Cuộc thi Hoa hậu Thế giới: Kiều Khanh có bị "xử ép"?

,
Chia sẻ

Như vậy là cuộc thi HHTG đã kết thúc và lại một lần nữa đại diện Việt Nam ra về “trắng tay”.

Nhiều người đặt câu hỏi về lý do tại sao khi mà năm nay chúng ta đầu tư rất kỹ cho cuộc thi nhưng không được như mong đợi? Do thực lực mỏng hay do Việt Nam bị “xử ép” vì đã “thoái thác” việc đăng cai tổ chức như đã ký kết với tổ chức Miss World?

Kiều Khanh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
 
Buồn vì “trắng tay”

Nhiều năm đưa người đẹp đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) nhưng chưa có năm nào, bà Nguyễn Thúy Nga, Giám đốc Công ty Elite - đơn vị đưa Kiều Khanh tham dự cuộc thi, lại buồn như năm nay.

Trong số 9 lần Việt Nam cử đại diện tham dự HHTG, với cá nhân bà Nga, Kiều Khanh là đại diện khiến bà yên tâm, hài lòng nhất từ vóc dáng, hình thể, văn hóa và vốn ngoại ngữ... Còn nhớ lần Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương đến với cuộc thi này vào năm 2002, mọi sự chuẩn bị cho cô gần như không có gì. Nhưng thật bất ngờ, Mai Phương lại được các hãng cá cược đánh giá rất cao và kết quả chính thức là xếp hạng thứ 15 trong tốp 20 của cuộc thi.

So sánh về mặt hình thể, bà Nga cho biết, từ Mai Phương cho đến Kiều Khanh là một bước tiến dài với các người đẹp Việt Nam vốn bất lợi về chiều cao. Khi Mai Phương đến với HHTG, cô chỉ cao 1m69 với các số đo 84-59-86. Công chúng hoàn toàn cơ sở khi đặt nhiều hi vọng ở Kiều Khanh bởi so với các người đẹp trước đó, cô sở hữu một hình thể được coi là “được” nhất: Cao 1,76m, nặng 53 kg với các số đo hình thể là 85-63-94. Vậy lý do nào để nhan sắc Việt không được công nhận?

Kiều Khanh bị “xử ép”?

“Rất khó để có được một câu trả lời xác đáng nhất vì đây là một cuộc thi về con người. Nhưng sự thật là Kiều Khanh đã làm rất tròn vai. Tôi đã đến Trung Quốc trong những ngày cuối cùng của cuộc thi và nhận thấy, Kiều Khanh vẫn giữ được phong độ của mình đến tận đêm chung kết. Bản thân tôi nhận thấy hoa hậu Trung Quốc kém hơn về sắc vóc so với Kiều Khanh nhưng lại vẫn có tên trong tốp 5. Cuộc thi nào cũng có sự bất ngờ và cả những điều khó hiểu nhưng đã tham gia thì phải chấp nhận luật chơi”, bà Nga chia sẻ.

Có lẽ hiểu những điều này nên mặc dù Kiều Khanh không đạt được thứ hạng nào nhưng công chúng cũng không hề oán trách như đã từng có với các người đẹp Dương Trương Thiên Lý, Võ Hoàng Yến... Bởi vì trên thực tế, Kiều Khanh đã làm hết những gì có thể. Trên các trang mạng chuyên về sắc đẹp, càng về cuối, Kiều Khanh càng nhận được sự bình chọn cao. Thành tích cao nhất mà cô giành được là lọt vào top 10 bình chọn của trang Missosology với vị trí thứ 8 - điều mà trước cô, chưa có người đẹp nào của Việt Nam đạt được.

Trái với những lo lắng ban đầu cho rằng Kiều Khanh quá hiền, không biết cách gây sự chú ý thì những hình ảnh của cô gửi về từ cuộc thi đã cho thấy cô đã biết phát huy các tố chất của mình. Kiều Khanh không bó hẹp hình ảnh của mình trong phạm vi các nước châu Á mà trong nhiều bức hình, bên cạnh cô là các hoa hậu Venezuela, Pháp... nhờ vượt qua được rào cản ngôn ngữ.

Một lý do cũng được bà Nguyễn Thúy Nga nhắc đến như một dấu hỏi hơn là một sự khẳng định, đó là về sự lỡ dở trong việc Việt Nam không thể đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG vào năm nay như được từng ký kết với tổ chức Miss World để rồi dẫn đến cuộc thi phải lựa chọn Trung Quốc trong hoàn cảnh gấp gáp. Điều này cũng gây không ít tai tiếng cho ban tổ chức Miss World. “Phải chăng vì thế mà Việt Nam bị “xử ép”?, bà Nga băn khoăn.
TheoGiadinh
Chia sẻ