử. Nhưng sẽ khiến cho cô ấy có cảm giác được gả đi giống như công chúa. Thế là tôi bắt đầu hành động, tôi tìm địa điểm, tài trợ rồi cùng các bạn bè và nhân viên của tôi quyết định mọi thứ trong hôn lễ này.

Thật lòng, tối hôm đó, khi tôi đứng trên bục chờ công chúa xuất hiện. Tôi đã nghĩ rằng ở một giây phút nào đó mình chính là hoàng tử. 

Cảm ơn hơn 500 vị khách mời có mặt tại hiện trường, cảm ơn những nhân viên đã giúp đỡ cho hôn lễ của chúng tôi và cả hàng nghìn hàng vạn khán giả quan tâm đến hôn lễ này. Nhờ sự bao dung và nâng đỡ của các bạn, các bạn đã trao tôi chiếc vương miện. Khiến tôi có dũng khí của một hoàng tử, bước đến nắm lấy tay nàng công chúa của tôi.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi đã nói ra lời thề với giọng run lẩy bẩy. Lần đầu tiên tuyên thệ trước con mắt của hàng trăm người, thực sự là một việc làm cần đến rất nhiều dũng khí.

Tôi và vợ của tôi sẽ bảo vệ lời thề tình yêu giữa chúng tôi bằng tất cả sự nhẫn nại và niềm tin. Còn một chuyện khiến tôi cảm thấy vô cùng kích động, đó là dù tôi và vợ, hai chúng tôi chưa có con riêng của mình. Nhưng vào hôn lễ tối qua, người thân và bạn bè đã ban cho chúng tôi 527 đứa bé đáng yêu.

Có thể lan truyền tình yêu đi xa rộng, đây là tâm nguyện của cả tôi và vợ. Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn tất cả người thân, bạn bè đã đến chúc phúc cho chúng tôi. Chúc cho mỗi một người các bạn đều tìm thấy tình yêu đích thực.

Tin tưởng vào tình yêu, chúng ta cùng cố gắng nhé!
Chia sẻ