"Thầy trò Đường Tăng" tìm được hạnh phúc nhờ Tây Du Ký

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Sự nhiệm màu trong “Tây Du Ký” thực sự đã trở thành hiện thực trong cuộc sống hôn nhân của Lục Tiểu Linh Đồng và Trì Trọng Thụy.

Tìm được “nửa kia” nhờ “Tây Du Ký”

Có thể nói Tây Du Ký 1986 không chỉ là một tác phẩm điện ảnh kinh điển đối với nhiều thế hệ mà nó còn là sản phẩm đưa tên tuổi của Lục Tiểu Linh ĐồngTrì Trọng Thụy lên tầm vĩnh cửu. Ngoài những thành tích gặt hái được nhờ các vai diễn chính trong phim, 2 thầy trò Đường Tăng – Tôn Ngộ Không còn tìm được “nửa kia” thực sự của cuộc đời trong thời gian gắn bó với Tây Du Ký.

Đầu tiên phải kể đến mối tình trên phim trường giữa Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng, người từng làm trợ lý trường quay và cũng đóng 2 vai nhỏ trong tác phẩm. Chắc chắn nếu khán giả nào mê đắm Tây Du Ký sẽ nhớ Vu Hồng đã hóa thân vào vai quan sử tiết ngoại quốc ở tập Quét sạch bảo tháp – Giải luôn oan nghiệp và vai Hoàng hậu trong tập Thu phục thỏ ngọc ở Thiên Trúc.

 
Lục Tiểu Linh Đồng và vợ là Vu Hồng yêu nhau trên phim trường “Tây Du Ký”

Lúc đầu cả 2 đều không có tình cảm đặc biệt với nhau bởi Linh Đồng không phải là hình mẫu lý tưởng của Vu Hồng. Sau những lần lân la nói chuyện với cô thư ký trường quay, mối quan hệ của họ ngày càng tiến triển. Thời đó, đoàn làm phim có lệnh cấm được yêu đương, hẹn hò. Tuy nhiên vì nghĩ thời gian quay phim mất tới 6 năm trời nên ông đã quyết định phá lệ. Về phần Vu Hồng, khi Lục Tiểu Linh Đồng bị thương lúc diễn xuất, cô luôn ở bên chăm sóc suốt 3 tháng trời. Đạo diễn Dương Khiết khi biết chuyện không hề trách cứ mà còn ủng hộ cho cặp đôi này.

 
Đêm tân hôn xa cách của Tôn Ngộ Không và vợ vẫn luôn là kỷ niệm đáng nhớ của 2 người

Ngày 12/6/1988 là ngày cưới của Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng nhưng cũng là ngày diễn ra Lễ trao giải phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 6 nơi Tôn Ngộ Không được vinh dự nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, do phải chạy show ở Singapore mà ông không thể về Bắc Kinh tiến hành hôn lễ lẫn đi nhận giải.

Họ đã phải đón đêm tân hôn cách xa hàng nghìn cây số bằng việc gọi điện thoại nhưng bù lại tất cả người hâm mộ và đồng nghiệp đều chúc phúc cho họ. Bản thân "Tôn Ngộ Không" luôn thấy áy náy vì còn nợ Vu Hồng một đám cưới thực sự.

Tuy không lãng mạn như chuyện tình của “học trò” Tôn Ngộ Không nhưng mối tình giữa Đường Tăng – Trì Trọng Thụy và bà Trần Lệ Hoa, một trong những phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc lại nhờ vào duyên số. Họ được giới thiệu thông qua một người bạn. Đầu tiên, bà Hoa còn e dè vì hẹn hò với người đàn ông kém mình đến 11 tuổi nhưng sau dần họ bỗng tìm thấy tình yêu. Chính bà Hoa là người đã đề nghị được kết hôn để tránh điều dị nghị.

