Con gái Hiền Thục không thích theo nghề của mẹ

Sơn Gia,
Chia sẻ

"Gia Bảo hát tốt và biết biểu diễn nhưng bé lại không thích lên sân khấu, chắc con gái Hiền Thục đã tìm được hướng đi cho riêng mình rồi...", Hiền Thục chia sẻ về cô con gái đáng yêu.

 
- Album của năm là một giải thưởng rất lớn trong Làn sóng xanh, cảm giác của chị thế nào khi được vinh danh ở hạng mục này?

- Thực sự, Hiền Thục cảm thấy rất bất ngờ và xúc động không thốt được thành lời. Tình cảm và sự yêu mến của khán giả đã làm cho Hiền Thục vượt lên chính mình. Phần thưởng quý giá này không chỉ dành riêng cho Hiền Thục mà còn cho những người đã giúp đỡ mình rất nhiều.

Qua đây, Hiền Thục muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến, cổ vũ cho mình vượt qua những đau khổ.

- Vậy dự định tiếp theo của Hiền Thục sẽ là gì?

- Hiền Thục sẽ làm việc miệt mài và chăm chỉ hơn nữa để không phụ lòng những người hâm mộ mình. Dự định thì có nhiều nhưng từ dự định đến thực tế thì còn xa lắm. Hiền Thục chỉ biết là sẽ cố gắng thật nhiều thôi. Nếu mà nói trước rồi không làm được thì mắc cỡ chết (cười lớn).


- Làm việc nhiều  như thế, Hiền Thục không sợ con gái giận dỗi vì không dành thời gian cho bé sao?

- Hiền Thục luôn dành thời gian cho bé Gia Bảo, nếu đi diễn vào cuối tuần Gia Bảo sẽ được đi theo mẹ. Gia Bảo vẫn học bài được và vẫn chơi với mẹ được. Hiền Thục cũng chỉ bảo cho bé được nhiều thứ hơn. Còn khi không đi diễn, Hiền Thục vẫn cho Gia Bảo đi chơi. Hiền Thục chỉ mong con mình lớn lên tràn ngập tình yêu thương của mẹ. Với lại gần bé thì Hiền Thục mới đảm bảo được chế độ ăn kiêng cho bé.

- Hiền Thục đã xoay sở thế nào để Gia Bảo không thiếu tình cảm của cha?

- Là một bà mẹ đơn thân cũng là một thiệt thòi của Hiền Thục nhưng không vì thế mà Thục cảm thấy buồn. Mình hạnh phúc vì được có được Gia Bảo, đó là tài sản lớn nhất trong cuộc đời. Thật là khó khăn để có thể hoàn thành trọng trách của mình nhưng mình đã cố gắng và cho đến tận bây giờ Hiền Thục đã cảm thấy hài lòng.


- Gia Bảo  có cảm nhận được hết tình cảm của chị?

- Gia Bảo là một cô bé thông minh và tinh tế. Gia Bảo rất yêu và thương mẹ. Hiền Thục cảm thấy rất hãnh diện về con gái mình. Bé đã mang đến cho Hiền Thục quá nhiều yêu thương. Mỗi lúc Hiền Thục mệt mỏi, Gia Bảo lại ngồi xích lại và âu yếm nói chuyện với mẹ. Chỉ cần có thế thôi cũng khiến Hiền Thục vui lắm rồi. Một người mẹ được con yêu quý, được con tôn trọng và dành tình yêu thương là người mẹ hạnh phúc nhất rồi còn gì nữa.

- Và ước mơ của Gia Bảo thì sao? Phải chăng là ca hát?

- Gia Bảo hát tốt và biết biểu diễn nhưng bé lại không thích lên sân khấu, chắc con gái Hiền Thục đã tìm được hướng đi cho riêng mình rồi (cười). Có lẽ Gia Bảo sẽ không đi theo con đường nghệ thuật.


- Chị không mong con mình đi theo nghiệp chị sao?

- Mỗi con người đều có quyền quyết định con đường của mình và Gia Bảo cũng như thế. Mình là mẹ nhưng không có nghĩa là phải ép con đi theo những gì mình lựa chọn. Nếu yêu con các ông bố bà mẹ hãy tôn trọng cảm xúc của con và để cho các bé phát triển một cách tự nhiên nhất.

- Hiền Thục có muốn tìm một “bờ vai” để nương tựa?

- Hiện tại, mình đang có nhiều việc phải làm quá rồi. Hiền Thục sẽ suy nghĩ chuyện này sau nhé!

- Cảm ơn Hiền Thục. Chúc chị luôn hạnh phúc và vui vẻ!                                                          

Chia sẻ