Emma Watson thấy ngạt thở trước các bữa tiệc sa đọa tại Hollywood

Leslie,
Chia sẻ

"Cô phù thủy thông minh nhất" không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình trên tạp chí Wonderland số mới nhất.

Trò chuyện với người phỏng vấn Derek Blasberg của tạp chí Wonderland, Emma Watson đã chia sẻ với người hâm mộ nhiều thông tin thú vị của mình trong suốt thời gian qua. Cô cho biết: "Hiện tại tôi đang trong kỳ nghỉ của mình!".
 
Emma Watson thấy ngạt thở trước các bữa tiệc sa đọa tại Hollywood 1

Ngoài ra, qua cuộc phỏng vấn thú vị này, người hâm mộ được biết Emma Watson cũng có mặt tại New York trong khoảng thời gian cơn bão Sandy càn quét. Emma Watson chia sẻ: "Tôi nhớ là mình rất thản nhiên khi cơn bão bắt đầu ập đến, và rồi bố tôi gọi và nhắc nhở tôi hãy vào nhà tắm và xả đầy nước nóng vào bồn tắm trước khi tắm. Tôi hỏi lại bố: "Tại sao con phải làm vậy?". Bố tôi bảo hãy bật TV lên xem thời sự, và đến lúc đó tôi mới biết mọi chuyện đang chuyển biến tệ hơn. Trước đó mọi người đã cảnh báo với tôi rằng nhiệt độ sẽ giảm, vào tôi nói "Tôi đến từ Anh Quốc mà. Tôi biết lạnh là gì chứ".

"Nhưng trời ơi, không đâu. Ngay sau đó tôi mới thấm được cái lạnh khi cơn bão Sandy ập đến. Cũng giống như học kì đầu tiên của tôi tại trường Brown, khi nhiệt độ giảm xuống còn âm độ, tôi đã không rời kí túc xá. Tôi đã chẳng đi đâu cả. Tôi chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Cái lạnh khiến tôi khổ sở vô cùng!
".
 
Emma Watson thấy ngạt thở trước các bữa tiệc sa đọa tại Hollywood 2
Emma Watson đã ở New York khi cơn bão ập đến
 
Bên cạnh đó, Emma Watson cũng thừa nhận rằng cô rất hứng thú với nghệ thuật xăm mình, nhưng đồng thời cũng sẽ không đụng đến nó vì vẫn còn muốn giữ hình ảnh của mình: "Tôi thích xăm hình lắm. Nhưng tôi chỉ thích khi nó nằm trên người của người khác. Thực chất, tôi có một tài khoản Pinterest mà trong đó chứa đầy các ảnh hình xăm mà tôi yêu thích - nhưng tôi sẽ không bao giờ muốn xăm mình đâu. Tôi không nghĩ là mình sẽ muốn làm thế. Hình tượng của tôi bây giờ không cho phép tôi có một hình xăm".
 
Bản thân Emma Watson cũng là một người khá xem trọng hình tượng của bản thân, và cô cũng là một trong những "gái ngoan" của Hollywood khi không dính vào các tin đồn nghiện ngập cũng như tiệc tùng. Tuy nhiên, lý do khiến Emma Watson không tiệc tùng hoặc hẹn hò nhiều là bởi lối sống khá nội tâm của mình. Cô nói: "Mọi người khen ngợi tôi khá nhiều, về việc tôi không tiệc tùng hay ăn chơi sa đọa. Thực chất tôi rất dễ xấu hổ, không giỏi giao tiếp và sống rất nội tâm. Ở một bữa tiệc lớn tại Hollywood, tôi giống như chú nai Bambi vậy. Mọi thứ sa đọa khiến tôi ngộp thở, và có thể tôi sẽ nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh mất!. Tôi cần khoảng không cho riêng mình! Bạn cũng từng thấy tôi ở một vài bữa tiệc rồi mà Derek. Tôi đã rất hoảng sợ. Tôi không giỏi trò chuyện và thường im lặng giữa chừng".
 
Emma Watson thấy ngạt thở trước các bữa tiệc sa đọa tại Hollywood 3
Emma không thích tiệc tùng vì cô ngại giao tiếp và sống nội tâm.
 