 
Trì Trọng Thụy bỏ mặc dư luận kết hôn với bà Trần Lệ Hoa hơn ông 11 tuổi

Đám cưới diễn ra vào năm 1990, khi ấy Trì Trọng Thụy mới 38 tuổi, vẫn còn là trai tân, còn vợ ông - bà Trần Lệ Hoa đã 49 và có 3 người con riêng. Mặc dù nổi tiếng với vai Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký nhưng Trì Trọng Thụy vẫn là anh diễn viên nghèo, ăn lương nhà nước. Còn Trần Lệ Hoa lại giàu có và lanh lợi hơn người. Dư luận lúc bấy giờ không khỏi nghi ngờ Trọng Thụy chỉ kết hôn với bà Hoa chỉ vì ham tiền. Nhiều người còn nghĩ rằng hôn nhân giữa họ sẽ chẳng thể bền vững được bao lâu.

 

Bản thân Trọng Thụy từng nói: “Thứ tình cảm gọi là tiếng sét ái tình chỉ dành cho giới trẻ thôi, còn chúng tôi, tôi nghĩ đó là duyên nợ. Ngay lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã biết sẽ thuộc về nhau nên chỉ quen nhau vài tháng là quyết định kết hôn”. Còn bà Trần Lệ Hoa thường tươi cười chia sẻ: “Nhờ Tây Du Ký tôi mới gặp và yêu Trì Trọng Thụy. Và đó là người đàn ông tuyệt vời của đời tôi”.

Phép màu hôn nhân nằm ở sự khôn khéo của người phụ nữ

Người ta thường nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” quả đúng không sai. Với Lục Tiểu Linh Đồng, ông luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ bà xã Vu Hồng. Nếu trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa, đi mây về gió, diệt đủ mọi yêu tinh thì Linh Đồng ngoài đời lại tự nhận mình là một người đàn ông vụng về.

 
Bà xã của Lục Tiểu Linh Đồng giữ hôn nhân bằng sự khéo léo và tâm lý của một người phụ nữ

Tất cả những chuyện đơn giản từ chuyện quần áo, cơm nước đến việc giải quyết những trường hợp khẩn cấp, ông đều không thể tự làm mà tất cả đều đến tay của Vu Hồng. Ngoài việc quán xuyến gia đình, bà xã của Lục Tiểu Linh Đồng còn là một người phụ nữ hết sức tâm lý. Theo lời kể của Tôn Ngộ Không hồi Valentine 2004, bà Hồng đã tặng cho ông một món quà vô cùng bất ngờ và ý nghĩa.

 
Lục Tiểu Linh Đồng, đạo diễn Dương Khiết và vợ Vu Hồng

Linh Đồng tiết lộ: “Hồi đầu năm đó, tôi rất thích một chú khỉ bằng vàng ở cửa hàng nhưng không thể mua nó. Đến ngày Lễ Tình nhân, Hồng bị ốm nhưng cô ấy vẫn đòi tới cửa hàng và đã mua một chú khỉ bằng vàng để tặng tôi. Khi tôi nhìn thấy món quà giá trị đó, tôi không kìm được niềm vui sướng và xúc động”.

Trước đó, khi còn hẹn hò, có lần ở Thâm Quyến, Vu Hồng b k trm ly mt 600 NDT. Lúc bấy giờ Lục Tiểu Linh Đồng vì thương đã đưa toàn bộ số tiền của mình cho Vu Hng. Tuy nhiên, bà không h tiêu mt đồng nào mà còn gi li đến tn bây gi để làm k nim.

Hin ti, ngoài vic din xut, hai v chng Lc Tiu Linh Đồng vn công tác ti Đài truyn hình Trung ương Trung Quc. Nói về cuộc hôn nhân ngọt ngào và lâu bền của mình, nam din viên go ci này phát biểu: “Tôi là cánh diu và cô y là người gi diu. Đôi khi tôi bay lc lên cao nhưng cô y là người đưa cánh diu tr li”.

Nếu bà xã Lục Tiểu Linh Đồng giỏi giữ lửa hôn nhân bằng sự tần tảo, khéo léo thì bà Trần Lệ Hoa, vợ của Trì Trọng Thụy lại xử lý mọi chuyện lớn nhỏ bằng sự cảm thông và sức mạnh trí tuệ. Trước những lời xì xào của dư luận về sự “lệch lạc” giữa mình và chồng, bà Hoa luôn tìm cách để Trọng Thụy không bị đụng đến lòng tự ái.

