Hành trình chinh phục ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí của Hồng Minh

Saga,
Chia sẻ

Chặng đường chinh phục ngôi vị Quán quân “Giọng Hát Việt Nhí ” của cô bé Hồng Minh chứng kiến nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và ấn tượng.

Sau gần 4 tháng tranh tài, hành trình tìm kiếm Quán quân Giọng hát Việt nhí – Giọng Hát Việt Nhí 2015 đã khép lại cùng chiến thắng thuộc về “công chúa tóc mây” 9 tuổi Trịnh Nguyễn Hồng Minh. Với giọng hát cao vút, đầy nội lực cùng vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, ngay từ ngày đầu mới tham gia Giọng Hát Việt Nhí , Hồng Minh đã “đốn tim” khán giả lẫn bộ tứ huấn luyện viên quyền lực. Cùng nhìn lại chặng đường tỏa sáng của Hồng Minh tại chương trình năm nay

 
Hồng Minh sinh ra tại Đà Nẵng, cô bé là con một trong gia đình và rất được bố mẹ thương yêu. Đến với Giọng Hát Việt Nhí năm nay, Hồng Minh chỉ xem như cuộc dạo chơi nhân dịp nghỉ hè.

 
Trong vòng Giấu mặt, Hồng Minh khiến cho cả 4 vị huấn luyện viên là Cẩm Ly, Dương Khắc Linh, Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh sửng sốt vì giọng hát cao vút, đầy cảm xúc. Khi trình diễn ca khúc Papa, Hồng Minh đã nhận được cả 3 sự lựa chọn.


Các huấn luyện viên liên tục dành tặng em những lời khen có cánh. Hồ Hoài Anh nhận xét rằng: “Tất cả mọi người đều mê mẩn con. Chú hâm mộ giọng hát của con luôn, giọng hát của con quá tuyệt vời. Chú chưa gặp một ai có được giọng hát như con. Nếu mà con về đội chú thì chú sẽ cưng con nhất nhất nhất luôn đó”. Sau vòng Giấu mặt, Hồng Minh đã lựa chọn về đội của Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

 
Trong vòng Đối đầu, Hồng Minh hát cùng Bích Ngọc và Giang Hoàng trong ca khúc Xin cho tôi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cách luyến láy và nhả chữ điêu luyện trong những quãng cao của Hồng Minh chinh phục hoàn toàn cặp đôi Giang Hồ.

 
Hồng Minh bước tiếp vào vòng Liveshow trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Chiến thắng thuyết phục của cô bé xinh xắn này đã được nhiều người dự đoán từ trước.

 
Trong vòng Liveshow 1, Hồng Minh tiếp tục làm nức lòng khán giả khi thể hiện ca khúc tiếng Anh I see the light của bộ đôi Alan Moken – Slenn Starter.

 
Trên sân khấu Giọng Hát Việt Nhí , Hồng Minh xây dựng hình ảnh “công chúa tóc mây” duyên dáng và cuốn hút. Xem Hồng Minh biểu diễn, các huấn luyện viên không giấu được sự tự hào. Huấn luyện viên Dương Khắc Linh còn nhận xét rằng Hồng Minh hát hay hơn cả người lớn.

 
Trong Liveshow 3, Hồng Minh có sự kết hợp ăn ý với “hiện tượng opera” Phương Khanh trong ca khúc Ngủ đi con yêu. Sự hòa quyện đầy cảm xúc của 2 cô bé đã làm cho sân khấu Giọng Hát Việt Nhí thêm nhiều màu sắc.

 
Dù hát cùng thí sinh có chất giọng cao vút như Phương Khanh nhưng Hồng Minh vẫn không hề lép vế. Hồng Minh tự tin tỏa sáng trên sân khấu và chứng minh rằng cô bé hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng thi này.

 
Gây ấn tượng ở Liveshow 3, Hồng Minh thẳng tiến vào Liveshow 4 cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. “Công chúa tóc mây” tiếp tục làm say lòng người khi thể hiện ca khúc Tiếng đàn bầu với giọng hát trong trẻo.

 
Mặc dù theo nhận định của các Huấn luyện viên thì ca khúc này rất khó thể hiện vì đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng Hồng Minh đã thể hiện xuất sắc trong từng câu hát. Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh thể hiện sự tự hào khi nghe Hồng Minh hát.

 
Cũng trong đêm Liveshow 4, Hồng Minh cùng Phương Khanh và Thu Thủy thể hiện ca khúc Lý cây đa. Sau đêm thi này, Hồng Minh cùng Phương Khanh là 2 thí sinh đội Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh được bước vào vòng Bán kết.

 
Hồng Minh để lại ấn tượng trong đêm Bán kết 1 với ca khúc Điều không thể mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với giọng hát tốt cùng ngoại hình đáng yêu, Hồng Minh đã và đang chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ.

 
Hồng Minh cùng Đức Phúc và Phương Khanh thể hiện ca khúc Hai cô tiên sôi động. Bên cạnh Quán quân The Voice Đức Phúc, Hồng Minh biểu diễn tự tin và vui nhộn.

 
Trong vòng Bán kết 2, Hồng Minh được dịp thử sức với ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là ca khúc đòi hỏi kỹ thuật hát rất khó, nhất là ở những quãng cao và rộng nhưng Hồng Minh đã bản lĩnh khoe giọng hát thiên phú của mình.

 
Hoàng Anh – Phương Khanh – Hồng Minh khoe vũ đạo sôi động và bắt mắt trong liên khúc Bóng mây qua thềm – Taxi – Bay. Không chỉ có giọng hát hay mà Hồng Minh còn nhảy múa khá điêu luyện.

 
Hồng Minh gây bất ngờ cho khán giả khi tự đệm đàn tranh cho tiết mục hát Chầu Văn Huế của mình. Hồng Minh cho biết em từng học qua đàn tranh nhưng đã lâu không dùng tới. Trước khi lên sân khấu biểu diễn, Hồng Minh chỉ có 1 tiếng để ôn lại bài.

 
Hồng Minh và Mỹ Tâm cùng hòa giọng trong ca khúc Giọt sương. Đây có thể được xem như một trong những tiết mục đáng nhớ nhất của cô bé tại Giọng Hát Việt Nhí năm nay. Hồng Minh chia sẻ rằng cô bé đã thần tượng Mỹ Tâm từ lâu nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cùng chị đứng trên một sân khấu.

 
Hồng Minh cùng bộ đôi Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh và dàn thí sinh Giọng Hát Việt Nhí hát vang ca khúc Tạm biệt. Lời hát ý nghĩa vang lên khép lại hành trình chinh phục ngôi vị Quán quân của cô bé đến từ Đà Nẵng.

 
Hồng Minh hạnh phúc trong giây phút được xướng tên làm Quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2015.

 
Khoảnh khắc đánh nhớ nhất Giọng Hát Việt Nhí năm nay chính là lúc Hồng Minh nở nụ cười tươi tắn trong vòng tay của bạn bè, người thân và huấn luyện viên của mình.

P/S BẢO VỆ 123 hân hạnh đồng hành cùng chương trình "Giọng hát Việt nhí 2015"

Chia sẻ