Diễm My: “Chồng tôi trên cả tuyệt vời...”

,
Chia sẻ

"Tôi chỉ yêu một mình ông xã, và tôi chưa bao giờ thấy không hài lòng với hạnh phúc mà mình có"

Không phủ nhận từng xao xuyến trước vẻ đẹp trai của Chánh Tín, trước sự ân cần của Thương Tín, nhưng Diễm My - diễn viên nổi tiếng một thời khẳng định “Tôi biết ai là của mình, ai không phải là của mình. Và suốt 15 năm nay, tôi sống hạnh phúc bên chồng con...”.

Những năm 90, cái tên Diễm My nổi như cồn với hàng loạt vai nữ chính xinh đẹp. Ảnh Diễm My tràn lan trên những lốc lịch, tranh treo tường. Phố Sài Gòn ngày ấy xôn xao tranh, ảnh của Diễm My đài các. Tuy nhiên, nhắc đến sự nghiệp diễn xuất của mình những năm tuổi đời đôi mươi, Diễm My thẳng thắn: “Ngày ấy, thực sự, tôi chỉ đẹp. Bộ phim đầu tiên tham gia năm 1979, tôi mới 17 tuổi, chú Lê Dân gần nhà gọi đi đóng phim thì sung sướng chỉ vì được... nghỉ học. Năm 1983, tôi tham gia Tiếng sóng, vai nữ chính, nhưng bị.. “gãy vai” vì cũng đúng thôi, tôi không học qua trường lớp, không được đào tạo, chỉ đi qua đi lại màn hình, đúng như một... bình hoa di động. Tôi chỉ cảm thấy mình biết diễn khi tham gia bộ phim Dòng sông hoa trắng của đạo diễn Trần Phương, quay năm 1989”.

Bộ phim Dòng sông hoa trắng kể về bốn cô gái trẻ là biệt động thành, hoạt động trong lòng địch. Diễm My vào vai Trà My xinh đẹp, tiểu thư đài các, đem lòng yêu nhân vật đại úy ngụy quân do Thương Tín thủ vai. Tình yêu của họ từ âm mưu trở thành sự thật. Nhưng đặt tình yêu đất nước lên trên, nhân vật Trà My của Diễm My bị xử bắn trên sông cùng đồng đội. Hình ảnh bốn cô gái mặc áo dài trắng bị xử bắn trên sông do NSND Trà Giang, Diễm My, Lê Khanh... thể hiện đã trở thành một trong những thước phim đẹp nhất ngày ấy.  



Sau 20 năm, Diễm My vẫn nhớ nhất bộ phim Dòng sông hoa trắng với mấy tháng trời quay ròng rã ở Cần Thơ. “Tôi nhớ anh Thương Tín là một bạn diễn rất ân cần. Ai đóng cặp với anh cũng học được rất nhiều, nếu không biết diễn sẽ diễn được, nếu biết diễn rồi sẽ diễn giỏi hơn. Anh Thương Tín biết cách kích diễn xuất cho bạn diễn rất giỏi. Tôi nhớ “bố” Trần Phương đã ngồi nói chuyện với tôi hàng giờ để tôi lấy tinh thần cho vai. Bố bảo tôi, con đừng lo mọi người phải chờ lâu, khi nào con thấy nhập tâm hoàn toàn vào vai, chúng ta sẽ tiếp tục...  Trước đó, tôi đã đóng phim nhiều, nhưng chỉ đến Dòng sau hoa trắng, tôi mới thấy mình thực sự biết diễn xuất, và diễn tự tin hơn”.

Diễm My vẫn nhớ tất cả những kỷ niệm thời gian quay Dòng sông hoa trắng, chị vẫn nhớ Lê Khanh rất đẹp từ Bắc vào, nhớ chị Trà Giang diễn rất tốt, nhớ anh Việt Thanh quay phim đẹp, và còn nhớ rằng “Chính từ Dòng sông hoa trắng mà Lê Khanh và Việt Thanh đã yêu nhau!”...

Sau Dòng sông hoa trắng, Diễm My nhận được lời mời nhiều hơn, các dự án phim của chị nối tiếp nhau để làm nên một Diễm My ngôi sao. Đóng cặp với nhưng sao nam nổi tiếng thời ấy là Nguyễn Chánh Tín, là Thương Tín, là Trần Quang, là Quang Đại, Lý Huỳnh... Không phủ nhận đã từng xao xuyến trước vẻ đẹp trai, lịch lãm của Chánh Tín, bối rối trước sự ân cần của Thương Tín, nhưng Diễm My khẳng định “Nói không xao xuyến là không đúng. Và kể cả các anh ấy nếu nói không xao xuyến trước Diễm My, và các bạn diễn nữ khác cũng là... nói dối. Muốn đóng đạt, muốn yêu đạt phải yêu nhân vật mà họ đóng. Nhưng tôi biết ai là của mình, và ai không phải là của mình. Yêu anh Chánh Tín thì khổ lắm, yêu anh Thương Tín cũng khổ, anh Trần Quang, Quang Đại thì có vợ cả rồi... Mà cứ nghe một tin đồn bồ bịch, các bà vợ ở Sài Gòn sẽ xuống xem hư thực ra sao ngay!
 

