Diệp Hồng Đào yêu Ngô Quang Hải từ khi chưa gặp mặt

Theo Thế Giới Văn Hóa,
Chia sẻ

Diệp Hồng Đào kể chuyện bị đạo diễn Ngô Quang Hải "cưa đổ" sau 2 tháng trò chuyện qua điện thoại.

Diệp Hồng Đào hẹn phỏng vấn vào 10h tối, sau khi ru con ngủ. Mở điện thoại khoe hình cậu bé gần 2 tuổi rất đáng yêu, cô cười hạnh phúc: “Ngô Lâm giống ba như đúc. Có con, tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó”. Diệp Hồng Đào tính rụt rè, nhút nhát nên đây là dịp hiếm hoi cô mở lòng với báo chí về tình yêu với ông xã – đạo diễn Ngô Quang Hải.

Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì

Nhiều người gặp tôi thường hỏi: “Lấy chồng đạo diễn mà không đóng phim, có phải vì sợ chồng ghen?”. Tôi suy nghĩ đơn giản, không thích bon chen nên chỉ mong cuộc sống nhẹ nhàng, êm ấm. Vì thế, thi Hoa hậu Việt Nam 2012 xong, tôi ở ẩn luôn chứ không tìm cách vào showbiz.

Anh Hải chưa từng ngăn cấm tôi, ngược lại khi có dự án mới còn gợi ý: “Mẹ có muốn thử một vai không?”. Đến trường quay thăm anh, tôi hiểu hết những vất vả cũng như kỹ năng đòi hỏi người diễn viên phải có. Đứng trước ống kính, tôi bị run, nếu quay đi quay lại thì bị đơ, nghe người khác quát thì dễ khóc nên tốt nhất không làm việc mình không giỏi.

diệp hồng đào và ngô quang hải
Ngô Quang Hải và Diệp Hồng Đào tại một sự kiện.

Nhiều người còn nhắc nhở tôi: “Cẩn thận đấy, anh Hải nổi tiếng đào hoa”. Trước đây không biết thế nào nhưng từ ngày sống chung, tôi chưa từng phải ghen tuông, lo lắng vì anh. Nếu có trận đá bóng hay, anh chỉ cần báo tối nay anh ở nhà bạn xem, tôi “ok” ngay. Tôi hiểu, người đàn ông thương con, thích ăn cơm nhà thì gia đình là trên hết. Hơn nữa, có thể nói 365 ngày trong năm chúng tôi đều ở bên nhau. Như thế, tôi không có cơ hội để ghen.

Buổi chiều, khi tôi bận rộn trên shop thì anh Hải đảm nhận việc đón con, tắm rửa và cho con uống sữa. Ngô Lâm quấn bố đến mức nếu không có bố gối đầu tay thì sẽ không chịu ngủ. Nhìn bố con tình cảm, tôi thầm nghĩ: “Mình lấy chồng, sinh con sớm không được bay nhảy nhưng mãn nguyện với tổ ấm này. Với phụ nữ, danh tiếng và tiền bạc quan trọng nhưng vẫn xếp sau gia đình”.

Tự tin với bữa cơm gia đình

Tình yêu của tôi và anh Hải như một định mệnh. Một người chưa từng đặt chân lên Sài Gòn như tôi và một người chưa đến Cần Thơ như anh Hải, bỗng nhiên gặp nhau… qua điện thoại. Một ngày đầu năm 2012, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của người đàn ông nói giọng Bắc là anh. Anh Hải biết tôi qua một người bạn và gọi điện thoại làm quen.

Ban đầu, chúng tôi chỉ nói về cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long mà tôi tham gia, sau đó là mọi vấn đề trong cuộc sống. Tôi bị thu hút bởi cách nói chuyện hóm hỉnh, hài hước và vốn hiểu biết sâu rộng của anh. Lúc đó, xung quanh có nhiều người theo đuổi nhưng tôi lại chỉ rung động với người mình chưa gặp mặt. Suốt hai tháng, chúng tôi trò chuyện mỗi ngày. Có ngày tôi không nhắn tin, gọi điện cho anh thì nhớ nhung, bồn chồn và khó chợp mắt.

Chúng tôi gặp nhau khi tôi lên Sài Gòn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Thời gian gặp nhau không nhiều vì tôi liên tục di chuyển cùng các thí sinh nhưng ở bên anh, tôi có cảm giác ấm áp, được che chở. Lúc đó, tôi không biết anh là đạo diễn nổi tiếng, cũng không biết những mối tình ồn ào trước đó của anh. Một cô gái 20 tuổi, mộng mơ như tôi lúc ấy “chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì”. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhắc thời yêu mãnh liệt và trêu anh: “Nếu em sớm biết anh trải qua nhiều mối tình như thế thì có lẽ không yêu cháy bỏng, không dám cưới anh đâu”.


Diệp Hồng Đào trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.

Trước khi quyết định đám cưới vào tháng 6/2013, tôi lo lắng, không biết mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới thế nào. Từ nhỏ sống trong sự bao bọc của cha mẹ, tôi không phải đụng đến việc nhà, không biết nấu ăn. Tôi thổ lộ với anh Hải thì nhận được xoa dịu: “Anh dễ nuôi lắm. Em cho anh ăn rau luộc anh cũng ăn”.

