Chân dung người vợ trẻ không được Thương Tín yêu nhưng vẫn cưới

Theo Tri thức trẻ,
Chia sẻ

Bằng tình yêu lớn lao dành cho Thương Tín mà bao nhiêu năm qua, dù sống cùng một người đàn ông không yêu mình, cô gái vẫn hết lòng hết dạ.

Không yêu nhưng vẫn cưới vì... "sự cố"

Năm 2013, chia sẻ trên một tạp chí, Thương Tín lần đầu nói về cuộc hôn nhân ở tuổi 58 với cô gái chỉ hơn 20 tuổi.

Theo lời kể của Thương Tín, thì cô gái đó là người yêu của bạn ông. Khi bạn Thương Tín mất, ông đến chia buồn và gặp cô gái này.

Sau đó, 2 người thỉnh thoảng gặp gỡ nhau để động viên, an ủi những lúc cô quạnh: "Chúng tôi gặp gỡ để chia sẻ tình cảm lúc trống vắng. Một người đàn ông bao nhiêu năm không có vợ thì cô đơn vô cùng...", Thương Tín nói.

Thế rồi, cái mà ông gọi là "sự cố" không hề mong muốn đã xảy ra: cô gái có bầu.

"Khi cô ấy báo có con là lúc tôi đang ở Sài Gòn, tôi chỉ nhắn tin: “Em ơi, cuộc đời anh ao ước có một đứa con gái. Nhưng trong điều kiện này anh thấy không nên, vì nó không mang lại cho em điều gì đâu!”.

Tôi chỉ nghĩ mình già rồi, không còn khả năng mang lại sự đầy đủ nhất, sung sướng nhất. Biết đâu cô ấy sẽ gặp người khác tốt đẹp hơn? Cô ấy đồng ý, nhưng giấu tôi để lại đứa bé", nam diễn viên kể lại.

Mãi đến khi bào thai được 7 tháng, cô gái trẻ mới dám đến tìm gặp Thương Tín để nói hết nỗi niềm của mình.

Thương Tín kể: "Đến tháng thứ 7 tôi mới biết thì… hết đường rồi. Cô ấy chỉ nói một câu: “Đó là quyết định của em, còn nhận hay không thì tùy anh”. Cô ấy không cần trách nhiệm làm cha của tôi. Nhưng tôi không thể không nhận".

Ông từng chia sẻ về lý do chấp nhận cưới người con gái mình không hề yêu. Thứ nhất, Thương Tín không muốn mình vô trách nhiệm. Thứ hai, ông tin đây là tình yêu thật sự của cô gái dành cho ông.

"Một cô gái trẻ sinh con cho tôi là sự hy sinh ghê gớm. Giờ tôi không còn giàu có. Quá khứ chỉ còn là hư danh. Nhưng người ta thương tôi, đó là điều tôi trân trọng", ông nói.

Còn một lý do vô cùng đặc biệt nữa là Thương Tín rất muốn có con gái. Ông cho biết, từ thời "hoàng kim" đã ao ước sẽ có một cô con gái. Thế nhưng ước hoài cũng không được.

Thế nên, đến lúc "điều kiện không còn như xưa nữa", biết tin mình có con gái, ông vô cùng hạnh phúc.

"Nhiều người bảo sao không đi thử ADN, biết đâu nó không phải con mình. Tôi nghĩ, ông trời đã cho con người ta một linh cảm huyết thống rất đặc biệt. Nhìn đứa bé, tôi biết nó không thể là con ai khác”, ông nói.

"Có đứa con, mọi thứ nó gần lại"

Trước đây, gia đình Thương Tín sống trong một căn nhà nhỏ ở quận 12. Nhưng ở đó, cô con gái không có không gian để chơi nên ông đã quyết định chuyển về Phan Rang.