Nhớ có lần, tôi đóng cặp với một anh. Vợ anh ấy xuống tận nơi đánh ghen, nhưng không phải đánh ghen với tôi mà đánh ghen với... cô bán cà phê gần đoàn làm phim. Thế đấy. Đi đóng phim với nhau dài ngày, xao xuyến thì có, các anh ấy mời đi uống cà phê cũng có, nhưng cái chính là ở mình, biết cái gì nên và cái gì không nên. Suốt 15 năm nay, tôi chỉ yêu một mình ông xã, và tôi chưa bao giờ thấy không hài lòng với hạnh phúc mà mình có”.

Và Diễm My bắt đầu kể về câu chuyện tình yêu của chị, khi ấy, chị là một ngôi sao đang nổi, và anh là một kỹ sư tay trắng mới đi du học ở Mỹ về. Hai người gặp nhau tại lớp tập thể dục. Chị cứ nghĩ là anh biết chị, vì “lúc ấy cái tôi của tôi lớn lắm. Tôi cứ nghĩ anh quen tôi vì tôi là diễn viên, là ngôi sao. Tôi chắc mẩm anh biết tôi, vì cả nước biết tôi cơ mà! (cười). Nhưng hóa ra, anh ấy không hề biết tôi là diễn viên. Quen nhau một thời gian, có lần đi ăn sáng, anh mới ngó tới quầy báo và thấy la liệt ảnh của tôi trên các trang bìa, lúc ấy mới... tá hỏa. Anh bảo tôi, “Đức biết My đóng phim, hôm nào cho Đức đi coi thử..”.

Lúc ấy, tôi đang quay Vết thù năm tháng, đóng cặp cùng Trần Quang. Trong phim, có cảnh quay chúng tôi nằm trên giường hôn nhau. Hôm ấy, đạo diễn đã dặn, “chúng mày chuẩn bị tinh thần nhé, sẽ hôn nhau cả ngày đấy”. Ngày xưa, phim quay kỹ lắm, có khi quay cả ngày mới được một cảnh. Vậy là, tôi chọn đúng ngày hôm ấy mời anh Đức (tên của chồng Diễm My- PV) đến xem. Anh ngồi ngoài, tôi và Trần Quang cứ hôn nhau, lau mồ hôi, rồi lại hôn nhau... Cả ngày như vậy. Đến khi xong, anh Đức chỉ nói: Nghề của em cực thật!”. Anh Trần Quang thì bảo tôi: “Em gan thật, đến vợ anh, anh còn không dám cho đến đây, mà em dám dẫn bồ tới”. Tôi bảo: “Cho người ta xem để người ta biết nghề mình, nếu không yêu thì cao chạy xa bay luôn.”. Ngừng lại, Diễm My khẳng định: “Nhưng anh ấy đã ở lại, và ở lại với tôi đến tận bây giờ”.
 

Nhắc đến ông xã, Diễm My sôi nổi hơn hẳn, chị không giấu tình yêu và niềm tự hào dành cho anh. “Ngày ấy tôi đi xe hơi, anh đi xe máy, thuê nhà, chẳng có gì cả . Anh không bao giờ nói rằng anh sẽ thế này, sẽ thế kia, em cứ yên tâm yêu anh... Anh ấy cứ lẳng lặng làm mọi việc. Anh ham mê công việc của mình và tôn trọng công việc của vợ. Anh lấy công việc để cho tôi thấy, em hãy cho anh thời gian, anh sẽ làm em hạnh phúc... Tôi thì nóng nảy, ầm ào. Anh thì kiên nhẫn và biết lắng nghe. Anh dạy tôi cách biết lắng nghe sự việc. Đàn ông họ phải khiến mình phục, mình mới chịu nghe. Nếu chỉ gia trưởng, ép buộc, mình có nghe, nhưng mình không phục, và rồi sẽ không yêu. Suốt 15 năm nay, tôi thấy cuộc sống của mình tròn trịa, chẳng có gì để phải phàn nàn. Tôi hạnh phúc với những gì mình có, hai cô con gái đáng yêu, và người chồng trên cả tuyệt vời!”.

Được chồng cưng chiều, tạo mọi điều kiện cho đi làm phim, nhưng Diễm My cho biết, chị biết đủ biết dừng, biết là đi nhiều quá anh sẽ không thích. Bởi vậy, sau phim Có lẽ nào ta yêu nhau, dù nhận được rất nhiều lời mời, chị vẫn từ chối để dành thời gian cho gia đình. “Sau Tết, tôi mới nhận thêm phim mới. Dù không nói ra, nhưng tôi biết, tôi ở nhà, chồng tôi sẽ vui hơn”.
 

 

Theo Hiền Hương
Dantri
Chia sẻ