Bị "lên lớp" vì xem bóng đá lúc dự sự kiện, Trần Lập hài hước đáp trả

H.T,
Chia sẻ

"Này này mấy em tre trẻ. Đặt mình vào hoàn cảnh nào để vào đây lên lớp tôn trọng với không tôn trọng cái gì đây?", Trần Lập chia sẻ.

Trần Lập trở thành "anh hùng cứu mỹ nhân" khi anh giúp người mẫu Hồng Quế đứng dậy sau sự cố "vồ ếch" tại chương trình Đẹp Fashion Runway vừa qua. Trong khi đa số cho rằng đây là sự cố thì cũng có không ít người cho rằng đây là chiêu trò gây chú ý của chân dài 9X. Với vai trò người chứng kiến sự việc xảy ra, Trần Lập lên tiếng bênh vực, bày tỏ sự nể phục đàn em. 

Bị
Trần Lập bày tỏ sự nể phục và thông cảm cho Hồng Quế vì sự cố "vồ ếch"

Sáng nay báo giật đầy tít " Hồng Quế vồ ếch...", mình nhớ lại tối qua xem Đẹp Fashion Runway 3. Nhiều người hỏi quá nên mình kể lại thế này nhé.

Tối qua. Ngồi xung quanh là giới Celebrity với bao nhiêu người đẹp nhưng mình cứ chúi vào điện thoại xem trận U19 online ( hà hà). Chợt ngẩng lên khi thấy một nàng mẫu đẹp từ xa lúng túng với dây giày bị tuột. 

Đoán là nguy hiểm rồi, chưa kịp đỡ thì nàng ấy ngã dập xuống mặt sân lát đá cách mình 4-5 mét. Mình chưa kịp nhận ra nàng ấy là ai.

Mình chẳng galant ga liếc gì đâu nhưng phải tính hay thương hoa tiếc ngọc. Lập tức vứt đt bứt tốc nhanh ra đỡ nàng ấy rồi lại về chỗ. Mình thấy phục nàng ấy vì cú ngã rất rất đau đến không thốt ra được tiếng nào, đã giữ lại bình tĩnh ngay và ngẩng cao đi tiếp.

Mình cũng rất bình tĩnh... chúi tiếp vào điện thoại xem U19.

Bị
Trần Lập chia sẻ hình ảnh anh trong sự kiện thời trang gây chú ý vừa qua

Tuy nhiên, những lời chia sẻ chân thành này của Trần Lập lại bị 1 số anti-fan "ném đá", thậm chí có người còn bình luận với lời lẽ khá nặng nề: "Nếu đã được mời đi xem show biểu diễn thời trang lớn thế mà chỉ vào xem U19 đá thì ở nhà mà xem, vào làm gì..."

Trần Lập ngay lập tức đã đáp trả bình luận trên với lời lẽ vừa nhẹ nhàng, vừa cứng rắn và cũng rất hài hước: "Này này mấy em tre trẻ. Đặt mình vào hoàn cảnh nào để vào đây lên lớp tôn trọng với không tôn trọng cái gì đây?

Đúng là thoạt qua thì việc sử dụng điện thoại khi đi xem là không hay rồi. Nhưng có biết là đây không phải sân khấu mà là quảng trường ngoài trời không? Biết chỗ này cách xa sân khấu bao nhiêu mét không? Biết có bao nhiêu triệu người đang loạn nhịp với diễn biến ở Mỹ Đình không?

Bị
Trần Lập hài hước đáp trả người "lên lớp" mình

Học làm người thì bớt bớt cái xét nét lại và sống thoáng ra.

Nghe điện thoại trong phòng họp; Nói chuyện riêng trong lớp; Làm việc riêng ở cơ quan; hỗn với người lớn....
Ai ai và ai là nhà đạo đức học với chuẩn mực học ở đây mà nói???

Có ai chưa từng làm nhiều việc một lúc không? Có ai chưa vừa làm việc này việc kia mà mắt vẫn liếc điện thoại không?

Làm gì thì làm miễn là không gây ảnh hưởng xung quanh và mất trật tự công cộng. Đừng có học nhau cái kiểu vào fb của người khác nói chuyện nọ xọ chuyện kia từ thứ nhỏ nhặt như thế.

Các em không ngồi tại chỗ, không đặt mình ở trong bối cảnh của người khác nên cứ thích nói gì thì nói phải không? 

Hãy vui vẻ làm việc của mình đi và đừng vào đây nữa".
Chia sẻ