Dương Yến Ngọc hạnh phúc với những gì đang có

,
Chia sẻ

"Tôi không quá tham vọng, nhưng khi làm gì, tôi luôn muốn mình phải đạt kết quả tốt nhất đúng với khả năng của bản thân. Tôi may mắn vì có được người chồng luôn ủng hộ trong công việc."

Dương Yến Ngọc bây giờ khác xa với hình ảnh hơn mười năm về trước. Lúc đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh, Ngọc là cô công an có chút rụt rè, bỡ ngỡ với ánh hào quang của sự nổi tiếng. Vậy mà sau chặng đường 10 năm, nữ chiến sĩ công an ngày ấy đã trở thành người của công chúng trong vai trò người mẫu, diễn viên. Và với Ngọc, sự chuyển hướng này được cô cho rằng hoàn toàn đúng đắn.



- Nếu được làm lại, chị vẫn chọn con đường như bây giờ hay đóng vai trò nữ công an sau khi tốt nghiệp Đại học An Ninh?

Từ khi còn bé, tôi đã mơ ước lớn lên trở thành người mẫu. Thật tuyệt vời khi ước mơ thành sự thật, vì vậy không có lý do gì tôi phải suy nghĩ và lựa chọn lại. Tôi chưa bao giờ hối hận khi chọn con đường này. Chỉ có điều, tôi rất áy náy vì làm cha mẹ buồn vì không trở thành chiến sĩ công an.

- Không thể phủ nhận chị đã có những quyết định táo bạo, thay đổi cả cuộc đời. Có phải vì chị tự tin mình là người có nhan sắc nên tham gia cuộc thi hoa hậu rồi chuyển sang nghề người mẫu?

Lúc đó, tôi đang là một chiến sĩ công an tại quận 10, TP.HCM. Việc tôi đi thi, rồi đoạt giải Á hậu âu cũng là định mệnh của số phận. Khi ấy, tôi còn quá trẻ để ý thức được nhan sắc và có đủ sự tự tin. Bù lại, tôi có bản lĩnh của một nữ công an.

- Chị vào nghề đã lâu, cũng có chút tiếng tăm. Khi vừa chớm chạm đến đỉnh cao, chị dừng lại và chuyển qua một việc khác. Sao chị không phấn đấu tiếp để bước hẳn lên vinh quang, giành giải thưởng này kia để khẳng định bản thân?

Vì lúc đó tôi không thiết tha với ánh hào quang nổi tiếng đến mức cần phải có được nó. Tôi muốn mình làm một việc gì đó khác, như kinh doanh chẳng hạn.  Đó là một sân chơi đầy thách thức.

- Và chị quyết định lập gia đình?

Hôn nhân là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ, và hôn nhân do duyên số, lúc nó đến chẳng ai cưỡng lại được. Kết hôn là quyết định đúng đắn mà tôi đã làm. Ở thời điểm này chỉ có thể làm được một việc chính, tôi đã chọn lập gia đình thay vì bước tiếp để đạt được đỉnh vinh quang. Tôi không hối tiếc, ngược lại, rất hài lòng với hạnh phúc mình đang có.

Các công việc trước đây tôi làm đều là những công việc mình yêu thích. Chính những trải nghiệm đó đã cho tôi nhiều kinh nghiệm quan trọng cả trong sự nghiệp và cuộc sống.
Bây giờ, sau khi lập gia đình, có con, tôi  vẫn tiếp tục làm công việc mình yêu thích như đóng phim, chụp hình, làm phim… và trong tương lai có cả kinh doanh.

Tôi không quá tham vọng, nhưng khi làm gì, tôi luôn muốn mình phải đạt kết quả tốt nhất đúng với khả năng của bản thân. Tôi may mắn vì có được người chồng luôn ủng hộ trong công việc.



- Sau chặng đường 10 năm theo đuổi nghệ thuật, chị thấy nghề này mang lại và lấy đi những gì trong cuộc sống?

Nghệ thuật mang lại cho tôi nhiều điều vô hình và hữu hình, mà tôi nghĩ những ai đã và đang cống hiến sẽ cảm nhận được. Nếu đi đúng đường, bạn sẽ được nhiều hơn mất. Riêng tôi quan niệm, được làm công việc mình yêu thích là hạnh phúc nhất rồi.

Tôi thấy việc nào cũng khó khăn, khắc nghiệt. Quan trọng là bản lĩnh con người ta đến đâu để có thể tiếp tục đi lâu dài với nó. Thực tế đã chứng minh, người nghệ sĩ lập gia đình không có nghĩa là đặt dấu chấm hết. Showbiz Việt từng chứng kiến rất nhiều người thành công và trở nên nổi tiếng hơn sau khi kết hôn đấy thôi.

- Chị đang đóng vai trò producer cho các dự án phim của một công ty truyền thông và giải trí. Từ diễn viên chuyển sang làm sản xuất, chị gặp thuận lợi và khó khăn gì?

Phải thừa nhận producer là một nghề thú vị mà chặng đường hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực showbiz mang lại cho tôi. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi có được vốn liếng cơ bản cho công việc này. Từng đi casting phim, đóng phim… nên tôi hiểu khó khăn của những diễn viên mới chưa có kinh nghiệm. Hơn nữa, tôi còn có mối quan hệ rộng với các bạn, các anh chị đồng nghiệp để công việc của mình tiến triển tốt hơn. Tôi mong muốn mọi sản phẩm mình làm ra phải có sự khác biệt. Vì lẽ đó, tôi luôn gặp áp lực từ chính bản thân mình.


- Các lớp "sao" sinh sau, đẻ muộn giờ đây ồn ào và náo nhiệt. Họ lao vào cuộc chơi như những con thiêu thân, sống vội vã. Thêm nữa, họ ít tập trung vào chuyên môn mà chỉ chạy theo những gì hào nhoáng. Chứng kiến cảnh đó, chị thấy sao?

Tính tôi không thích bàn về chuyện của người khác nhưng xin cho tôi góp chút ý kiến nhỏ, mong được các bạn trẻ lưu tâm. Mỗi một thế hệ đều có suy nghĩ khác nhau, tôi luôn tôn trọng con đường các bạn lựa chọn. Tuy nhiên, hãy nhớ “dục tốc bất đạt”. Câu này luôn đúng trong mọi trường hợp và hoàn cảnh.

- Với một “núi” công việc như thế, chị có còn thời gian để chăm sóc gia đình?

Thực sự tôi không có thời gian. May mắn thay, tôi có người chồng yêu thương và luôn ủng hộ vợ, có cô con gái ngoan ngoãn. Tôi tâm niệm, luôn nghĩ về chồng con mọi lúc mọi nơi sẽ thấy bớt ân hận vì không có nhiều thời gian chăm sóc họ.

- Cùng thời chị, nhiều người sung sướng hưởng thụ, có kẻ đưa người rước. Nhìn họ, chị có cảm thấy chạnh lòng không?

Không, vì tôi cũng có kẻ đưa người rước mà. Chồng tôi đưa đi làm và đón tôi về mỗi ngày đấy chứ. (Cười)


- Chị có cảm thấy mình là người phụ nữ thành công ở xã hội và cả gia đình?

Tôi vẫn ở giai đoạn mở đầu của một cuốn sách mới. Do đó, hãy để tương lai trả lời câu hỏi này nhé.

Theo Herworld

Chia sẻ