Britain’s Got Talent : Những ngôi sao nhí ngày ấy - bây giờ

HP,

Ngày 24/3 vừa qua, Britain’s Got Talent (BGT) 2012 đã bắt đầu. Cùng điểm lại những thí sinh nhí được chú ý nhất qua các mùa giải để xem hiện tại, họ đã trưởng thành như thế nào nhé.

Một điều có thể dễ dàng nhận thấy ở các cuộc thi tìm kiếm tài năng là các thí sinh nhí dường như nhận được rất nhiều sự chú ý vì sự ngây thơ và trong sáng của mình. Bước ra từ những cuộc thi đó, các em sẽ được rất nhiều nhà đầu tư săn đón vì họ cho rằng, trong tương lai các em sẽ còn nổi tiếng hơn nữa. Và đây cũng chính là cơ hội để các em thay đổi cuộc đời mình. 15 phút trên sân khấu Got Talent có thể đem lại cho các em cả một tương lai mới khi những ước mơ trở thành sự thật.
 
1. Thiên thần Connie Talbot
Ngày đó: Cô bé mới chỉ lên 6 khi hát "Over the Rainbow" nhưng đã khiến khán giả gần như bất động và giám khảo bật khóc. Giọng hát của cô bé được xếp vào những giọng hát thiên thần. Tuy nhiên, ở vòng chung kết, cô bé chỉ đạt vị trí thứ 2 sau nữ cả sĩ hát opera Paul Potts.
 
Connie hát "Over the Rainbow"
 
Bây giờ: Cô bé đã lên 11 tuổi. Sau thành công tại mùa giải đầu tiên của BGT, giám khảo Simon Cowell đã hứa hẹn hợp tác với cô bé để thu âm nhưng vì Connie còn quá nhỏ, gia đình cô không muốn cô nổi tiếng quá sớm nên đã ký hợp đồng với một công ty âm nhạc nhỏ hơn. Trong 2 năm 2007 và 2008, cô bé đã phát hành được 2 album tại Anh và Mỹ. Doanh số bán hàng của 2 album này đã đạt đến con số đáng ngưỡng mộ nhất là với một tài năng mới chỉ có 6 tuổi.
 
Bà Sharon, mẹ của Connie đã chia sẻ rằng: "Các bạn dừng nghĩ rằng chúng tôi thu được rất nhiều tiền bạc từ thành công của con bé. Toàn bộ phần thưởng chúng tôi đã dành để tham gia các hoạt động từ thiện. Tôi nghĩ Connie sẽ rất vui vì những đóng góp của mình cho cộng đồng."
 
Ngoài ra, bà cũng cho rằng, việc không hợp tác với Simon là 1 quyết định sáng suốt vì cô bé còn quá nhỏ, bà không muốn con phải đối mặt với những áp lực quá lớn và muốn con được sống một cuộc sống bình thường như bao bạn khác.

Hiện tại, Connie rất mong muốn được tham gia The X Factor và cô bé đã nói về ước mơ của mình rằng: "Không gì có thể thay đổi ước mơ trở thành ca sĩ của tôi."
 
Andrew Johnton: Chàng trai của nhạc cổ điển
 
Ngày đó: Năm 13 tuổi, Andrew đã khiến rất nhiều khán giả ngạc nhiên về giọng ca đầy điêu luyện của mình khi trình bày những bản nhạc cổ điển ở mùa thứ 2 của BGT năm 2008.

Bây giờ: Anh chàng mũm mĩm ngày nào đã 17 tuổi và có một thân hình rất chuẩn. 2 năm sau khi tỏa sáng ở BGT, Andrew đã bị vỡ giọng. Anh chàng đã tham gia vào dàn hợp xướng Thanh niên quốc gia. Andrew chia sẻ rằng: "Bây giờ không ai còn nghĩ về tôi như một tài năng bước ra từ cuộc thi đó. Và tôi thực sự thấy hạnh phúc vì điều này. Hào quang chỉ đến trong chốc lát. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi."


Faryl Smith - cô gái bước ra từ bức tranh
 
Ngày đó: 12 tuổi, Faryl đã bước vào chung kết BGT năm 2008. Ca khúc nhạc cổ điển Eva Maria là bệ phóng đưa cô vụt nổi tiếng.

Bây giờ: Faryl Smith đầy tham vọng trong việc phát triển sự nghiệp của mình. Cô đã từ chối hợp đồng với Simon Cowell để hợp tác với hãng Decca Record vì đây là một hãng chuyên về âm nhạc cổ điển.
Tuy nhiên, ở tuổi 16, cô quyết định tập trung cho chuyện học hành hơn trong năm nay nên sẽ tạm ngưng chuyện phát hành album. Cô cho biết:"Album gần đây nhất của tôi, tôi vẫn là một cô bé con. Nhưng khi tôi trở lại, bạn sẽ thấy tôi hoàn toàn khác. Tôi sẽ trở thành một phụ nữ trẻ với giọng hát gợi cảm hơn."

Dù là một người nổi tiếng nhưng cô vẫn sống một cuộc sống bình thường với những sở thích như bao bạn bè khác. Đôi khi, cô cũng có những ước mơ vượt qua lứa tuổi của mình một chút. Và những khi đó, cố thường tự nhéo vào mình 1 cái để nhắc rằng: Mình vẫn còn là 1 thiếu niên.
Chia sẻ