Hồng Nhung ngọt ngào “ru tình” cùng giai điệu Trịnh

Bài và ảnh: Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Không chỉ nổi bật bởi chiếc váy quyến rũ, mà ở chính giọng hát của Hồng Nhung mỗi khi cất cao tiếng hát qua những tình khúc Trịnh Công Sơn.

Lúc sinh thời của cố nhạc sĩ họ Trịnh cho biết ông dành cho cô “Bống” Hồng Nhung một thứ tình yêu rất đặc biệt, có một chút ấm áp, một chút tình cảm của gia đình từ những ngày Hồng Nhung là một cô gái Bắc Kỳ chập chững bước chân vài Sài Gòn. Có lẽ bởi vì thế mà dù thời gian đã trôi qua, dù Trịnh Công Sơn đã ra đi… nhưng những ca khúc của người vẫn còn đọng lại sâu sắc trong Hồng Nhung mỗi khi cô cất cao những tình khúc của Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc “Ru tình” – kỷ niệm 10 năm Trịnh Công Sơn trở về với cát bụi vào hôm qua (7/3) - tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.



Sinh thời, Trịnh Công Sơn dành khá nhiều tình cảm cho Hồng Nhung qua các tác phẩm



Hồng Nhung nghẹn ngào cảm xúc khi tưởng nhớ về Trịnh Công Sơn


Khán giả không khỏi xúc động khi lắng nghe tiếng hát của Hồng Nhung trong những giai điệu quen thuộc của cố nhạc sĩ tài ba qua: Ru tình, Nhớ mùa thu Hà Nội, Tuổi đá buồn. Trong đó, “Ru tình” không phải ca khúc viết riêng cho Hồng Nhung, nhưng mỗi lần hát ca khúc này Hồng Nhung đều cho rằng nhạc sĩ đã ưu ái viết riêng cho mình bằng tất cả tình cảm trong đó.

Cùng với Hồng Nhung, đêm nhạc “Ru tình” còn có sự góp mặt của rất nhiều giọng ca nổi tiếng trong showbiz Việt như: Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Tấn Minh, Quang Hà, Khánh Linh,… Mỗi giọng ca mang đến những cảm xúc, cung bậc khác nhau, những cái nhìn khác nhau khi lần lượt thể hiện các ca khúc của Trịnh Công Sơn.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc "Ru Tình":

Tấn Minh, Khánh Linh, Quang Hà mở màn bằng liên khúc "Biển nhớ, Hạ trắng, Cát bụi"


Tấn Minh lắng đọng cùng "phôi pha", "lặng lẽ nơi này"

Khánh Linh

Khánh Linh trong veo cùng Tấn Minh qua "Nắng trong veo"

Tuy nhiên, Khánh Linh khiến nhiều khán giả hơi thất vọng vì cô hát sai lời một số chỗ...



Đàm Vĩnh Hưng


Quang Hà



"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm thể hiện nhạc Trịnh theo một cái nhìn khác rất trẻ,...


"Người đàn bà hát" Thanh Lam


Chia sẻ