Con gái Whitney Houston vẫn "nói chuyện" với mẹ

Hải An ,
Chia sẻ

Bobbi Kristina Houston vẫn “nói chuyện” với người mẹ đã mất, Whitney Houston. Cô bé tin rằng mẹ cô đã gửi những “tín hiệu” để chứng tỏ rằng cô vẫn ở xung quanh.

Cô con gái 19 tuổi và là đứa con duy nhất của Whitney và chồng cũ Bobby Brown, nói rằng mẹ cô đã gửi những “tín hiệu” hay “điềm báo” để cho Bobbi nhìn hoặc nghe thấy.

Bobbi nói: “Tôi cảm nhận được (linh hồn) mẹ tôi xuất hiện trước mắt tôi. Ánh sáng tắt, bật và tôi bắt đầu nói chuyện, “Mẹ đang làm gì vậy?” Tôi vẫn có thể cười đùa và nói chuyện với mẹ.”

“Tôi còn nghe được giọng nói của mẹ khi nhắc nhở tôi phải tiếp tục sống. Mẹ luôn ở bên tôi. Tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của mẹ bên cạnh tôi. Mẹ vẫn thường nói: “Con có cần mẹ không?” Và tôi đáp lại: “Con luôn cần mẹ.”


Bobbi Kristina Houston và mẹ

Trong cuộc phỏng vấn trong chương trình “Next Chapter” – “Chương Sau” của Oprah Winfrey, Bobbi nói: “Vào những ngày cuối đời, tôi đã đến bên mẹ và nói. “Hãy ở bên con và cùng nằm xuống”. Mẹ đã nằm cả ngày, cả đêm và xoa đầu tôi. Tôi cũng đã ngủ cả ngày trong vòng tay của mẹ.”

Bobbi Kristina được biết đến như là người luôn ở bên Whitney và an ủi cô trong những lúc bất an. Ngoài ra, các nhà điều tra còn cho rằng Bobbi chính là người bạn sử dụng ma túy của Whitney.

Bobbi cũng miêu tả thêm rằng, trong lúc còn sống, hai mẹ con cũng có lúc cãi nhau nhưng đến cuối ngày, cả hai lại yêu thương nhau. Cô bé cũng thấy hiểu được những nỗi đâu và những giọt nước mắt của mẹ. Cô nói: “Tất cả những thứ mà mọi người nói về mẹ tôi đều là những điều xấu. Tôi chỉ muốn vứt hết những thứ đó vào thùng rác bởi đó không phải mẹ tôi. Chỉ có tôi và gia đình mới hiểu mẹ.”
Chia sẻ