Bố mẹ "sao" Cbiz gặp tai nạn cầu xin được giúp đỡ

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Gia đình của nữ diễn viên Nhiếp Hâm đã gửi tâm thư kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng để mong cứu cô con gái đang nằm liệt giường vì tai nạn...

Theo thông tin có được từ giới truyền thông Trung Quốc, hồi tháng 1/2013 nghệ sĩ trẻ Nhiếp Hâm từng thủ diễn trong Cấm khu, Hải đảo chi luyến, Ưng địch thiên duyên... đã bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông thảm khốc tại Phúc Kiến. Lúc đó, cô đang tham gia bộ phim truyền hình Quê hương không bao giờ phai nhạt. Nhiếp Hâm được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được các bác sĩ chuẩn đoán bị gãy xương cột sống, trật khớp, chân tay bị liệt, không tự thở được và phải dùng đến máy thở.

Bố mẹ

Bố mẹ
Nữ diễn viên trẻ Nhiếp Hâm gặp phải tan nạn giao thông thảm khốc vào tháng 1/2013

Do hạn chế của bệnh viện địa phương, Nhiếp Hâm được chuyển lên bệnh viện Quân đội Giải phóng ở Bắc Kinh và nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt từ đó đến nay. Cho tới giờ, cô vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch và gia đình cô đang phải gồng mình lên chi trả tiền viện phí rất tốn kém cho bệnh tình của cô.

Bố mẹ
Nhiếp Hâm bị gẫy xương cột sống và phải dùng máy thở vì không tự thở được

Đến ngày 16/4 vừa qua, phía luật sự của nữ diễn viên họ Nhiếp cho biết chi phí điều trị cho cô suốt thời gian qua đã lên tới con số hơn 400.000 NDT (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng). Mặc dù Nhiếp Hâm bị tai nạn nhưng đoàn làm phim lại tỏ ra thờ ơ trước vận mệnh của cô. Gặp phải sự khó khăn về tài chính, bố mẹ của kiều nữ gặp nạn này đã thông qua trang weibo gửi tâm thư cầu xin sự giúp đỡ của mọi người hòng cứu sống con gái và trang trải khoản nợ viện phí.

Trong đó có đoạn: “Hôm nay, tôi và vợ vào thăm con gái. Nhiếp Hâm, nó chỉ nằm đấy khóc mà không thành tiếng. Con bé phải đeo máy thở. Nó sợ, sợ rằng cả cuộc đời này sẽ không khỏe lại được.

Cho tới thời điểm này, Nhiếp Hâm vẫn chưa thoát khỏi nguy kịch. Cả tôi và mẹ nó đều không thể tin vào mắt mình đó là sự thật. Chúng tôi đang ở bên bờ vực tuyệt vọng. Bệnh tình của con bé khiến chúng tôi không thiết sống nữa. Chi phí điều trị quá đắt cộng với thái độ thờ ơ của đoàn làm phim càng làm chúng tôi thêm đau lòng.

Bố mẹ
Bố mẹ Nhiếp Hâm cầu xin sự giúp đỡ để cứu con gái đang nằm liệt giường và trang trải khoản nợ bệnh viện

Chúng tôi mong rằng các đơn vị sản xuất sẽ giúp đỡ Nhiếp Hâm. Cô bé vẫn tồn tại và hy vọng được đứng dậy. Ngay cả chỉ còn 1 chút hy vọng thôi, 1 phần vạn, 1 phần tỷ thì tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc. Tôi muốn con bé sống và gượng dậy. Hàng tháng tôi được 2.000 NDT tiền lương hưu (khoảng 6,7 triệu đồng) còn mẹ của Nhiếp Hâm được 1.000 NDT (khoảng 3,35 triệu đồng).

Thế nhưng mỗi tháng chỉ tính riêng tiền thuốc, tiền tiêm cho con đã tốn đến hơn 3.000 NDT. Lương hưu của chúng tôi cũng chỉ đủ tiền mua thuốc. Hiện chúng tôi còn nợ bệnh viên hơn 400.000 NDT. Chi phí chữa bệnh cho Nhiếp Hâm mỗi ngày gần 5.000 NDT. Nợ lại nối tiếp nợ, chúng tôi giờ đã cạn kiệt sức lực.

Tôi cầu xin mọi người, tôi sẵn sàng quỳ gối cầu xin. Hai thân già 60 mươi này biết làm thế nào? Tôi không có nơi nào để cầu xin hết. Xin cầu xin các bạn!”.

Khi biết được tình trạng và hoàn cảnh bi kịch của Nhiếp Hâm và người nhà cô, nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Hoa ngữ đã lên tiếng chia sẻ và kêu gọi sự giúp đỡ từ phía cơ quan chức năng và cộng đồng. Nam diễn viên Giả Nãi Lượng phát biểu: “Các đơn vị sản xuất phải chịu trách nhiệm. Xin vui lòng cho chúng tôi 1 tài khoản quyên góp để có thể giúp đỡ Nhiếp Hâm. Mong Chúa phù hộ. Mọi thứ sẽ tốt đẹp”. Mỹ nhân miệng rộng Diêu Thần nói: “Hãy cứu lấy đồng nghiệp của chúng ta”, hay ngôi sao Văn Chương bày tỏ: “Hãy giúp tôi liên hệ với bố của Nhiếp Hâm”.

Chia sẻ