Tôi tưởng anh đùa nhưng về sống chung thì đúng như vậy thật. Không cầu kỳ về món ăn, anh còn ăn rất ít. Tôi nhớ mãi bữa cơm đầu tiên tôi nấu cho chồng là món cá kho. Tôi thắng đường thế nào mà cá vừa đắng vừa khét. Anh không chê mà xua tay: “Không sao. Thua keo này ta bày keo khác”.

Tôi nghĩ, đã lấy chồng thì không thể không biết nấu nướng nên thường tôi thường gọi điện thoại cho mẹ hai bên để tham khảo cách nấu. Thỉnh thoảng ông xã cũng giúp tôi thực hiện một số món tôi chưa từng ăn như trứng đúc thịt, canh sườn nấu sấu… Sự thay đổi lớn nhất sau khi tôi lấy chồng có lẽ là tự tin nấu một bữa cơm gia đình.

Chỗ dựa vững chắc

Nhiều người định kiến về khoảng cách tuổi tác vì nghĩ tôi kém anh Hải 25 tuổi thì vợ chồng khó dung hòa. Tôi lại thấy mình thật may mắn khi lấy anh vì có chỗ dựa vững chắc về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mỗi khi tôi gặp vấn đề khúc mắc, chưa hiểu, anh đều giải thích cặn kẽ. Tôi có cảm giác, anh nói chuyện cùng luật sư thì anh là luật sư, anh nói chuyện với bác sĩ thì như bác sĩ, khi nói chuyện với cô bảo mẫu thì như một người bảo mẫu.

Tôi bắt đầu mở shop giày, túi xách thì anh Hải cũng chính là người giúp tôi tìm mặt bằng, trang trí… dù chưa từng biết đến việc kinh doanh. Ở bên anh, tôi được học hỏi và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Anh ấy trầm tính nên rất sâu sắc, chỉ cần nhìn một biểu hiện nhỏ của tôi là đoán được tâm trạng. Ba tháng trước, anh thấy tôi bỗng nhạy cảm hơn, có thể bật khóc vì những chuyện bình thường. Anh liền khuyên tôi nên tìm một công việc nhẹ nhàng để làm vì ở nhà chăm con nhiều, tù túng dễ dẫn tới trầm cảm. Sau đó, nghe tôi ngỏ ý muốn mở shop, anh ủng hộ ngay.


Vợ chồng Ngô Quang Hải - Diệp Hồng Đào ở đời thường.

Tôi may mắn khi có có gia đình chồng thương yêu và quan tâm. Lúc tôi sinh, mẹ chồng dù đã ngoài 70 tuổi vẫn từ Hải Dương vào TP HCM chăm sóc cháu giúp tôi. Ba tháng sau sinh, mẹ không cho tôi đụng tay vào bất cứ việc gì ngoài chăm con, và rất vui khi thấy tôi ăn ngon miệng. Bé Lâm ngủ với bà, sáng sớm khóc, bà kiên trì dỗ dành mà không muốn đánh thức tôi. Nếu vợ chồng có mâu thuẫn, giận nhau, tôi thường gọi điện về cho mẹ và luôn nhận được những câu nói an ủi như: “Con đừng buồn. Để mẹ bảo Hải”.

Bên cạnh mẹ, các chị chồng cũng là đồng minh của tôi. Lâu lâu, các chị gọi điện hỏi: “Cô Đào khỏe không? Cô bán hàng có mệt không, có cần giúp gì không?”. Việc kinh doanh của tôi bắt đầu được cũng là nhờ các chị phần nhiều. Chính các chị tìm mối hàng, hướng dẫn tôi cách chọn đồ bán, cách bán hàng…

Lần đầu ra ngoài làm việc, đối diện với nhiều khó khăn, mệt mỏi không ít nhưng tôi vẫn vui, hạnh phúc vì thấy mình trưởng thành, năng động hơn. Không đi làm, tôi sợ cảm giác chân tay thừa thãi, chẳng khác nào bông hoa ở trong bình hoa, chờ người khác châm nước mỗi ngày. Tôi muốn mình là cây hoa sống ngoài trời, tự đâm rễ hút chất dinh dưỡng, vươn mình đón sương đêm và ánh nắng để trưởng thành.

3 bí quyết giữ hạnh phúc

- Không to tiếng : Vợ chồng Ngô Quang HảiDiệp Hồng Đào ít khi giận nhau vì khi mâu thuẫn, cả hai thường im lặng, sau đó sẽ nói những câu hài hước, trêu trọc nhau để làm hòa.

- Quan tâm đến gia đình hai bên : Nếu Diệp Hồng Đào thân thiết với gia đình chồng thì đạo diễn kết nối với gia đình vợ bằng những chuyến về thăm quê thường xuyên. Cứ vài tuần, anh lại đưa vợ con về Cần Thơ chơi.

- Hạn chế chia sẻ với báo chí chuyện riêng tư để tránh gây ồn ào, giúp gia đình luôn bình yên: Thậm chí vợ chồng Ngô Quang Hải chưa từng đưa con đến chỗ đông người, chọn những tấm ảnh không rõ mặt bé khi muốn chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