Ca sĩ Cẩm Vân kể chuyện gìn giữ nếp nhà

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Ngày xuân phải có hoa tươi, câu đối đỏ, thịt kho tàu; cả nhà luôn cùng đi chợ hoa, đón giao thừa, lên chùa xin lộc... là nề nếp trong nhà Cẩm Vân - Khắc Triệu hơn chục năm qua.

Dù cuối năm quỹ thời gian cực kỳ eo hẹp do phải liên tục chạy show nhưng với ca sĩ Cẩm Vân, việc chuẩn bị, mua sắm Tết luôn được chị chăm chút cẩn thận như một tập tục mang màu sắc thiêng liêng. Cẩm Vân tâm sự, trong một năm có rất nhiều ngày lễ nhưng không có dịp nào quan trọng bằng Tết Nguyên đán bởi đây là dịp sum vầy.
 
Đó là lúc chị hồi tưởng lại những mùa xuân thời thơ ấu của mình, tiếp nối tập tục gia đình mà mẹ chị truyền lại cho con. "Tôi luôn sắm Tết theo đúng cách mẹ mình đã làm ngày xưa. Bây giờ dù không còn trẻ nữa, tôi vẫn trang hoàng nhà cửa, nấu nướng với niềm hạnh phúc mang đến cho con cái không khí mùa xuân", chị trải lòng.
 

Gia đình Cẩm Vân Khắc Triệu cùng đi chợ hoa. Ảnh: T.V.

Ngày thường nhà không trưng bày gì đặc biệt nhưng tầm 23 tháng Chạp trở đi, không khí gia đình sẽ rộn ràng hẳn lên. Câu đối đỏ được soạn ra, treo ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách. Những chậu quất sum xuê tượng trưng cho hạnh phúc sum vầy cũng được đặt ở vị trí trang trọng. Hoa không thể thiếu ở mọi góc nhà và phải là loại nở bung rực rỡ.

Chị có hơn chục chậu mai gửi nhà vườn chăm sóc, cận Tết hoa lục đục kéo quân về, gia chủ hì hục chăm bón, chọn lựa cây cành đẹp nhất để trưng bày trong nhà lẫn ngoài vườn. Ba năm nay mai mất mùa, thường không nở kịp hoặc nở sớm, Cẩm Vân lại tất tả chọn mua thêm vài gốc mới. Theo chị, Tết phải có mai nở rộ trong nhà, để một sáng thức dậy thấy xác mai vương vãi càng tăng thêm không khí rộn ràng, nồng nàn của mùa xuân.

Nữ ca sĩ cho biết dù bận rộn đến đâu, chưa có năm nào chị bỏ thói quen đi hội hoa xuân. Cả nhà xúng xính quần áo đẹp đi trẩy hội luôn là truyền thống gia đình chị mười mấy năm qua. "Không hiểu sao tôi yêu chợ hoa Tết vô cùng. Tôi sẽ dẫn con đi chợ hoa Tết cho đến khi cháu lấy chồng, thậm chí là khi tôi thành bà lão, tôi vẫn muốn con gái dẫn mẹ đi chợ hoa", chị cười xòa.

Bố và con gái nhí nhảnh làm dáng bên quầy hàng rong. Ảnh: T.V.

Cẩm Vân hồi tưởng lại hàng chục mùa xuân đã qua, gia đình chị luôn dành thời gian bên nhau trong dịp giao thừa. Đêm 30 phải cúng ông bà thật trang trọng, mọi người chúc Tết lẫn nhau và xông đất đi chùa xin lộc. "Thức ăn ngày Tết từ bao năm qua vẫn chỉ là thịt kho tàu với trứng, bánh tét bánh chưng, canh khổ qua, mâm ngũ quả... thế nhưng cả nhà luôn cảm thấy ấm áp, thiêng liêng vô bờ", chị thổ lộ.

Kể về hai cô con gái với ánh mắt ngập tràn niềm vui, Cẩm Vân tiết lộ, trong gia đình chị còn có một quy tắc bất thành văn là mỗi khi sinh nhật con gái, mẹ phải đích thân xuống bếp làm vài món ngon. "Cháu không chịu bất cứ ai nấu nướng cho tiệc sinh nhật của mình. Có lẽ với cháu, ngày sinh nhật hạnh phúc nhất là được ăn món ngon mẹ nấu", chị cho hay.

Sinh nhật con gái, Cẩm Vân đích thân xuống bếp trổ tài nấu nướng. Ảnh: T.V.

Cẩm Vân cũng bật mí thêm, tuy chị chăm sóc và dạy con từng ly từng tý nhưng cũng có một vài thứ con gái phải chỉ dạy lại cho mẹ. "Khi cháu sang Mỹ du học và gặt hái thành tích tốt, họ hàng bên Mỹ đã tặng cháu một khóa học cách ứng xử ở những bữa tiệc long trọng của người Âu Mỹ. Về khoản này thì tôi không giỏi lắm", Cẩm Vân cười xòa.

Có một lần đi ăn tiệc ở một nhà hàng sang trọng, chị đang lúng túng với hàng tá thứ lỉnh kỉnh trên bàn tiệc thì cô con gái nhẹ nhàng nhắc tuồng cho mẹ cách sử dụng dao nĩa, dùng món nào trước món nào sau. "Lúc ấy tôi thở phào nhẹ nhõm không phải vì được cứu bồ mà vì hạnh phúc khi thấy con mình đã lớn", chị tâm sự.

Nữ ca sĩ từng khiến khán giả yêu thích với những bài hát Bài ca không quên, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa bộc bạch: "Càng trân trọng truyền thống bao nhiêu, tôi càng biết ơn mẹ mình bất nhiêu, vì hầu hết những nề nếp trong gia đình tôi bây giờ đều đang được lặp lại như mẹ tôi đã làm ngày xưa. Mỗi thứ đều thân thương và chất chứa trong đó vô vàn kỷ niệm", chị chia sẻ.

Chia sẻ