Diễn viên Huy Khánh: Tôi không cướp cơm của ai!

Theo CSTC,
Chia sẻ

Khi bộ phim "Cô dâu đại chiến" sắp vai "ra lò", cái tên Huy Khánh cũng nóng lên vì nhiều người cho rằng anh đã cướp vai của Quách Ngọc Ngoan.

- Nghe nói, vai diễn mới trong phim "Cô dâu đại chiến" rất hợp với Huy Khánh?

- Quá hợp luôn! Không những được làm những gì tôi thích mà còn được làm nhiều hơn thế nữa! Tôi vào vai một anh chàng đẹp trai, đào hoa, lịch lãm, và chỉ chuyên đi cưa gái. Thấy cô gái nào đẹp là sẽ tìm cách quên ngay cô gái ngồi bên cạnh và tìm cách tiếp cận với cô gái kia. Nhưng mỗi một cô lại có một cá tính khác, nên anh chàng này phải tìm cách xoay xở sao cho phù hợp với từng cô gái.

- Hình như anh đã phải đi nhiều đường, ủ nhiều… mưu để có vai này?

- Sao lại hình như? Tôi phải ủ nhiều… mưu để từ chối thì đúng hơn. Ngay từ đầu đạo diễn Victor Vũ đã muốn mời tôi tham gia phim này. Nhưng do kẹt đóng phim truyền hình 66 tập, mà nếu phải ngưng khoảng một tháng để tham gia phim này thì không thể được. Nên từ đầu tôi đã không tham gia casting, không đóng phim. Bản thân phim này cũng đã có diễn viên rồi, còn một ngày nữa bấm máy. Chính Victor Vũ đã gọi cho tôi thuyết phục tham gia phim vào cái… đêm cuối đó. Victor cũng bảo đây không phải là một vai dễ. Khi nghe điều đó xong, tôi rất vui nhưng cũng rất lo. Bởi không biết bản thân mình có đáp ứng lại được hết niềm tin của người khác không, rồi thời gian đảm bảo cho các phim mình tham gia.

Tôi đã phải xin nhà sản xuất để sắp xếp thời gian giữa hai phim. Sau khi ký hợp đồng với nhà sản xuất, tôi mới đọc kịch bản và bàn với Victor Vũ trong vòng một ngày. Càng đọc càng thấy vai diễn này không dễ, bởi tôi phải đóng chung với năm cô gái khác nhau. Và tôi phải làm cách nào đó để tạo sự khác biệt, không bị trùng lặp tính cách của chàng trai để phù hợp với từng vai nữ trong phim.

- Nghĩ cũng lạ, các diễn viên khác thường nói vì họ mê kịch bản nên vượt khó nhận lời. Còn anh thì nhận lời vì được khen và chưa từng đọc kịch bản. Vậy trong lúc quay phim, anh có gặp sự cố nào không?

- Đóng những cảnh hành động với các cô gái, tôi rất lo bởi nếu có bất kỳ trục trặc nào sẽ ảnh hưởng đến cả hai đoàn phim mà tôi đang đóng. Đặc biệt là diễn chung với Phi Thanh Vân. Cô ấy diễn rất sung, sung đến nỗi cô ấy không còn nhớ lúc tập đã tập những gì. Cảnh lo ngại nhất là Phi Thanh Vân cầm cây kiếm Nhật đâm xuyên qua hai chân tôi. Trước mỗi cảnh quay tôi đều phải "cảnh cáo" Phi Thanh Vân, yêu cầu cô ấy phải tập cho thuộc rồi mới dám diễn chung. Ngoài ra, trong phim có rất nhiều cảnh hành động như Lê Khánh dùng dao rượt tôi, rồi, Ngân Khánh dùng gậy chơi golf để tra tấn tôi…Nhưng rất may các cảnh quay đều rất suôn sẻ và không có gì xảy ra.

- Anh từng nói phải catsê cao hãy gọi cho Huy Khánh. Đúng là anh đang ở thời vàng, có quyền hét giá. Vậy chắc hẳn đây là vai diễn Huy Khánh có cat-sê như mong muốn?

- Cat-sê phim này chưa hẳn như tôi mong muốn. Như đã nói, phim "Cô dâu đại chiến" gọi tôi rất gấp nên tôi cũng có quyền đòi hỏi mức catsê theo ý mình. Nhưng lần đóng phim này rất đặc biệt, không phải vì catsê, cũng không phải vì tôi muốn tham dự phim nhựa ngày Tết này mà là vì một người: đó là đạo diễn Victor Vũ. Thật lòng tôi cũng biết bộ phim này Victor Vũ chưa có sự chuẩn bị kỹ. Nhưng đến sát ngày quay, Victor Vũ vẫn gọi lại một lần nữa, khiến tôi nhận ra rằng, Victor đang rất rối và anh ấy cần tôi hơn bao giờ hết.

