Những chuyện "thầm kín" của "sao"

Hé lộ bí mật chuyện kết hôn ly kỳ của Triệu Vy (II)

Hân Như,
Chia sẻ

Triệu Vy nói với Huỳnh Hữu Long: "Em lâng lâng như đang say, em say vì đã gặp được anh, vì anh mà sinh con và làm mẹ."

Vào một ngày tháng 10/2008, sau khi Triệu Vy kết thúc các hoạt động tuyên truyền cho bộ phim Họa bì, Huỳnh Hữu Long đã đưa cô đến một nhà hàng nằm trên tầng 5 của một trong những tòa cao ốc nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Sau khi dùng bữa, Hữu Long liền bình thản nói với Triệu Vy: "Ngày này năm sau chủ nhân của nơi đây sẽ là em." 

Hé lộ bí mật chuyện kết hôn ly kỳ của Triệu Vy
Gia đình hạnh phúc của Triệu Vy

Câu nói của Huỳnh Hữu Long ngay lập tức khiến Triệu Vy trợn tròn mắt kinh ngạc. Thấy vậy, anh liền nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi nói: "Đừng trợn mắt nhìn anh như vậy, mắt của em vốn đã to lắm rồi. Long ca không khoác lác với em đâu. Chỉ cần nỗ lực làm việc hết mình là được." Thực ra trong lòng Huỳnh Hữu Long đã biết ước mơ lớn nhất của Triệu Vy không phải là những giải thưởng điện ảnh danh giá, cũng không phải là kiếm được thật nhiều tiền, mà là mở được một nhà hàng cho riêng mình. Khi đó, cô sẽ được làm bà chủ, được thưởng thức những món ăn bình dị mà mình yêu thích. 

Triệu Vy chăm chú lắng nghe những lời Huỳnh Hữu Long nói. Cô thầm nghĩ mặc dù so với những đại gia giàu có mà cô từng gặp Hữu Long không phải là người xuất sắc nhất, nhưng cô tin tưởng rằng một khi anh đã nói thì nhất định sẽ làm được.

Vào ngày 12/3/2009, cũng là sinh nhật 33 tuổi của Triệu Vy, cô vẫn đang miệt mài quay phim Hoa Mộc Lan tại một huyện nhỏ của tỉnh Hà Bắc. Đến 11 giờ đêm, Triệu Vy mới kết thúc các cảnh quay trong ngày và trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Khi vừa bước xuống xe, cô đã nhìn thấy chiếc xe của Hữu Long đỗ ngay ở cửa khách sạn. Thấy vậy, Triệu Vy liền vui mừng chạy đến hỏi anh: "Không phải anh đã nói là mình đang ở Singapore sao?"

Lúc này, Hữu Long liền giả bộ bình thản nói: "Em đã 33 tuổi rồi, anh không đến chỉ sợ em lại ngồi một mình than vãn mình già rồi, chẳng ai thèm ngó ngàng đến". Nói đoạn, anh liền lấy máy tính xách tay ra, mở ảnh chụp một nhà hàng sang trọng cùng rất nhiều rượu vang và những món ăn mà Triệu Vy thích. 

"Ồ, nhà hàng này đúng kiểu mà em thích, lúc nào có thời gian anh đưa em đến đó nhé", Triệu Vy vui vẻ nói. "Tất nhiên là em có thể đi đến đó, bởi bà chủ của nó chính là em", Huỳnh Hữu Long đáp lại trong sự ngỡ ngàng của Triệu Vy. Thì ra trước đó anh đã thuê 1000 mét vuông trên tầng 5 của tòa cao ốc nổi tiếng nọ, rồi liên hệ với kiến trúc sư thiết kế một nhà hàng làm quà sinh nhật tuổi 33 cho cô.

Hé lộ bí mật chuyện kết hôn ly kỳ của Triệu Vy
Huỳnh Hữu Long là người đàn ông duy nhất mở ra cánh cửa ước mơ cho Triệu Vy.

Lúc này, mắt Triệu Vy dường như đã nhòe đi vì xúc động. Vậy là sau nhiều năm cô cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Thực ra những người đàn ông từng đến với Triệu Vy đều biết cô luôn ấm ủ giấc mơ mở nhà hàng. Họ cũng hoàn toàn có khả năng giúp cô biến giấc mơ thành sự thật. Tuy nhiên,  Huỳnh Hữu Long là người duy nhất mở cánh cửa đó cho Triệu Vy khi cô chưa cho anh bất kỳ lời hứa hẹn nào. 

Mặc dù Hữu Long nói với cô không cần bỏ ra bất cứ khoản tiền nào, song Triệu Vy cho rằng tình yêu lâu bền không thể chỉ là sự hi sinh từ một phía. Cô nói với anh: "Chỉ có bỏ tiền ra đầu tư em mới chuyên tâm vào việc kinh doanh, cũng giống như tình yêu của một người phụ nữ, nếu cô ấy chỉ quan tâm đến tiền bạc, địa vị của người đàn ông, thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Một người đàn ông thông minh chắc chắn sẽ không đối xử thật lòng với người phụ nữ như vậy". Khi đó, Huỳnh Hữu Long chỉ im lặng, song trong lòng anh đã thầm khẳng định đây chính là người phụ nữ mà mình đang kiếm tìm.

