Diễm Hương: "Tôi đã giúp biểu đồ nhan sắc Việt Nam thăng hạng"

Theo Xzone,
Chia sẻ

"Với kết quả lọt vào top 14, tôi đã giúp biểu đồ nhan sắc Việt Nam thăng 2 bậc", Miss Thế giới người Việt 2010 chia sẻ.

- Gần đây, blog cá nhân của chị đăng tải nhiều lời lẽ tỏ ra hụt hẫng và bức xúc sau cuộc thi Miss Earth 2010.Nhiều người nói có là động thái chị đáp trả lại dư luận và báo chí khi nói chị không thân thiện. Bản chất sự việc thế nào?
 
- Những gì tôi chia sẻ trên blog cá nhân của mình là cần thiết vì đó là phương tiện truyền tải ngôn luận của tôi. Tất cả những gì tôi viết đều xuất phát từ sự thiện chí cung cấp thông tin chuẩn xác nhất về một vấn đề liên quan đến hình ảnh của tôi. Tôi là người trong cuộc, và tôi hiểu rõ vấn đề hơn ai hết.

 

Tham gia một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại đất nước mình, thí sinh nước chủ nhà luôn có những áp lực vô hình khó có thể nói ra tường tận. Trong cuộc thi HHTĐ năm nay, Việt Nam tự hào và hãnh diện khi trở thành đơn vị nước ngoài đầu tiên đăng cai. Tôi ý thức được hình ảnh của mình và biết mình sẽ trở thành tâm điểm của các anh chị báo chí trong và ngoài nước. Bạn cùng phòng của tôi, thí sinh Venezuela nói với tôi rằng “đại diện Việt Nam được người dân Venuezela đánh giá là ứng viên tranh vương miện năm nay”. Điều này khiến tôi rất tự hào.

Trong suốt một tháng đồng hành trong các hoạt động nhằm mục đích quảng bá hình ảnh và đất nước con người Việt Nam đến bạn bè thế giới, tôi đã cố gắng tất cả sức lực mình có. Chưa có thí sinh nào phản hồi tôi thiếu thân thiện. Vì nếu có, họ sẽ chia sẻ điều này trên blog cá nhân hoặc “bắn tin” cho các phương tiện truyền thông ở nước họ, hoặc sẽ nói trực tiếp với các anh chị phóng viên.

- Nhiều nhà báo nói thẳng rằng chị không hề hòa đồng và cởi mở khi tiếp xúc với báo chí như hồi còn là thí sinh HHTGNV 2010, bởi thực tế là nếu chị không sai, chẳng ai có cơ hội đánh hội đồng chị như vậy. Chị giải thích sao?
 
- Để khẳng định tôi thân thiện hay không thân thiện, với kỹ năng tác nghiệp của một nhà báo, tôi cho rằng, người viết cần phải có sự khảo sát nhất định quan điểm của các thí sinh thì mới thuyết phục được người đọc. Tôi có chút buồn nhưng trong nguyên tắc của cuộc thi, đâu phải nhà báo nào cũng được tiếp cận các thí sinh trong thời gian dài. Đó chỉ là nhận định mang tính nhất thời của người viết. Tôi tiếc là khi đặt nghi vấn về sự thân thiện của tôi, người viết đã không liên lạc để chất vấn tôi rồi hãy đăng bài, và như thế tôi không mất cơ hội nói lên tiếng nói và thể hiện quan điểm cũng cá tính đúng bản thân mình. Như thế vừa chuyên nghiệp lại vừa công bằng.
 
Với kết quả lọt vào top 14, tôi đã giúp cho biểu đồ nhan sắc Việt Nam thăng 2 bậc. Đó là kết quả khả quan. Mọi người nên bằng lòng với thực tại và hãy vui khi Việt Nam gây được những ấn tượng tốt đẹp qua cuộc thi hơn là xoáy vào những chuyện hậu trường thiếu căn cứ, vì ai cũng cần được sự tôn trọng. Tôi tin là nhiều niềm vui sẽ lấn át được nỗi buồn và làm nên những điều kỳ diệu khác.
 
 
- Nếu sự thật là những gì chị nói, vậy tại sao chị không giải thích tường tận vấn đề trên báo chí để mọi người hiểu rõ, mà lại mang những bức xúc đó bày tỏ trên trang cá nhân?
 
