Cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc "hút hồn" khán giả

Nguyễn Nguyễn,

Cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc đã chinh phục khán giả với màn kết hợp các điệu múa dân gian với dancesport sôi động.

Vietnam’s Got Talent đã chính thức bước vào vòng chung kết đầy kịch tính và khốc liệt với những tài năng nổi bật, được mọi người yêu thích trải qua nhiều thử thách.

Đến với đêm chung kết đầu tiên tối qua (22/4), 7 tiết mục của nhóm Dòng thời gian, cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc, Đinh Ngọc Hoàng, Trường Giang popper, Thanh Trúc, Kiều Văn Thanh và Vũ Song Vũ đều đã có những màn trình diễn làm khán giả không khỏi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mỗi một tiết mục là những màu sắc khác nhau, nổi bật lên đầu tiên không thể không thắc tới cặp đôi nhí Đăng Quân và Bảo Ngọc. Cặp đôi nhí đã khéo léo kết hợp màn nhảy dancesport của vòng loại sân khấu và nhảy dân gian của vòng bán kết.





Từng bước chân uyển chuyển, nhịp nhàng, dứt khoát đến cả nét mặt rất đỗi ngây thơ mà cũng vô cùng quyến rũ của Bảo Ngọc đều có thể làm lay động trái tim tất cả mọi người. Còn Đăng Quân lại rất ra dáng của ông hoàng nhạc pop. Hai thí sinh nhí đã lồng ghép những điệu nhảy sôi động, những động tác khiêu vũ khó nhằn và cả sự uyển chuyển trong múa dân gian Việt vào câu chuyện… Michael Jackson qua Việt Nam, bị mê hoặc bởi cô gái Việt dịu dàng nhưng cũng rất giỏi nhảy múa đã làm khán giả vô cùng thích thú.

Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Đăng Quân và Bảo Ngọc đã thực hiện khá dễ dàng những động tác khó như xoay nhiều vòng, lật ngược người, bê đỡ, xoạc chân… Có thể nói tiết mục của hai thí sinh nhí không chỉ giỏi tính kỹ thuật cao mà còn tính giải trí cao, không hề tạo sự căng thẳng cho người xem.
Giám khảo Thành Lộc cũng không tiếc lời khen ngợi: “Hai cháu đang mang tới thông điệp: Hey Michael Jackson, hãy xem thiếu nữ Việt Nam dance nè. Kỹ thuật của hai cháu rât tốt, phối hợp rất ăn ý. Các động tác rất khó nhưng các cháu thực hiện nó hết sức dễ dàng.Tôi chỉ muốn thốt lên rằng Ôi ở đâu có hai đứa nhỏ tài thế!”.

Trong khi đó giám khảo Huy Tuấn lại hóm hỉnh khen: “Không chỉ là một cặp đôi hoàn hảo mà đây còn là bước nhảy hoàn vũ nữa. Michael Jackson chắc phải tiếc lắm vì không được khiêu vũ với thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp như thế”.


(Clip phần trình diễn của Đăng Quân - Bảo Ngọc)


Một thí sinh nổi bật khác trong đêm chung kết chính là cô bé răng sún Thanh Trúc. Thanh Trúc sở hữu một giọng hay, nhạc cảm tốt và tiết tấu ổn định. Đặc biệt, không ít người phải bất ngờ trước sự tự tin làm chủ sân khấu, giao lưu khán giả mà không bị mất tập trung, vẫn vào tốt, hát live rất sung. Tuy nhiên, bản lĩnh sân khấu và nét đáng yêu của Thanh Trúc ở ca khúc Về ăn cơm không thể che được những khuyết điểm trong giọng hát của cô bé. Vì bài hát Về ăn cơm có tiết tấu nhanh nên Thanh Trúc hát không phô diễn được lợi thế mà ngược lại còn bộc lộ yếu điểm giọng hát mỏng, không rõ lời.





