Hiền Thục: "Tôi biết lợi dụng sắc đẹp khi ở trên sân khấu"

Theo BĐVN,
Chia sẻ

Nữ ca sĩ tự nhận mình đẹp nhất là khi bước ra đường và ở trên sân khấu, Hiền Thục cũng tự chấm cho mình điểm 8 về "độ đẹp".

Hiền Thục

- Người ta nói "hồng nhan bạc phận", chị thấy sao khi mình cũng là một người đẹp?

- Tôi không nghĩ vậy, vì thiếu gì những người bạn tôi xinh xắn mà vẫn hạnh phúc. Tôi cũng không nghĩ mình là hồng nhan, tôi chỉ thấy đẹp và tự tin lúc bước ra đường, nhất là lúc bước lên sân khấu. Với trường hợp tôi nói bạc phận không đúng, cuộc sống tôi đang tốt đẹp, nói tôi cô đơn thì đúng vì tính tình của mình quá khép kín, biết sao giờ?

- Có lần chị từng nói “Chỉ cần bạn đẹp, bạn chưa phải mở miệng là công việc đã thuận tiện rồi”, vậy những người xấu thì thiệt thòi hơn?

- Ý tôi không phải vậy vì tôi đâu có nói ngược lại là đúng.

- Chị có từng lợi dụng sắc đẹp để làm bước tiến nào đó chưa?

- Có, chính là lúc lên sân khấu. Thật ra mà nói ca sĩ lên sân khấu phần nhìn chiếm 70% rồi, tôi cũng luôn cố gắng làm sao đạt được chuyện đó, biết khắc phục bản thân, tiếp nhận ý kiến thẩm mỹ của mọi người, tôi đặc biệt tuyệt đối tin tưởng gu thẩm mỹ của mẹ, sau mỗi chương trình mình xuất hiện tôi cũng có thăm dò xem họ nói gì về mình, đẹp hay xấu.

- Chị có thấy câu “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” đúng không?

- Chính xác luôn vì quan trọng ăn mặc trang phục, makeup thế nào để được xem là dễ thương, con gái chỉ cần duyên là đã ăn điểm rồi.

- Hình như chị cũng khuyến khích chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để mọi người đẹp lên?

- Nếu có thể làm mình đẹp lên thì tôi khuyến khích là cứ làm đi, sau này tôi già nếu thấy điểm nào không còn như lúc trẻ mà mình không chịu được chắc tôi cũng đi thẩm mỹ quá.

- Có phải chị ghét khi ai chê mình xấu? Trên thang điểm 10 chị cho mình mấy điểm về sự đẹp của mình?

- Đúng rồi, ai mà chẳng thế, thay vì thẳng thừng chê xấu thì lựa lời nói cho vừa lòng nhau như hôm nay không được ổn lắm, như vậy có phải tốt hơn không. Ghét nhưng vẫn tiếp thu nhé, tôi cho mình 8 điểm được không?

- Người ta nói vì chị quá tự hào về mình nên lên sân khấu cứ phải sexy mới nhất là vụ lộ áo ngực?

- Rõ ràng nó là một sự cố, tôi có giải thích bao nhiêu đi nữa thì mọi người cũng nghĩ tôi cố tình. Dù sao tôi cũng nhận lỗi này về mình để bớt chủ quan hơn.

- Hơn cả cái đẹp có 4 yếu tố: Sức khỏe, sự thân thiện, nụ cười, lòng tốt, chị cho là cái nào đúng?

- Lòng tốt, vì những cái kia là sự thể hiện bên ngoài, lòng tốt không phải ai cũng có, nó là phạm trù lớn, chẳng thế mà ông bà ta luôn có câu “ tốt gỗ hơn tốt nước sơn “. Tôi có lòng tốt cả 2 nghĩa đen và nghĩa bóng, nghĩa đen thì ăn rất nhiều và rất hay ăn.