Trước đó, "nàng phù thủy thông minh" từng khiến người hâm mộ choáng váng với kiểu tóc quá ngắn của mình. Tuy nhiên, Emma Watson cho biết kiểu tóc này được lấy cảm hứng từ mẹ của mình, và cô không hề hối hận: "Bản thân tôi cũng thấy rất hồi hộp. Tôi để tóc dài từ bé đến lớn mà. Nhưng đến thời điểm ấy, tôi chỉ nhắm mắt và bước vào tiệm cắt tóc thôi. Mẹ tôi cũng là người thường để tóc ngắn, rất ngắn luôn là đằng khác. Vì thế, với tôi tóc ngắn không phải là thứ gì quá kì dị. Thật lòng mà nói, tôi thích để tóc ngắn hơn. Tôi thấy mình mạnh mẽ, quyết đoán hơn khi dám đưa ra một quyết định như thế. Và tôi cũng thấy mình quyến rũ hơn nữa. Có lẽ là do tôi đã để lộ cả phần cổ của mình, nhưng tôi hoàn toàn tự tin vì mình vô cùng quyến rũ.
 
Cho đến hiện tại, tôi rất nhớ mái tóc ngắn của mình. Sau này khi có thai, việc đầu tiên tôi làm sẽ là cắt tóc ngắn ngay lập tức. Bởi tôi biết lúc đó tôi sẽ không đóng phim trong một thời gian dài. Thậm chí, nếu không phải là một diễn viên, tôi sẽ không nuôi tóc dài. Bởi với mái tóc ngắn, tôi có thể gội đầu trên bồn rửa tay và lắc đầu cho mau khô tóc giống như một chú cún vậy. Tôi không cần phải tốn công để dưỡng tóc nhiều!!!".
 
Emma Watson thấy ngạt thở trước các bữa tiệc sa đọa tại Hollywood 4
Emma sẽ lập tức cắt tóc khi lập gia đình và mang thai
 
Emma cũng từng khiến người hâm mộ của mình "đứng tim" khi từng quyết định tạm thời rời xa màn ảnh rộng để tập trung hoàn tất chương trình Đại học của mình. Từ một diễn viên hạng A, cô trở thành một sinh viên bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, đối với Emma, đây lại là một trải nghiệm vô cùng thú vị: "Tôi rất thích được trải nghiệm. Thật tuyệt khi lúc đó không ai biết gì về tôi. Tôi đã rất hào hứng, và tôi có cảm giác như mình đã dám bước lệch ra khỏi con đường mà mình đã đi quá lâu trước đó". 
 
Thời gian đầu tại trường, Emma đã cảm thấy rất cô đơn và trống trải: "Ở phim trường, bất kì việc gì bạn làm cũng có người dõi theo, và bạn không bao giờ được ở một mình. Lịch làm việc của bạn được sắp xếp sẵn, và bất kì ai cũng biết được bạn sẽ làm gì. Khi tôi đến Brown, tôi phải làm mọi thứ một mình. Ban đầu, tôi rất ghét cảm giác cô độc ấy, nhưng cho đến hiện tại, tôi thấy thật yên bình. Hiện tại, tôi có thể ngồi một mình, dành thời gian cho bản thân để suy nghĩ về những dự định sắp tới".

Emma Watson thấy ngạt thở trước các bữa tiệc sa đọa tại Hollywood 5
Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều sau thời gian vừa học vừa làm.
 
Cuối cùng, Emma Watson cũng thừa nhận rằng việc vừa học vừa làm khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều: "Tôi học được cách chăm sóc bản thân, sống một mình và biết đối mặt với stress. Nếu tôi không học tại Brown, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được như bây giờ. Tôi chưa bao giờ biết là bản thân mình cũng có giới hạn riêng. Trong cuộc sống, bạn sẽ kết bạn với người xấu lẫn người tốt, và dần bạn phải tự nhận ra dù sớm hay muộn.

Bạn không thể làm mọi thứ một mình. Tôi đã từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ - trở về London để quay nốt các cảnh của Harry Potter rồi bay về Brown để thi cuối kỳ, dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Nhưng cuối cùng tôi đã kiệt sức. Tôi cần thời gian cho riêng mình. Đó là lý do tại sao tôi học yoga và thiền. Nó trở thành thói quen của tôi trước khi ngủ
".
 
Chia sẻ