Chặng đường "thuần phục" những gái hư của Hollywood

Lê Anh ,
Chia sẻ

Angelina Jolie không còn đeo lọ máu trên cổ, Tara Reid không còn những hành động cuồng loạn, Britney Spears không còn cạo trọc đầu nữa…

Tara Reid


Tara Reid là cái tên đình đám của làng giải trí Mỹ trong những năm cuối thập niên 90 nhờ thành công của American Pie. Nhưng sau quãng thời gian tỏa sáng với American Pie, Tara Reid chìm đắm trong những bữa tiệc bất tận và được gắn với nickname “cô nàng tiệc tùng”. Sau 2 lần đính hôn rồi đổ vỡ, sau một thời gian dài đấu tranh ở trại cai nghiện, sau một số lần phẫu thuật thẩm mỹ thất bại và sau một cuộc hôn nhân hợp đồng kỳ lạ, cô gái tóc vàng đã trở lại. Cô đã có màn trở lại ấn tượng với American Reunion và trông khỏe khoắn, duyên dáng hơn rất nhiều.

Britney Spears


Năm 2007 là quãng thời gian tồi tệ trong cuộc sống của Britney Spears. Năm đó, cô ly dị với Kevin Federline, mất quyền nuôi 2 cậu con trai, cạo trọc đầu, phải vào trung tâm phục hồi chức năng và hàng loạt những hành động điên rồ khác. Trong vài năm qua, cô đã trở lại thành công. Britney Spears phát hành 1 album, đi lưu diễn, đính hôn và có hợp đồng trị giá 15 triệu đô để trở thành giám khảo chương trình X Factor.

Angelina Jolie


Angelina Jolie vẫn còn tất cả hình xăm và tính cách hoang dã vẫn còn ẩn đâu đó, nhưng do bận bịu với việc làm mẹ của 6 nhóc tỳ mà cô nàng không có thời gian để thực hiện những hành động điên rồ. Có vẻ như, những hành động kỳ lạ giống thời cô đeo lọ máu trên cổ đã không còn nữa, thay vào đó là trách nhiệm và cuộc sống của một người phụ nữ gia đình.

Lindsay Lohan


Tại thời điển này, cô nàng Lindsay Lohan vẫn ở trong tình trạng “lấp lửng”. Tình trạng quản chế của Lindsay đã kết thúc vào tháng 3 vừa rồi và cô nàng đang hứa hẹn sẽ có sự trở lại ấn tượng sau một thời gian dài chìm trong tiệc tùng, cũng như các rắc rối pháp luật.

Mới đây, Lindsay Lohan đã ký kết hợp đồng để xuất hiện trong một bộ phim truyền hình mới với vai Elizabeth Taylor. Cô nàng cũng xuất hiện rất duyên dáng và quyến rũ tại bữa tiệc chào mừng một sự kiện quan trong ở D.C. vào hồi tháng 4 vừa rồi.

Drew Barrymore


Nổi tiếng từ khi còn là một cô nhóc nên Drew Barrymore đã từng có một giai đoạn cực kỳ tồi tệ. Cô nàng chìm đắm trong rượu, ma túy, tiệc tùng và thái độ bất cần. Vì vậy mà 14 tuổi, Barrymore đã phải vào trung tâm phục hồi chức năng. Sau đó, cuộc sống hoang dại của Barrymore vẫn không dừng lại. Hiện tại cô ấy đã thay đổi. Barrymore hiện đang là một trong những diễn viên được săn đón nhiều nhất tại Hollywood, cô có cuộc sống lành mạnh và đang chuẩn bị trở thành mẹ.

Miley Cyrus


Từ một nhóc tì dễ thương Miley Cyrus trở thành cô nàng "hoang dã" tại các vũ trường, nude trên tạp chí, kiệm vải và khêu gợi trên sân khấu. Không ai biết điều gì khiến cô thay đổi chóng mặt đến như vậy. Nhưng hiện tại, Miley Cyrus đang tốt lên. Một anh chàng bạn trai tốt là tác nhân giúp Miley trở lại cuộc sống lành mạnh. Một nguồn tin cho biết, Hemsworth chính là người “chữa” được bệnh mê tiệc tùng của cô nàng.

Nicole Richie


Nicole Richie cũng có một quá khứ hoang dại khi còn trẻ. Trong một cuộc phỏng vấn về hành vi hoang dại của cô hồi trẻ, Nicole Richie cho biết: “Tôi chẳng thể lý giải cho những hành động của mình trong thời gian đó. Thực tế, đó vẫn là tôi, sự thay đổi chỉ là do quá trình phát triển qua từng giai đoạn.”. Nicole Richie từng bị bắt vì tàng trữ ma túy và từng phải ngồi tù 1 ngày. Bây giờ, cô đang có cuộc sống hạnh phúc với anh chồng đẹp trai Joel Madden, nhóc tỳ xinh xắn và một sự nghiệp thời trang nở rộ.

Christina Aguilera


Có một thời gian, Christina Aguilera là đứa trẻ hoang dại của làng nhạc pop. Không giống như 2 cô nàng kẹo ngọt là Jessica Simpson và Mandy Moore, nữ ca sỹ này mặc những bộ cánh thiếu vải, trang điểm theo phong cách trừu tượng và hát những ca khúc nổi loạn. Sau khi kết hôn, Christina đã thay đổi. Cô nàng cho ra mắt một album nhẹ nhàng và trở thành mẹ. Mặc dù, hiện tại Christina đã ly hôn, đang hẹn hò với anh chàng trẻ tuổi hơn, nhưng cuộc sống của cô gắn với các dự án âm nhạc và các công việc khác chứ không phải ở các hộp đêm.

Chia sẻ