Tôi cũng từng tham gia phim "Chuyện tình xa xứ" của Victor Vũ nên tôi hiểu tính anh ấy. Khi Victor muốn cái gì thì cái đó là điều an toàn và vững chắc. Chính Victor Vũ đã đặt niềm tin nên tôi không thể nào phụ lòng anh ấy được. Nên lúc đó, tôi đã dẹp chuyện catsê sang một bên và nó không còn quan trọng nữa. Tôi cũng đã phải đi xin rất nhiều nơi để sắp xếp lịch cho phù hợp, thậm chí ký vào biên bản đảm bảo tiến độ quay của bên phim truyền hình chứ không phải chỉ nói cho xong. Làm như vậy để cho người ta thấy không phải tôi nhận lời đóng phim vì tham tiền.

- Cách đây khoảng 3 tháng, người trong giới ồn ào chuyện anh đã cướp vai này của Quách Ngọc Ngoan, thực hư thế nào?

- Đương nhiên không có một phim nào mà ngày mai bấm máy, hôm nay vẫn chưa có diễn viên cả. Tôi đã hỏi Victor câu hỏi đó và anh ấy nói cũng có nhiều người rồi, nhưng thực sự chưa hợp lắm, phương án cuối cùng là Quách Ngọc Ngoan. Nhưng diễn viên này vẫn chưa đáp ứng được hết những yêu cầu của đạo diễn và kịch bản đưa ra nên đành phải chọn một phương án an toàn khác vào những phút cuối. Đúng là điều đó làm tôi hãnh diện.

Rõ ràng vì tôi phải có năng lực và khả năng như thế nào thì đến phút chót họ vẫn chọn, như một yếu tố để đảm bảo thành công cho bộ phim. Đến giờ, tôi cũng tự hỏi tại sao anh ấy lại không chọn Quách Ngọc Ngoan, cậu ấy còn thiếu những gì? Trước giờ, ngay cả chuyện gia đình, con cái, trai gái, có sao tôi nói vậy, chưa bao giờ dối trá. Thế nên tôi cũng không sợ dư luận nói mình giật vai. Nói lại lần nữa, từ đầu tôi đã từ chối vai diễn, thì người khác mới có cơ hội, chứ không phải tôi đi cửa sau để giành miếng cơm của đàn em.

- Đóng chung với năm cô gái, đều là những cô đào rất "hot" của thị trường giải trí hiện tại. Anh  thấy cô nào hợp nhất? Và nếu được chọn, đâu sẽ là cô gái của anh trong số họ?

- Ngọc Diệp thì đóng với tôi rất nhiều lần và cũng chơi rất thân, làm bạn thì không yêu rồi. Phi Thanh Vân thì cũng đang đóng chung một phim khác với tôi, hiểu nhau rõ quá và cũng không nên đụng vào khu vực "đã có thủ môn ngoại". Ngân Khánh thì đã đóng chung với tôi một bộ phim tốt nghiệp của đạo diễn trẻ cách đây 4-5 năm. Cô gái này quá đẹp để yêu. Vân Trang và Lê Khánh thì chưa đóng chung bao giờ, thấy họ hình như cũng đang có nơi có chốn thì phải (cười). Nhưng người làm cho tôi hứng thú và ăn ý nhất khi diễn chung là Lê Khánh. Vai của Lê Khánh là một cô gái đầu bếp, rất hài hước. Chúng tôi cảm thấy thật hợp nhau. Nếu ở ngoài đời có năm cô gái như vậy chắc tôi… trốn mất (cười)! Bởi các cô gái quá bạo lực, chàng trai trong phim lúc nào cũng sống trong cảm giác sợ hãi, hoang mang cả trong giấc ngủ. Chắc có lẽ tìm cô thứ 6 (cười)!

- Anh đã tìm được cô thứ 6 rồi, phải không?

- Chuyện riêng tư của tôi là đề tài cần được giữ bí mật vào lúc này, nhất là sau những gì ồn ào vừa qua!

 

Cảnh trong phim "Cô dâu đại chiến".

- Năm 2010 có thể nói là năm thành công của anh, với hai phim nhựa, một phim giải trí. Các vai diễn cũng hoàn toàn khác biệt. Một năm của sự trưởng thành! Anh có nghĩ vậy?

