HHVN 2010: Vài suy nghĩ trước giờ vương miện được trao
Nếu Thùy Dung không gặp cú vấp với học bạ cấp 3, liệu giờ phải chăng cô ấy cũng đang du học ở nước ngoài mà quên mất nhiệm vụ hoa hậu của mình?

Việc đội trên đầu chiếc vương miện của sắc đẹp đã đưa cô gái may mắn đó lên một tầm cao mà với nhiều người họ phải mất hàng năm trời khổ luyện. Thêm nữa, nếu ở nước ngoài, thi Hoa Hậu chỉ đồng nghĩa với một chương trình gameshow thuần túy, và người đạt vương miện sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn thì ở Việt Nam, chiếc vương miện lại là cú huých cực kì lớn đưa người đạt giải cao nhất đường hoàng có một vị trí cao chót vót trong làng giải trí.


22 năm đi qua, 10 chiếc vương miện đã có chủ. Chúng ta hồi hộp chờ chủ nhân của chiếc vương miện thứ 11. Cô gái của thế kỷ 21 đại diện cho vẻ đẹp hiện đại và khát khao khẳng định bản thân của giới trẻ bây giờ. Nhưng nhìn lại chặng đường đã đi qua của những chiếc vương miện, người ta không thấy có các con số liên quan tới từ thiện, tới xã hội mà chỉ bội thực về những bài báo liên quan tới scandal, tới bộ phim hay các con số lên tới 6 số không tính bằng USD để khẳng định đẳng cấp chơi sang của chiếc vương miện.
Có người sẽ phản bác lại chẳng nhẽ cứ phải tung hô trên mặt báo mới là làm từ thiện ư? Mới là đóng góp xã hội ư? Biết đâu họ làm âm thầm? Câu trả lời rất đơn giản, chắc chắn họ không làm âm thầm. Bởi khi chiếc vương miện đặt lên đầu các hoa hậu, họ còn rất trẻ. Đó là cái tuổi họ dồn tâm cho việc họ còn chưa xong, chưa nói tới việc làm xã hội. Rồi sau khi học xong, sẽ là những học bổng du học nước ngoài, sẽ là các kỳ tu nghiệp ở nước ngoài. Vì vậy, trong 2 năm đương nhiệm, khó ai có thể làm được như Mai Phương Thúy. Nếu Thùy Dung không gặp cú vấp với học bạ cấp 3, liệu giờ phải chăng cô ấy cũng đang du học ở nước ngoài mà quên mất nhiệm vụ hoa hậu của mình?
