Cựu Hoa hậu Hồng Kông: “Nuôi con mới thấy mẹ thật vĩ đại”

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Bà xã của Trần Hào cởi mở chia sẻ về những khó khăn cũng như niềm hạnh phúc cô được trải nghiệm khi lần đầu lên chức mẹ.

Sinh hạ quý tử Aiden vào đầu tháng 12 năm ngoái, Trần Nhân Mỹ đang sống trong những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời một người phụ nữ. Mới đây, Nhân Mỹ có nhận lời phỏng vấn lần đầu từ phía báo giới kể từ lúc lâm bồn. Tại buổi trò chuyện, bà xã của Trần Hào cởi mở nói về những bỡ ngỡ, thử thách khi đón nhận thiên chức làm mẹ.

 Cựu Hoa hậu Hồng Kông: “Nuôi con mới thấy mẹ thật vĩ đại”  1
Trần Nhân Mỹ chia sẻ kinh nghiệm lần đầu làm mẹ.

Cô nói: “Tôi không nghĩ làm mẹ là điều dễ dàng gì bởi phải dành thời gian học hỏi nhiều thứ. Giờ tôi càng trân trọng mẹ mình hơn bởi mẹ đã rất vất vả nuôi dưỡng tôi thành người. Việc chăm sóc trẻ nhỏ rất khó, từ việc cho con ăn, thay tã đến việc tắm cho con. Và khi con khóc bạn phải biết con muốn gì…

Con chính là thử thách đối với tôi. Tôi phải quen với việc giải quyết những rắc rối hàng ngày. Mỗi em bé lại có tính cách khác nhau nên điều quan trọng nhất là phải biết tính cách của con mình. Trẻ em cũng là con người, có cá tính, có cảm xúc, suy nghĩ và những khả năng riêng. Giống như việc tìm hiểu 1 con người mới, bạn cần phải tự tin vào bản thân khi chăm con. Có nuôi con mới thấy mẹ mình thật vĩ đại”.

Cố gắng đọc được suy nghĩ của con

Trần Nhân Mỹ chia sẻ: “Bé Aiden cả đêm không ngủ. Cháu là một đứa bé hiếu động. Con tôi đáng yêu, thông minh và học mọi thứ rất nhanh. Bé có phản ứng tốt và biết cách giao tiếp với mọi người. Chỉ cần nhìn mắt và miệng con là tôi biết con muốn nói gì. Từ khi về nhà được vài tuần đến nay, tôi thường trò chuyện với bé. Con hiểu những điều tôi muốn nói. Đôi lúc, có cảm giác bé muốn nói gì đó với tôi nhưng thật không may, tôi không hiểu gì. Tôi thực sự muốn đọc được suy nghĩ của con”.

 Cựu Hoa hậu Hồng Kông: “Nuôi con mới thấy mẹ thật vĩ đại”  2

Khi được hỏi ông xã và Nhân Mỹ ai chăm con tốt hơn, cô liền trả lời: “Tôi nghĩ cả 2 đều chăm con khá tốt. Chúng tôi cùng tìm hiểu và làm mọi thứ với nhau. Hai vợ chồng đồng tâm hợp ý vì chúng tôi là 1 gia đình”.

Bản thân Hoa hậu Hồng Kông 2006 tiết lộ cô không mong ước con mình lớn lên làm nghề gì mà để tạo hóa quyết định. Hiện tại Trần Nhân Mỹ chỉ hy vọng con được khỏe mạnh. Cô cũng chưa có ý định chọn trường học cho quý tử: “Đây là vấn đề gây đau đầu. Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu từng ngôi trường để đưa ra quyết định. Giờ Aiden còn quá nhỏ, 2 vợ chồng chỉ tập trung vào sức khỏe của con mà thôi”.

Không từ bỏ khao khát trở thành “Nữ hoàng truyền hình”

Dù đã lập gia đình và lên chức mẹ nhưng Trần Nhân Mỹ luôn dồn tâm huyết vào sự nghiệp diễn xuất: “Tôi nghĩ diễn xuất không liên quan đến cuộc sống đời tư. Dù phải đảm nhận vai già hay trẻ, tôi vẫn cố gắng hết sức để lột tả được nhân vật. Diễn xuất đem lại nhiều niềm vui bởi khi ấy bạn không còn là chính mình. Tôi muốn thử sức với vai phản diện hoặc những vai diễn có chiều sâu. Bản thân tôi chỉ hy vọng có thể phân tách giữa công việc và đời tư”.

 Cựu Hoa hậu Hồng Kông: “Nuôi con mới thấy mẹ thật vĩ đại”  3

Nhân Mỹ cũng khẳng định mục tiêu nghề nghiệp của cô không bao giờ thay đổi, cô vẫn luôn khao khát được trở thành “Nữ hoàng truyền hình” hoặc “Nữ hoàng điện ảnh” một ngày nào đó. “Đó là ước mơ của tôi. Tôi thực sự yêu thích nghề diễn. Tôi còn nhiều cơ hội phát triển nhưng 1 người diễn viên cần có mục tiêu vươn lên. Khát vọng của tôi là bất biến, vẫn đang rất cháy bỏng”, ngôi sao xinh đẹp này phát biểu.

Cảm thấy Trần Hào là người thực sự dành cho mình

Nhắc đến ông xã Trần Hào, Trần Nhân Mỹ không ngừng dành cho anh những lời có cánh. Cô nói: “Anh ấy thật tuyệt vời, sao tôi có thể miêu tả được điều đó nhỉ. Trần Hào khiến tôi có cảm giác an toàn. Chúng tôi tin tưởng, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Đối với tôi, anh ấy là 1 siêu nhân”.

 Cựu Hoa hậu Hồng Kông: “Nuôi con mới thấy mẹ thật vĩ đại”  4

Trước khi đến với ông xã, Nhân Mỹ có rất nhiều sự lựa chọn nhưng cô cho rằng ngay từ đầu Trần Hào là người thực sự dành cho mình: “Khi bạn gặp đúng người, bạn sẽ có cảm giác này. Thật khó có thể liệt kê được lý do tại sao tôi chỉ thích anh ấy mà thôi. Tôi không phải là người đứng núi này trông núi nọ, tôi rất nghiêm túc, không đùa giỡn với tình cảm”.

Giả định có kiếp sau, Trần Nhân Mỹ vẫn muốn sống trọn đời với Trần Hào. Cô bộc bạch: “Tôi tin vào số phận của chúng tôi. Đúng duyên, đúng thời điểm, bạn sẽ gặp được người dành cho mình. Điều quan trọng là cả 2 có tình cảm với nhau. Không thể không tin vào định mệnh”.

Chia sẻ