- Đúng như anh nói, năm 2010 có dấu ấn đặc biệt với tôi. Về chuyện gia đình thì là một thất bại to lớn, là nỗi buồn dài. Nhưng công việc là một bước ngoặt mới, thành công hơn. Tôi cũng đang tạo cho các nhà sản xuất và đạo diễn một cái nhìn khác hơn về Huy Khánh. Bởi trước đó tôi rất bất cần trong công việc, không thích tham gia phim nhựa, chỉ đóng phim truyền hình, kiếm tiền cho nhanh. Nhưng năm 2010 tôi cũng đã suy nghĩ khác đi, nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi tự chấn chỉnh bản thân, làm việc nghiêm túc và tốt hơn đến nỗi có nhiều người rất bất ngờ. Đến nỗi ngay khi tôi ký vào tờ giấy đảm bảo giờ giấc nhiều người cũng rất lo ngại, vì Huy Khánh trước giờ đâu có thế. Nhưng cuối cùng tôi đã đảm bảo được lời cam kết của mình.

Và năm 2011 là năm tôi sẽ vừa làm vừa học. Tôi đang học khóa đạo diễn. Những lúc đi làm tôi phải làm gấp đôi  người khác vì vừa là diễn viên, vừa phải là một đạo diễn, phải học hỏi rất nhiều thứ từ mọi người xung quanh. Khi không còn hứng thú đóng phim, đứng trước ống kính nữa, tôi sẽ đứng sau ống kính! Đó cũng là ước mơ cao nhất của tôi để có thể tiếp tục làm công việc của mình dài lâu hơn.

- Anh có dự định quay lại sân khấu Idecaf, tiếp tục với kịch nghệ?

- Cũng ba năm rồi tôi chỉ đóng mãi có một vở kịch "Hợp đồng mãnh thú", mặc dù vở đó vẫn đang rất "hot". Rồi năm qua tôi có nhiều biến động về gia đình, không thể tập trung nên tôi đã xin rút. Nhưng 2011, tôi cũng dự định tham gia những vở kịch Tết, tôi đã chủ động gọi bên sân khấu xin quay lại. Sân khấu Idecaf cũng mời Khánh một vở cũ và một vở mới. Nhưng vì cũng không có thời gian tập, rồi dính phim "Cô dâu đại chiến" và phim truyền hình, nên tôi cũng xin rút luôn không tham gia kịch vào mùa Tết. Bù lại, khoảng thời gian được nghỉ Tết, tôi sẽ tranh thủ bay đi thăm con ở New Zealand vì sau đó tôi hiếm có thời gian nào để đi thăm con.

- Vì anh quá bận hay vì điều gì?

- Tôi đang bỏ ngỏ cả năm 2011 vì tôi dự định hạn chế công việc diễn xuất để đi làm phó đạo diễn các đoàn phim. Dù biết như thế thu nhập sẽ thấp nhưng tôi vẫn chấp nhận và bắt buộc làm điều đó. Nó sẽ là bước tiến tốt hơn. Nếu may mắn, 2012 tôi sẽ làm đạo diễn một phim truyền hình.

- Nó sẽ là bộ phim như thế nào?

- Phim nhựa thì tôi chưa nghĩ tới bởi hơn 10 năm qua tôi chỉ đóng phim truyền hình. Vậy nên tôi thích làm phim truyền hình dù là tình cảm, tâm lý xã hội hay hành động gì tôi cũng có thể làm được.
 

- Những người mới làm nghề, họ thích làm những bộ phim nghệ thuật hơn. Còn Huy Khánh lại thích làm phim truyền hình?

- Phim nghệ thuật không phải dễ làm. Để làm phim nghệ thuật vốn sống của mình phải nhiều, kiến thức sâu rộng. Bây giờ có rất nhiều phim nghệ thuật hay. Còn tôi mới ra nghề kinh nghiệm không bằng được họ thì sao làm? Không nên đi ngang và vội vàng như vậy.

- Nếu được lựa chọn trong thời gian tới, anh có muốn một vai diễn sâu sắc hơn?

- Khi tham gia tôi chọn một là vai khó, hai là vai mới lạ và ấn tượng. Bởi tôi đang muốn tìm những gì khó nhất, mới nhất để làm việc. Công việc tôi làm mười năm vừa qua đến giờ quá dễ và sẽ gây nhàm chán. Vì thế tôi phải tự tìm những vai diễn khó và những công việc mới để phấn đấu. Chuẩn bị cho một tương lai mới.

- Xin cảm ơn và chúc năm 2011 thành công!
 

Ảnh nóng? Tôi có!

Mới đây, có thông tin Huy Khánh có ảnh "nóng" và nếu những tấm hình này lọt ra ngoài có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của chàng diễn viên đào hoa này. Tuy nhiên, Huy Khánh rất điềm tĩnh và cho rằng, anh có đủ trí khôn và kinh nghiệm để không khờ dại đến vậy. Theo một người bạn thân của Huy Khánh, đây chỉ là những bức hình nghệ thuật được Huy Khánh lưu trong điện thoại di động. Anh coi đó là chuyện riêng tư.

Chia sẻ