- Sau 2 cuộc thi, tôi có quá nhiều “anti fan” dù họ chưa một lần gặp tôi ngoài đời thật. Tôi là một người trẻ, với những gì có được ngày hôm nay, đó là niềm hạnh phúc to lớn, và tôi tự hào về điều đó. Ba mẹ và những người yêu quý tôi đều rơi vào vòng quay bị liên lụy. Khi đưa ra quyết định có nên gặp báo chí để thẳng thắn trả lời khúc mắc đó hay không, tôi phải suy nghĩ khá nhiều. Tôi thanh thản một phần vì mình đã can đảm lên tiếng bảo vệ bản thân, những ai đã hiểu và quan tâm một cách tích cực đến sự nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi không ngại đón nhận những chỉ trích, nhưng thật tình là tôi rất hoang mang và sợ lòng tin của người hâm mộ bi lung lay một cách vô cớ. Cuộc sống hiện đại luôn tràn ngập thực hư giữa đúng và sai, tốt và xấu. Trong thế giới của người nổi tiếng, hoàn toàn không có dư luận xấu mà chỉ là dư luận nhất thời đã ảnh hưởng tiêu cực. Ví như chuyện vốn tiếng Anh của tôi, dù tôi nói tiếng Anh không được lưu loát, nhưng các thí sinh đều hiểu và vui vẻ chuyện trò với tôi. Như vậy, không thể nói tiếng Anh của tôi “có vấn đề lớn” được.
 
Qua những gì đã xảy ra, tôi học được một bài học quá lớn với tuổi trẻ của mình. Đó là phải tỉnh táo và dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề “từ trên trời rơi xuống”. Tôi hạnh phúc khi mình đã sống đúng với cá tính và ngày càng trưởng thành hơn.
 
 
- Sau cuộc thi HHTGNV rồi lại đến HHTĐ 2010, có nhiều nhận xét chị giao tiếp không tốt. Bản thân chị có cảm thấy giao tiếp của mình với mọi người là quá kém như lời họ nói?
 
- Khó mà đánh giá khả năng giao tiếp của một con người là tốt hay kém, bởi đó là một kỹ năng mềm luôn cần thiết cho mọi người. Đã là kỹ năng mềm thì cần phải học tập và rèn luyện. Có người học nhanh, vận dụng giỏi, nhưng có người phải cần một thời gian dài để hoàn thiện bản thân. Tôi thuộc tuýp người thẳng tính nên đôi khi rất hay làm mất lòng mọi người.

Dù thế, những ai thiếu thiện cảm với tôi khi đã gặp tôi trò chuyện thì đều quý bản tính của tôi. Trong cuộc sống này khó làm thỏa lòng tất cả mọi người. Một người anh đã dạy tôi nên cố gắng sống tốt và cố gắng đừng làm phiền lòng ai, dù mình bị đồn thổi hoặc họ ác ý. Vì có như thế, tôi mới giữ gìn được “cái đẹp” mà mình được sở hữu.
 
- Một trong những lý do khiến chị mất điểm tại Miss Earth 2010, ngoài sự thiếu thân thiện như vài người nói, còn là cách chị chọn trang phục không hợp với một sân khấu hoành tráng như HHTĐ. Chiếc đầm mặc trong chung kết khiến chị bị nhạt nhòa, nhưng theo lời chị, không chỉ một mình chị cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc đầm này mà còn có thí sinh Venezuena cũng đồng tình. Một cuộc thi đầy tính cạnh tranh, tại sao chị không tỉnh táo mà lại dễ dàng tin lời khen đó như vậy?
 
- Khi nhận được trang phục dạ hội tại điểm thi, tôi rất ngạc nhiên vì có đến 5 chiếc đầm. Trước đó, tôi đã có 1 ngày làm việc trực tiếp chỉ để thảo luận về phom dáng, màu sắc và ý nghĩa của cuộc thi HHTĐ năm nay. Có một chút hoang mang vì tất cả đều rất đẹp, nên tôi đã liên lạc với chị Quỳnh Paris để tìm hiểu về ý nghĩa cũng như phom dáng của từng chiếc đầm. Tôi luôn thích màu sắc tươi sáng, vì nó biểu hiện cho tư tưởng hướng về phía trước, ước mơ và tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc và có đến 4/5 trang phục có màu sắc nổi bật như vàng, cam tươi, hồng cánh sen và xanh da trời.