Giám khảo Thúy Hạnh bày tỏ sự thất vọng: “Ca khúc này cô không thích bằng lần trước vì lộ giọng mỏng. Ở những nốt cao cháu hát khỏe nhưng vì giọng mỏng nên chưa thể hiện được chiều sâu của ca khúc”. NSƯT Thành Lộc cũng phân tích điểm yếu của Thanh Trúc: “Lợi thế của cháu là phong cách trình diễn tự tin và bản lĩnh trên sân khấu. Nhưng bài này tiết tấu nhanh nên phát âm của cháu chưa rõ. Nếu không biết ca khúc này từ trước thì sẽ khó hiểu được. Ca khúc này quả là có âm vực trầm so với giọng của cháu nên khi xuống những nốt thấp thì giọng cháu mất hẳn”.


(Clip phần trình diễn của Thanh Trúc)

Nếu Thanh Trúc lộ yếu điếm giọng hát chưa tốt thì Vũ Song Vũ lại có phần thi xuất sắc hơn với ca khúc dân gian đương đại Ông tôi. “Hiện tượng Youtube” Vũ Song Vũ đã khoe được chất giọng khỏe và đầy tiềm năng của mình ở những nốt luyến láy đòi hỏi một trình độ kỹ thuật nhất định. Đồng thời, Vũ đã có cách xử lý khá điêu luyện khi chuyển giữa giọng cổ và giọng gió sao cho không bị chênh, dù gặp một tai nạn nhỏ, song đây vẫn là một phần trình diễn tròn trịa.





Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Vũ quả thật là người can đảm vì đã thể hiện 1 ca khúc cần sự luyến láy cao độ khác nhau. Vũ đã truyền cho bài hát cái hồn của nó”.

Nhưng giám khảo Huy Tuấn lại nghi ngờ cho rằng: “Nếu cháu chọn một ca khúc dễ hơn thì có lẽ giọng cháu sẽ sáng hơn rất nhiều. Chú nghi ngờ việc cháu có thể đi xa hơn nữa với bài hát này”.

Đúng vậy, cũng có nhiều người nhận định, nếu lựa chọn một ca khúc gần gũi hơn với số đông khán giả và giai điệu ít trúc trắc, em có lẽ sẽ không gặp một chút sự cố, cũng như có phần thi thuyết phục tất cả người xem. Bản thân Vũ Song Vũ sau đêm thi cũng khá buồn vì chưa hài lòng về phần thi của mình.


(Clip phần trình diễn của Vũ Song Vũ)

Khác với những gì khán giả mong đợi, nhóm Dòng thời gian không tiếp tục thể hiện một trích đoạn trong vở nhạc kịch nổi tiếng nào mà lại chọn biểu diễn một ca khúc nhạc Việt với phong cách bán cổ điển.

Cách chọn bài thông minh cùng giọng hát opera khỏe khoắn, 4 chàng trai đã “khoe” được nội lực khá tốt trong những đoạn hát cao trào. Nhóm nhạc này khiến người nghe bị thuyết phục và Ban giám khảo vẫn không tiếc lời khen ngợi.



Nhóm Dòng thời gian biểu diễn đầu tiên với một ca khúc Việt Nam. Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Khi các bạn xuất hiện và bắt đầu hát thì…tôi rất thất vọng vì ban đầu cứ tưởng được nghe một bài hát nhạc kịch. Nhưng đến phút thứ 2 tôi thay đổi hẳn. Bây giờ tôi thấy các bạn là nhóm hát có kỹ thuật hòa thanh hay nhất của mùa này. Phần trình diễn thực sự chất lượng và chuyên nghiệp."

Thật đáng tiếc, tiết mục của Dòng Thời Gian vẫn chưa đủ hâm nóng, đốt cháy cho một chương trình cần tìm kiếm một tài năng đặc biệt như Vietnam’s Got Talent.

Được chú ý không hề thua kém các tài năng nhí, cái tên Kiều Văn Thanh luôn thu hút sự chú ý của khán giả bởi anh bất ngờ dành luôn tấm vé đi thẳng vào chung kết. Tuy nhiên, quả không để mọi người phải thất vọng, Kiều Văn Thanh tiếp tục tận dụng lợi thế của một “chú ngựa ô”, để khiến khán giả phải chú ý đến từng hành động của mình.



Bày vô số nhạc cụ tự chế trên sân khấu nhưng anh Thanh lại xuất hiện với cây chổi lau nhà. Tưởng như không ăn nhập vào nhau, ai ngờ cây chổi lau nhà chính là nhạc cụ bí mật mà anh muốn gây sự ngạc nhiên cho khán giả.

