Các con của Micheal Jackson một năm sau cái chết của cha

,
Chia sẻ

Gia đình Micheal Jackson đang cố gắng để bù đắp tình thương cho ba đứa con của anh sau khi anh mất đi. Lũ trẻ vẫn đang sống tốt và sẽ đi học vào tháng 9 tới.

Dieter Wiesner, người quản lý cũ của Micheal Jackson từ năm 1996 tới năm 2003 cho biết: "Thế giới của lũ trẻ thay đổi hoàn toàn sau cái chết của cha chúng. Thật khó khăn cho chúng để vượt qua nỗi đau mất mát này nhưng cả 3 đứa đều đang sống khá tốt. Blanket và Paris khá cởi mở còn anh cả Prince thì sống khép kín hơn".


3 đứa con của Micheal là Prince 15 tuổi, Paris và Blanket 7 tuổi hiện đang sống cùng bà nội Katherine Jackson.

Bà Katherine tiết lộ sẽ cho lũ trẻ bắt đầu đi học từ tháng 9 năm nay với hi vọng chúng sẽ có thêm bạn bè cùng lứa.

Bà chia sẻ: "Chúng không có bất kì người bạn nào bởi chúng không tới trường mà chỉ làm bài tập với gia sư riêng thôi. Nhưng điều đó sẽ thay đổi vào tháng 9 khi chúng sẽ theo học tại một trường tư thục. Nhưng dù thế nào, con của Micheal vẫn còn có các bác, anh chị em và cô cậu ở bên cạnh luôn quan tâm, chăm sóc tới chúng".

"Đối với lũ trẻ điều đó bình thường. Đó là cuộc sống chúng đã quen từ bé. Đi ngủ, thức dậy rồi học bài. Một ngày cứ đều đều diễn ra như vậy. Chúng thích học võ karate và bơi" - bà Katherine cho biết thêm.

Phương Lâm
(Theo Zimbio)
Chia sẻ