Hiền Mai - Tôi không quen nói ngọt ngào

,
Chia sẻ

Rất ít vào bếp, lại không biết nói ngọt với chồng nhưng Hiền Mai luôn có bí quyết riêng để giữ gìn hạnh phúc.

Trước khi sang Mỹ du lịch một chuyến dài, Hiền Mai bị phóng viên “bắt cóc” đi cà-phê. Trước khi gặp, Hiền Mai bảo: “Có gì đâu mà nói” nhưng khi gặp thì nữ diễn viên chia sẻ khá nhiều chuyện thú vị xung quanh cuộc sống và gia đình.

Hơn một năm chị đóng có một phim. Hình như chị trở lại đóng phim chỉ vì đam mê chứ không phải để kiếm tiền?

Đúng vậy. Tôi chỉ mê làm diễn viên, không thích làm đạo diễn hay nhà sản xuất. Khi đóng phim, tôi dồn cả tâm trí vào vai diễn, sợ chạy sô bị phân tán tư tưởng.



Diễn viên Hiền Mai

Khán giả đã quá quen với hình ảnh Hiền Mai hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, sao chị không thử sức ở những vai diễn cá tính hơn?

Tôi rất thích vai Kiều Hạnh trong Giao thời dù sau khi phim ra mắt, nhiều người khuyên tôi đừng đóng vai phản diện nữa. Sau nhiều năm gắn bó với các vai hiền lành, cam chịu, tôi lại muốn đóng vai có tính cách hơn, phản diện cũng được. Hy vọng sau này sẽ có vai cá tính như thế.

Chị có ưu thế về diễn xuất nhưng nói thật là với phim thu tiếng trực tiếp như Dù gió có thổi, giọng của chị không truyền cảm lắm!

Tôi biết. Có nhiều phim mời nhưng vì thu tiếng trực tiếp nên tôi phải từ chối. Nếu tôi diễn xuất tốt thì từ từ khán giả sẽ quen với giọng nói của tôi.

Nhìn bên ngoài, chị rất dịu dàng mong manh. Thế nhưng, giọng nói hơi khô dường như “tố cáo” tính cách hơi nam tính?

(Cười) Bạn cứ tiếp tục hỏi đi!


Vậy nếu có thì sự nam tính ấy thể hiện trong gia đình thế nào?

Là phụ nữ nhưng tôi không lo lắng được những việc tỉ mỉ, không đảm đang kiểu vào bếp nấu ăn hay vá may. Tôi thường lo những vấn đề tổng thể như làm sao để nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, đẹp đẽ.

Tôi cũng lo sao cho gia đình giữ được hòa khí vì chúng tôi sống chung với mẹ ruột và mẹ chồng. Gia đình tôi có thời gian xung đột khủng khiếp nên chỉ có phần “nam tính” mới giúp tôi giải quyết, chứ nếu yếu đuối chắc không chịu nổi mâu thuẫn đó.

Tò mò một chút, chị làm cách nào để hòa giải mâu thuẫn ấy?

Mâu thuẫn giữa hai bà mẹ quá lớn nên vợ chồng tôi đều căng thẳng. Những năm đầu tôi bị stress nặng đến mức đổ bệnh. Nhiều khi nghe những lời nói không vừa lòng của hai bà mẹ mà không nói lại được thì vợ chồng tôi lại chạy lên lầu cãi nhau. Tính tôi rất nóng, khi nghe những chuyện bực mình sẽ nhảy dựng lên nói chồng, anh ấy nói lại, thế là cãi nhau.

Đã bao lần tôi nghĩ đến chuyện chia tay rồi đấy nhưng suy nghĩ lại thấy trên đời không ai tốt hơn chồng mình, không ai yêu và tốt với anh ấy hơn tôi nên cả hai ngồi lại bàn bạc. Chúng tôi quyết định bỏ ngoài tai những lời nói không vừa ý của các bà mẹ, không đùng đùng như trước nữa. Tính đến nay, tôi đã sống chung với hai mẹ bốn, năm năm rồi. Khi đã dẹp bỏ được cái tôi thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.