- ”Tôi luôn giữ gìn cho mình có được vẻ tươi tắn khi lên sân khấu” – giả sử chị gặp chuyện buồn hay bực mình trước đó thì sao?

- Bằng mọi cách mình phải tẩy não ngay, lên sân khấu mình không sống với nỗi buồn niềm vui của mình. Nhiều khi tôi cô đơn, nhiều nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai nhưng bước lên sân khấu thì nó là số 0, tôi quên hết và lúc đấy tôi tỏa sáng.

- Ấy thế mà có lúc tôi thấy chị không chỉn chu trang điểm như một event Hiền Thục mặt mộc xuất hiện cùng bé Gia Bảo?

- Bạn phát hiện hay quá, lần đó đón con đi học về tôi ghé dự event đó luôn, lúc đầu chỉ nghĩ có anh chị em trong giới, không ngờ báo chí đông thế, mặt mộc nên lên hình tôi bị tái nhợt, sau lần ấy tôi cũng có kinh nghiệm hỏi kĩ càng hơn rồi.

- Chị là stylist của chính mình?

- Ngoài mẹ và tôi thì Gia Bảo cũng là một stylist quan trọng của tôi. Bé có gu thẩm mỹ từ nhỏ nhé, ví dụ thấy tôi mặc áo bà ba màu vàng, sơn móng tay xanh thì bé nói ngay một là mẹ không sơn màu móng tay hai là mẹ sơn màu đen mới lộng lẫy vì con tô màu đen với màu vàng mới rực rỡ, tôi vội vàng làm theo. Gia Bảo vẽ giỏi lắm, vẽ từ sơn dầu đến sơn nước… trong tranh hay có hai người là tôi và Gia Bảo, nó dán đầy các hộc tủ.

- Lâu lâu thấy Hiền Thục xuất hiện trong bộ hình sexy với chiếc xe hầm hố, khi lại thùy mị nết na, đâu là hình tượng Thục hướng tới?

- Lâu lâu nổi loạn một chút thôi còn tôi xây dựng hình tượng đa năng để chinh phục nhiều tầng lớp khán giả.

- Chị có định hướng Gia Bảo từ bé phải đẹp như mẹ?

- Có, tôi đang cùng bé ăn thức ăn dinh dưỡng nhưng cháu vẫn còn nhỏ, dù thế tôi rất lấy làm thích thú khi cháu có gu ăn mặc từ nhỏ nên tôi không cần góp ý nhiều.

- Xin lỗi một câu hơi riêng tư bao giờ chị định để Gia Bảo có một người bố chính thức?

- Không biết lúc nào nữa vì tôi vẫn chưa muốn, vẫn còn mệt mỏi lắm.

- Những kế hoạch mới của chị?

- Đầu tiên sau single Yêu dấu theo gió bay, những ca khúc còn lại trong Kim ngưu sẽ hợp tác cùng một kênh truyền hình âm nhạc để quay video đáp ứng yêu cầu của bạn yêu nhạc, album nhạc trẻ tiếp theo sẽ vào quý 2 năm 2011. Tôi cũng vừa công bố 2 album trong dự ánn Elite của mình, abum Thiên sứ nhạc trịnh Công Sơn thứ hai mang nhiều ưu tư và chiêm nghiệm hơn, những hài hát lớn hơn và quen thuộc hơn, tôi thu tại Hà Nội và nhạc sĩ Thanh Phương phụ trách hòa âm. Album thứ hai là album nhạc trữ tình lãng mạn của các nhạc sĩ sáng tác trước năm 1975 với các tác phẩm của Lam Phương, Trầm Tử Thiêng… dù đã thu âm và biểu diễn nhiều các ca khúc tiền chiến song đây là lần đầu tiên thực hiện album dòng nhạc để đáp ứng sự yêu thích và khẳng định sự trưởng thành nghề nghiệp của cá nhân tôi.









Chia sẻ