Không chỉ dùng chính cây lau nhà để thổi sáo mà Kiều Văn Thanh dùng mũi thổi… nhạc cụ là một chiếc ghế, tạo nên sự hào hứng không nhỏ cho khán giả.

Giám Khảo Thúy Hạnh đánh giá: “Anh đúng là một thí sinh lội ngược dòng. Anh đã gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đây là một tiết mục rất yêu thích của tôi ngày hôm nay”.

Dù không có phần thi trọn vẹn với nhiều nốt nhạc lạc nhịp, nhưng có thể chính khả năng gây bất ngờ lại sẽ tiếp tục khiến cái tên Kiều Văn Thanh đã thật sự khiến khán giả ngỡ ngàng.

Gã popping đáng yêu của Vietnam’s Got Talent- Nguyễn Trường Giang cũng là một trong những thí sinh được khán giả chờ đón vì khả năng biến hóa hình ảnh của mình qua từng vòng thi. Sau khi hóa thân vào em bé trong bài trình diễn hài hước lấy ý tưởng từ bộ phim Home Alone (ở nhà một mình), Giang tiếp tục xây dựng một hình ảnh hoàn toàn khác trong đêm chung kết.



Không thiên lệch về kĩ thuật hay nội dung, lần này Trường Giang đã dung hòa được 2 yếu tố này. Điểm đáng tiếc nhất của anh là chưa có sự tương tác với bạn diễn của mình. Nhiều khán giả còn đánh giá sự xuất hiện của nữ thiên thần - bạn diễn Trường Giang chưa đóng góp nhiều vào phần thi của anh.

Nhưng đáng tiếc phần nội dung vẫn chưa thực sự rõ ràng, liền mạch, những động tác kỹ thuật và thông điệp mà Trường Giang gửi gắm qua tiết mục của mình vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Ngay cả giám khảo Thành Lộc cũng phải cho rằng: “Ưu điểm của bạn là đã tạo được đất diễn để phô diễn kĩ thuật. Tiếc là khi bạn dựng một câu chuyện, diễn xuất cũng rất quan trọng. Động tác và tạo hình của bạn là phù thủy nhưng thần thái và đôi mắt của bạn thì không phải của phù thủy vì thế nên thông điệp của bạn đưa ra hơi thiếu thuyết phục. Sự tương tác giữa thiên thần và nhân vật chính không có. Tiết mục này không hấp dẫn tôi”.



Thí sinh Đinh Ngọc Hoàng cùng lời hứa hẹn “sống chết với bài hát” đê thể hiện được sự cuồng nhiệt với ngọn lửa đam mê rock của mình. Và trong đêm chung kết thay vì đưa đến người xem sự nổi loạn ở cách thể hiện và giọng hát to khỏe của một rocker chính hiệu, Đinh Ngọc Hoàng lại đi sâu vào việc chuyển tải chiều sâu tâm hồn. Khán giả dễ dàng nhìn thấy chất nghệ sỹ và nét “hoang dại” trong thí sinh Đinh Ngọc Hoàng. Qua ca khúc này, độ ngân dài khá đặc biệt của Hoàng cũng được “khoe” rõ hơn trước.

Tuy nhiên, ca khúc tiếng Anh theo thể loại rock ballad chưa hoàn toàn chinh phục được Ban giám khảo khó tính. Nếu Thúy Hạnh và Thành Lộc ưu ái dành những lời khen cho Ngọc Hoàng thì Huy Tuấn lại chưa thuyết phục “Nhưng tôi khám phá rằng bạn có thể hát bằng chiều sâu, tâm sự”, Huy Tuấn nói.



Như vậy 7 trong số 14 tiết mục chung kết đã trôi qua với chưa thật nhiều ấn tượng và sự đột phá. Bảy tiết mục còn lại được cho là nặng ký hơn sẽ tranh tài trong đêm chung kết 2 diễn ra vào 20h ngày 29/4. Đặc biệt, kết quả 2 thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả và giám khảo trong đêm 22/4 sẽ được công bố tại gala kết quả được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào ngày 6/5.
Chia sẻ