Diễm Hương trong trang phục dạ hội đêm chung kết

Tuy nhiên, tôi lại đặc biệt chú ý đến chiếc đầm đen - hồng có họa tiết hoa trắng phơn phớt hồng, vì chính màu đen bí ẩn mang đến cho tôi cảm giác mình đang lung linh dưới nước, ngay cả vẻ đẹp hình thể và khuôn mặt của tôi cũng rất nổi bật. Và tôi đủ gout thẩm mỹ để lựa chọn cho mình trang phục nào tốt nhất, phù hợp nhất. Tôi tự tin vào trang phục của mình tại cuộc thi HHTĐ năm nay, và tất cả đều do tôi quyết định chọn lựa chứ không phải do NTK hay ai đó chọn hộ.
 
Đây là cuộc thi mang đẳng cấp quốc tế nên tôi quyết định chọn trang phục dạ hội để giúp cho gương mặt và sắc vóc mình tỏa sáng. Ở phương tây, các màu tối luôn mang đến cho người mặc sự sang trọng và quý phái. Tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các thí sinh khác, đặc biệt Miss Italy, Ecuador, Mông Cổ, Nigeria, Trung Quốc… đã "vặn hỏi” tôi và BTC số điện thoại của chị Quỳnh Paris để đặt trang phục. Đó là sự thật có thể kiểm chứng từ BTC.

Một điều nữa, tôi muốn chia sẻ với mọi người là có rất nhiều thí sinh quan tâm đến trang phục của tôi, từ những chiếc váy, áo hay quần đều gây cho các bạn từ sự tò mò đến yêu thích. Thậm chí, trước đêm chung kết, các bạn thí sinh thân thiết với tôi còn kéo đến phòng đòi xem bằng được chiếc đầm dạ hội mà tôi chọn mặc trong đêm chung kết. Vì thế thật khó để tôi giữ bí mật trang phục của mình đến phút chót.

Ở đêm chung kết, nếu mọi người chú ý thì sẽ nhận ra, các thí sinh lọt vào top 14 đều được BTC đề nghị mặc lại trang phục dạ hội trong đêm thi Người đẹp dạ hội nếu không có trang phục dành riêng, vì BGK chỉ chấm điểm gương mặt, vóc dáng và kiến thức chứ không có điểm cho phần trang phục dạ hội hay áo dài.

Hơn nữa, tất cả thí sinh sống cùng nhau cả một tháng trời. Đặc biệt tôi và chị Maria (Miss Venezuela) còn là hai người bạn sống chung phòng nên đã trải qua rất nhiều niềm vui, nỗi buồn và những khó khăn nên hầu hết thí sinh đều giúp đỡ và hỗ trợ nhau nhiều trong các hoạt động, từ chuyện chọn trang phục, trang điểm đến kiến thức. Vì thế thật khó xem nhau là đối thủ và không tin tưởng nhau.

 
- Sau khi đăng quang HHTGNV 2010 chị đã gặp không ít rắc rối chuyện hậu trường, và giờ lại tiếp tục những rắc rối liên tiếp với cuộc thi HHTĐ 2010, cảm giác của chị thế nào?
 
- Tôi không nghĩ những chuyện đã qua là rắc rối. Tôi xem đó là những bài học kinh nghiệm quý báu cho tuổi trẻ. Khi quyết định đi thi hoa hậu, với cá tính mạnh mẽ, tôi đã ý thức mình phải biết đương đầu một cách tỉnh táo với dư luận. Cảm giác hiện tại của tôi rất thoải mái, vì mỗi ngày tôi đều cố gắng làm những việc có ích để tận hưởng cảm giác hạnh phúc với niềm vui nhỏ như đi ăn tối cùng bạn, trò chuyện cùng mẹ trước khi đi ngủ, trả lời phỏng vấn báo chí nữa.
 
- Gần đây có thông tin chị sẽ là đại diện của Việt Nam đi thi Miss Grand Slam 2010. Chị có thấy áp lực về cuộc thi này không khi mình mới trải qua 2 cuộc thi nhiều chông gai như vậy?
 
- Miss Grand Slam là cuộc bình chọn do trang web chuyên đưa tin về các cuộc thi sắc đẹp Global Beauties tổ chức. 87 ứng cử viên năm nay được lựa chọn là các thí sinh đoạt giải hoặc lọt vào chung kết 6 cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn trong năm. Tôi đang hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng. Năm nay, đại diện Việt Nam chỉ có một mình tôi, rất tiếc là Kiều Khanh và chị Chung Thục Quyên không có mặt trong đề cử. Nếu tôi đạt được danh hiệu nào đó của BTC Global Beauties, đó sẽ là một món quà ý nghĩa để tôi có thêm nghị lực sau một chuỗi “rắc rối” vừa qua. (cười).
Chia sẻ