Cựu thành viên SNSD đối mặt chuyện làm ăn khó khăn

Leslie,
Chia sẻ

Sau khi rời SNSD, cuộc sống của Jessica Jung có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, mới đây Jessica đã có bài phỏng vấn chính thức đầu tiên với tạp chí Marie Claire.

Jessica đang hẹn hò Tyler - một trong những cổ đông của Blanc & Eclare - Tyler Kwon, từng nổi tiếng đình đám vì hẹn hò với Chung Hân Đồng. Theo chia sẻ của Sports World, họ gặp nhau trong tình huống rất lãng mạn, khi cô đang mua sắm tại Hong Kong và phát hiện ra thẻ credit của mình vượt quá hạn mức thanh toán. 

Đúng lúc này, Tyler bỗng dưng có mặt và đề nghị chi trả cho Jessica, khiến người đẹp SNSD cảm động và bắt đầu rơi vào lưới tình từ đó. Trong suốt thời gian trước khi Jessica rời nhóm, Tyler Kwon liên tục xuất hiện "tình cờ" cùng cô tại một số địa điểm quen thuộc. Sau đó, anh đã công khai động viên cô trên weibo trước scandal rời nhóm, tuy nhiên cho đến nay Tyler cũng chẳng còn đả động gì nhiều đến Jessica nữa.

Cựu thành viên SNSD đối mặt chuyện làm ăn khó khăn 1
Jessica vừa có bài phỏng vấn chính thức đầu tiên với tạp chí Marie Claire và cô cho biết bản thân sẽ nỗ lực nhiều để thành công trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Người hâm mộ nhận định rằng Jessica đang phải đối mặt khó khăn trong làm ăn, bởi hãng thời trang của cô chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn tự lực và sự đầu tư của Tyler Kwon. Trước đó, nhiều nhà đầu tư đã từng cho biết họ được Tyler chào mời tham gia vào Blanc & Eclare, tuy nhiên khi nhìn vào bản kế hoạch kinh doanh, họ nhận ra sự thiếu sót và đầy lỗ hổng của nó và vì thế từ chối góp vốn. Nếu như trong tương lai, Tyler rút vốn thì Jessica sẽ đứng trước nguy cơ tự mình gồng gánh hãng thời trang non nớt này. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới đây trên tạp chí Marie Claire, Jessica Jung cho biết cô sẽ không ngừng nỗ lực để thành công trong lĩnh vực thời trang lẫn giải trí, bởi cô có đam mê bất tận cả hai lĩnh vực này. Đây cũng là bài phỏng vấn đầu tiên của Jessica kể từ khi rời nhóm SNSD

Tại sao bạn lại quyết định chọn tham gia vào ngành giải trí? 

Tôi cũng không biết tại sao mình lại có quyết định như vậy, nhưng có lẽ bởi tôi còn chưa có khái niệm về bản thân mình. Ở thời điểm đó, tôi còn không nghĩ quá trình thực tập đầy gian khổ kia lại thay đổi cuộc đời tôi nhiều đến thế.

Cựu thành viên SNSD đối mặt chuyện làm ăn khó khăn 2

Bạn bắt đầu trở thành thực tập sinh từ năm 12 tuổi, 7 năm rèn luyện ở nhà SM có khó khăn không?

Tôi luôn xem việc rèn luyện bản thân là niềm vui và vì thế tôi cảm thấy rất hào hứng khi nghĩ về nó. Dĩ nhiên, tôi không thể nói 7 năm đó không hề khó khăn, bởi tôi phải trải qua giai đoạn dậy thì và có nhiều thay đổi về mặt cảm xúc, tính cách. Song, dù sao đi nữa tôi vẫn thấy đó là khoảng thời gian tuyệt vời và không áp lực.

Nếu không trở thành ca sĩ nổi tiếng, bạn nghĩ công việc hiện tại của mình là gì?

Tôi nghĩ mình sẽ làm việc trong ngành thời trang, có thể là thiết kế trang phục. Trước đó, tôi lúc nào cũng có niềm tin rằng bản thân sẽ được làm việc trong môi trường quốc tế, thậm chí là liên quan đến luật pháp kinh doanh. Tuy nhiên, khi dành quá nhiều thời gian tập trung vào sở thích của mình như ca hát và biểu diễn, ước mơ về tương lai của tôi đã thay đổi.