Giữa vợ chồng chị có điểm gì bù trừ cho nhau không?

Bù trừ chứ! Tính tôi rất đàn ông nên ít để ý chuyện lặt vặt. Ngược lại, ông xã lại là người gần như quán xuyến mọi việc trong gia đình. Khi tôi đi quay, anh chăm con, cho con học, chăm hai bà mẹ. Đó là điều tôi cảm thấy may mắn.

Trong lúc mẹ Hiền Mai trò chuyện với phóng viên, Tony ngồi ăn rất ngoan. Tôi quay sang cậu bé sáu tuổi hỏi: “Tony sợ ba hay sợ má hơn?” Tony hồn nhiên trả lời: “Con sợ ba Minh hơn”. Hiền Mai cười tươi giải thích: “Mẹ chiều hơn nên không sợ. Ở nhà, ba hướng dẫn Tony học bài, hay bị la nên sợ ba hơn”.

Từ cách nói có thể thấy chị không kiểu cách, hoa mỹ, điều thường thấy ở nghệ sĩ.

Nói lời hoa mỹ rất dễ, ai nói cũng được nhưng tính tôi rất thật, thẳng thắn. Tôi biết như thế khiến nhiều người không thích nhưng tính mình thế rồi.

Chị không nói ngọt ngào với cả chồng mình sao?

Ít lắm. Tôi nhớ một lần đi quay xa, tôi nhắn tin cho anh ấy hai chữ: “Nhớ chồng”. Anh ấy nhắn lại: “Trời ơi, hôm nay có làm gì lỗi lầm với chồng không?”. Nhận tin nhắn, tôi cười ha ha. Thật ra, tôi biết đàn ông ai cũng thích những lời ngọt ngào nhưng tính tôi phổi bò từ trước đến giờ rồi.



Vợ chồng Hiền Mai

ậy anh ấy có nói ngọt với chị không?

Ông xã phải nói ngọt tôi mới xiêu lòng chứ. Sống với nhau anh ấy hiểu tôi. Tôi không có khiếu diễn đạt suy nghĩ bằng lời nói nhưng luôn cố gắng thể hiện qua hành động để giữ hạnh phúc gia đình.

Trong các sự kiện giải trí…chị thường xuất hiện cùng chồng. Đó là do chị thích anh đi cùng hay anh ấy không muốn vợ đi một mình?

Một câu hỏi tinh tế! Tôi rất thích đi đâu cũng có chồng. Những dịp lễ lộc bên công ty anh ấy, nếu không bắt buộc thì anh ấy sẽ chẳng đi nếu không có vợ. Anh bảo không hiểu sao ở Mỹ, các diễn viên khi tham dự sự kiện đều đi cùng gia đình còn ở Việt Nam thì ngược lại.

Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng muốn chồng đi cùng, để còn có không gian riêng bù khú với bạn bè chứ. Riêng đi đóng phim tôi chỉ biết có nhân vật, chồng con thì về nhà tính sau. Tham dự sự kiện có chồng đi cùng không ảnh hưởng gì thì cứ đi thôi

Anh ấy không làm trong môi trường nghệ thuật, chị làm thế nào để anh ấy bớt cảm giác lạc lõng?

Tôi rất tôn trọng anh ấy. Nếu không đi thì thôi chứ đi thì lúc nào tôi cũng ở bên anh. Mình mà chạy đi chỗ khác bù khú với bạn bè thì kỳ lắm. Anh ấy cũng rất thông cảm với tôi. Mà dẫn đi cùng là anh vui rồi, nếu tôi lỡ vui một tí với bạn anh cũng không trách móc gì đâu (cười).

Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!

Theo Thế giới văn hóa

Chia sẻ