Về cuộc sống vợ chồng của mình với cô gái còn kém tuổi cậu con trai đầu tiên, Thương Tín cho biết: "Đó là khoảng cách khó xóa, vì xa nhau quá, nhiều thứ về nhận thức, quan điểm sống, nhân sinh quan khác biệt".

Tuy nhiên, Thương Tín vô cùng yêu thương cô con gái nhỏ tuổi. Và ông cũng từng tâm sự rằng chính "có đứa con, mọi thứ nó gần lại".

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Thương Tín cho biết ông cũng dần cảm thấy thương yêu vợ. Tuy nhiên, trong lòng ông đến giờ cũng chỉ có 2 cuộc tình. Một là mối tình đầu, 2 là ca sĩ Mỹ Dung.

Ông cũng hay nói với vợ rằng lúc nào có một tình yêu khác, hoặc tìm được một người có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc hơn thì chỉ cần "nói một tiếng", ông sẽ không giữ lại.

"Vợ tôi cũng đã buồn vì câu nói đó, nghĩ tôi coi thường và không hiểu tình vợ. Nhưng cái đó là nói thật lòng. Tôi biết mình có gì và giới hạn tới đâu.

Mình không thể giam cầm một người phụ nữ trẻ trong bức rào hôn nhân được, nếu họ không muốn. Nhưng đến lúc này, vợ tôi vẫn một lòng một dạ thương chồng. Tôi vui và làm việc nhiều cũng còn thêm lẽ đó" , Thương Tín cho biết.

Từ khi bắt đầu kết hôn đến giờ, Thương Tín luôn cảm nhận được tình yêu của người vợ trẻ giành cho mình.

Ông từng bảo: "Thương Tín bây giờ hào quang danh vọng đã qua, tiền bạc cũng chẳng có mấy, lại tai tiếng rùm trời... nếu không yêu mình cô ấy đã không chọn sự ràng buộc, vì cô ấy còn quá nhiều con đường sáng hơn để chọn lựa".

Bằng tình yêu vô tư thơ ngây và lớn lao đó mà bao nhiêu năm qua, dù sống cùng một người đàn ông không yêu mình, cô gái vẫn hết lòng hết dạ với ông.

Cô cũng luôn đồng cam cộng khổ, sát cánh bên chồng mọi lúc. Có khi chồng đi đóng phim, cô cùng con lên trường phim cả tuần trời để chăm sóc.

Trong buổi lễ ra mắt phim, cô âm thầm lặng lẽ ngồi một góc. Mãi tới khi cô con gái chạy lại ôm mẹ, mọi người mới biết cô là vợ của diễn viên Thương Tín.

Cậu con trai đầu của nam diễn viên này từng có những lời chia sẻ rất chân thành và xúc động về người vợ đặc biệt này của bố: "Ban đầu tôi thấy cũng kỳ kỳ. Tôi hơn dì Thanh Thảo 15 tuổi, hai đứa con gái tôi cũng lớn hơn em gái mình vài tuổi. Nhưng tôi quen rồi.

Trước đây tôi cũng hay gặp những người bạn gái của ba. Ông lớn tuổi vậy nhưng toàn quen mấy cô nhỏ tuổi hơn cả tôi.

Tôi thấy mừng cho ba. Đáng ra tôi là người phải lo lắng cho ba mình vì tuổi ông cũng đã lớn. Nhưng giờ có người thay tôi chăm sóc ông, tôi phải mừng chứ oán trách gì ông.

Thỉnh thoảng tôi có về Phan Rang thăm ông bà và gặp em gái. Con bé nhanh nhẹn và đáng yêu lắm.

Đây là bước ngoặt trong cuộc đời của ba. Tính ông từ trước đến nay chỉ thích rong chơi, không nghĩ đến việc kiếm tiền đâu.

Giờ cuối đời bỗng nhiên có con gái làm ông chững lại và bắt đầu lao vào cày cuốc, kiếm sống. Tôi phải cảm ơn dì Thanh Thảo đã giúp ba tôi thay đổi và sống tích cực hơn".

Chia sẻ