Sau khi rời khỏi SNSD, bạn sẽ tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí chứ? Hay bạn sẽ tập trung thiết kế mắt kính và trang phục?

Ngành giải trí đã trở thành một phần trong tôi, thời trang cũng vậy, tất cả những thứ ấy có trong gen của tôi rồi. Tôi đang nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình trong cả hai lĩnh vực.

Cựu thành viên SNSD đối mặt chuyện làm ăn khó khăn 3

Bạn thật sự rất thích thiết kế nhỉ, bạn có ý định học thiết kế không? Và sau mắt kính thì sẽ là gì nữa?

Dù có thành công hay không, tôi vẫn không ngừng cố gắng hoàn thiện mình. Thực chất, bất kì ai thành công đều có một tư vấn viên đứng sau hỗ trợ, vì thế không quan trọng đó là diễn xuất, ca hát, thiết kế hay thời trang, chỉ cần có nỗ lực học tập không ngừng và tìm được cảm hứng riêng cho bản thân, tôi nghĩ là mình sẽ thành công. Sau khi ra mắt Blanc & Eclare, tôi đang tiếp tục tạo chỗ đứng của thương hiệu này trên thị trường. Mục tiêu tiếp theo là sản xuất trang sức và nước hoa.

Là một nhà thiết kế, bạn đã phải đối mặt với thử thách như thế nào? Chúng có khác biệt với ca hát không? Và giữa hai thời trang và biểu diễn, bạn thích lĩnh vực nào hơn?

Tuy phải đối mặt với nhiều giai đoạn sốc nhất của cuộc đời, nhưng với tôi thử thách không phải là vật cản, mà tôi sẽ xem chúng là động lực giúp bản thân vươn xa hơn. Tôi nghĩ rằng bất kể là ca hát hay thời trang, bạn sẽ thành công nếu có trách nhiệm, tài năng và kỉ luật. Cả hai lĩnh vực đều khiến tôi cảm thấy vui thích, nhưng mang đến sự gắn kết cho xã hội mới là nguồn cảm hứng và thõa mãn bất tận với tôi. 

Cựu thành viên SNSD đối mặt chuyện làm ăn khó khăn 4
Trong buổi phỏng vấn, Jessica cũng đồng thời chia sẻ về kỉ niệm Giáng sinh buồn nhất của mình, tuy nhiên người hâm mộ rất thích thú khi thấy sự đáng yêu và ngây thơ của cô trong đó.

Thói quen sinh hoạt của bạn trong một ngày không bận rộn là gì?

Tôi sẽ ngủ nhiều hơn. Đồng thời, tôi rất thích ăn uống, tôi sẽ tìm nhiều địa điểm, nhà hàng nổi tiếng và đến thăm thú. Nếu bạn từng xem chương trình truyền hình thực tế của em gái và tôi, bạn sẽ biết tôi có thói quen đến những nhà hàng "độc lạ" và thử các món ăn mới. Dĩ nhiên, để giữ gìn vóc dáng của mình, tôi phải tập thể dục rất nhiều nữa.

Sắp đến Giáng sinh rồi, bạn có thể chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ của mình trong dịp này không? Điều ước của bạn trong Giáng sinh là gì?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi trong dịp Giáng sinh là khi tôi nhận ra Ông già Noel không có thật, lúc đó tôi đã rất sốc. Khi còn bé, mẹ và tôi thường thấy Ông già Noel chụp ảnh cùng trẻ nhỏ ở các trung tâm mua sắm, và vì thế tôi lúc nào cũng hào hứng và xin phép mẹ cho tôi được tham gia cùng với các bạn trẻ cùng trang lứa. 

Tôi thậm chí sẽ xin được ngồi vào lòng Ông già Noel, tuy nhiên có một lần, tôi vô tình nhận ra đó chỉ là một người đàn ông mang râu giả và mặc trang phục đỏ. Tôi còn nhìn thấy rõ sợi dây nối giúp râu dính vào vào gương mặt của ông. Tôi đã vô cùng buồn bã và khóc suốt trên đường về nhà. Đó là kỉ niệm rất buồn trong ngày Giáng sinh của tôi. Còn hiện tại, điều ước của tôi cho Giáng sinh năm nay là Blanc & Eclare sẽ thay đổi thế giới. 

(Nguồn: Allkpop)
Chia sẻ