Tháng 7/2009, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đăng ký kết hôn một ngày trước khi cô rời Singapore. Ngoài cha mẹ và "bà mối" Vương Phi, Triệu Vy không thông báo tin mình đã kết hôn với bất kỳ ai. Đối với cô, hôn nhân là chuyện riêng tư, chỉ cần hai bên gia đình cùng ngồi lại ăn một bữa cơm thân mật đã là một "đám cưới". Cô không cần nhẫn cưới kim cương đắt tiền vì sợ làm mất, cũng chẳng cần hôn lễ rình rang vì cô không thích cuộc sống cá nhân bị phơi bày trước ánh đèn flash, với cô làm như vậy là không công bằng với một nửa của mình.

Hé lộ bí mật chuyện kết hôn ly kỳ của Triệu Vy
Triệu Vy luôn được chồng yêu thương hết mực.

Vợ chồng Triệu Vy cũng không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Kỉ niệm ngày cưới duy nhất của hai người là khi Triệu Vy hoàn thành xong bộ phim Cẩm y vệ, vợ chồng cô đã cùng đến thắp hương cầu nguyện tại một ngôi chùa của tỉnh Giang Tây. Lúc đó, cả hai đã cùng cầu nguyện có một đứa con của riêng mình. Lời khẩn cầu của vợ chồng Triệu Vy nhanh chóng linh nghiệm. Hai ngày sau khi trở về Bắc Kinh, cô đã có tin vui.

Ba ngày sau khi Triệu Vy biết có bầu, Huỳnh Hữu Long trở về Singapore. Mặc dù em bé phải hơn tám tháng nữa mới chào đời, nhưng lúc nào anh cũng sốt sắng chờ đến ngày đoàn tụ cùng vợ con. Tất cả quần áo, đồ chơi, bỉm sữa của con từ 1 đến 3 tuổi anh đều đã chuẩn bị đầy đủ không thiếu một thứ nào.

Đầu tháng 11/2009, vào buổi tối trước ngày khai trương nhà hàng của Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị một bữa tiệc với những món ăn và rượu vang mà cô yêu thích. Vì đang mang thai nên Triệu Vy chỉ nhấp một ngụm rượu vang nhỏ tượng trưng. Vốn không biết nói những lời ngọt ngào, song lúc này Triệu Vy lại thủ thỉ nói với Hữu Long: "Em đang lâng lâng như bị say mất rồi, em say vì đã gặp được anh, vì anh mà sinh con và làm mẹ trước năm 35 tuổi". Lúc này, Huỳnh Hữu Long liền tiếp lời: "Vì vậy vào ngày này năm sau, chúng ta sẽ đưa con đến đây để tổ chức đám cưới bù em nhé."

Hé lộ bí mật chuyện kết hôn ly kỳ của Triệu Vy
Cô công chúa nhỏ Tiểu Tháng Tư chính là kết tình yêu của hai người.

Sau đó, Triệu Vy theo chồng sang Singapore chờ ngày lâm bồn. Vì mang thai khi tuổi không còn trẻ nên cô nghén rất nặng, thường xuyên bị nôn mửa, mất ngủ, tay chân sưng phù. Để chăm sóc Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long đã gác lại mọi công việc kinh doanh. Cô đi khám thai, anh đi cùng vợ, cô đi học lớp hướng dẫn mẹ bầu, anh cũng theo học cùng vợ, ở đâu có cô ở đó có anh. 

Tối ngày 4/10/2010, Triệu Vy đột nhiên đau đớn dữ dội. Dù vẫn còn cách ngày dự sinh 1 tháng nữa nhưng do đã theo vợ đi học lớp mẹ bầu nên Huỳnh Hữu Long liền dự cảm cô sắp sinh. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng đưa vợ vào bệnh viện. Tối ngày 11/4/2010, Triệu Vy đã sinh hạ con gái đầu lòng tại bệnh viện tư nhân lớn nhất của Singapore. 

Vì đã có một cậu con trai 9 tuổi nên Huỳnh Hữu Long luôn mơ ước có được một cô công chúa nhỏ, còn Triệu Vy cũng hy vọng mình sẽ sinh con gái. Cuối cùng, mong ước của cô và anh đã thành hiện thực. Thiên thần nhỏ với đôi mắt to tròn tinh nghịch giống hệt mẹ chính là minh chứng cho tình yêu của hai người. Nhìn con đang ngủ say trong lòng, Triệu Vy hạnh phúc nói với Huỳnh Hữu Long: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em trở thành một người phụ nữ thực sự, cảm ơn anh đã giúp em thành toàn được khát vọng của mình."
(Nguồn: Xiaogushi)
Chia sẻ