 
Vợ Trì Trọng Thụy giữ lửa hôn nhân bằng sự đồng cảm và sức mạnh trí tuệ

Phải kể đến việc Trần Lệ Hoa có mời bạn bè đến nhà gặp mặt sau khi bà và ông Thụy trở về từ kỳ trăng mật. Bà đã viết một bức thư bày tỏ sự ái mộ của mình với chồng và cố tình để một người bạn phát hiện. Sau khi người bạn này đọc cho tất cả mọi người có mặt ở đó nghe thì ai nấy đều bật khóc. Đợi đến khi khách về hết, Trì Trọng Thụy vừa rơi lệ vừa nói với vợ: “Em không cần phải làm thế, chỉ cần chúng ta yêu nhau, mọi người nói gì đều không quan trọng. Chúng ta không cần giải thích nhiều về tình cảm của mình”.

Để thể hiện tình yêu dành cho Trì Trọng Thụy, bà Hoa không tiếc tiền khi sắm nhẫn kim cương, đồ hàng hiệu, xây nhà, bể bơi lớn cho chồng. Mặc dù hiểu được tấm lòng của vợ nhưng ông Thụy vẫn luôn cảm thấy áy náy. Năm 1998, ông nhận được lời mời tham gia bản làm thêm của Tây Du Ký. Chấp nhận có nghĩa là Trì Trọng Thụy sẽ phải vất vả đóng phim ở núi sâu ở Vân Nam và phải xa vợ trong 1 năm. Dù rất lo lắng và thương chồng nhưng bà Hoa vẫn đồng ý cho ông đi quay phim vì biết đó là niềm vui của chồng.

Trong suốt thời gian ấy, Trì Trọng Thụy và vợ vẫn giữ liên lạc bằng việc gọi điện cho nhau. Tình cảm mặn nồng của 2 người khiến những người trong đoàn làm phim phải ghen tị. Kết thúc việc quay phim, Trọng Thụy lại quay về với cuộc sống hàng ngày. Sự nghiệp của bà Hoa cứ lên như diều còn vinh quang một thời của Trì Trọng Thụy mỗi ngày một xa vời.

 
Ông Thụy luôn ca ngợi vợ và khẳng định hôn nhân của họ thực sự hạnh phúc

Nhận thấy được khoảng cách do thiếu đề tài nói chuyện chung rất dễ dẫn đến chuyện hôn nhân rạn nứt bà Hoa liên tục mời chồng tham gia các cuộc đàm phán làm ăn. Trọng Thụy đã phải thốt lên rằng: “Em không phải nát óc suy nghĩ vì anh đâu. Tính anh không hợp với chuyện làm ăn”.

Vẫn không từ bỏ ý định tìm nguồn vui chung với chồng, bà Hoa luôn quan sát ông Thụy mỗi lần thấy ông hứng thú với điều gì. Có lần Trì Trọng Thụy vô tình nhìn thấy một vật làm từ gỗ tử đàn, ông hân hoan cầm lên xem. Chính điều này đã khiến bà Trần Lệ Hoa nảy ra ý định cùng chồng xây dựng Bảo tàng gỗ tử đàn Trung Quốc.

Tất cả công việc của dự án này phần lớn đều do Đường Tăng đảm nhiệm. Ông trở nên vui tươi, phấn khởi hơn và cũng nhờ có vậy mà 2 vợ chồng tìm thấy những điều mới mẻ chưa từng có trước đây.

Nói về cuộc hôn nhân đầy thi vị của mình, Trì Trọng Thụy tâm sự: “Mãi đến nay, vợ chồng tôi sống với nhau vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Mỗi ngày, chúng tôi cùng hát karaoke, đi bơi, lo chuyện sổ sách, đi dạo, ngồi tán dóc… Đôi lúc tôi giật mình khi nhìn lại, không ngờ thời gian trôi quá nhanh, mới đó đã hơn 20 năm rồi”.

Chia sẻ