Bác Leng Keng của “Bố ơi”: Tết hạnh phúc khi bố con được ở cùng nhau

Shindo. Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Với Bác Leng Keng Nguyễn Nam của “Bố ơi mình đi đâu thế?”, cái Tết 2016 sẽ là đáng nhớ vô cùng khi anh được chia sẻ niềm vui cùng cậu con trai nhỏ.

Kết thúc năm 2015 với chuỗi công việc còn tồn lại từ chương trình truyền hình Bố ơi mình đi đâu thế? và Con biết tuốt, Bác Leng Keng Nguyễn Nam vẫn không quên dành thời gian ở bên cạnh cậu con trai 11 tuổi. Những ngày cuối năm, cùng con rong ruổi trên các tuyến đường tấp nập xe cộ của Sài Gòn, cha con Bác Leng Keng đã có cho riêng mình loạt khoảnh khắc lắng đọng, chan hòa với tình yêu thương. Tết Nguyên Đán – Với Bác Leng Leng không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn chan chứa sự sẻ chia, đồng cảm.

Năm nay, cha con tôi ăn Tết cùng nhau!

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, cha con anh Nguyễn Nam đã chuẩn bị gì chưa?

Tôi vẫn như mọi năm thôi, sau khi làm xong việc thì dọn dẹp nhà cửa, gói ghém mọi thứ rồi lên đường về quê ăn Tết cùng mẹ. Năm nay, tôi kết thúc công việc sớm hơn, nghỉ Tết từ sau ngày đưa ông Táo về trời một chút. Một phần, vì việc đã xong, phần khác cũng có tâm lý muốn nghỉ ngơi, dưỡng sức sau một năm bận rộn, rong ruổi cùng hành trình dài của Bố ơi mình đi đâu thế? mùa này. 

Còn về phần con trai, do cháu cũng đã được nghỉ Tết nên mọi thứ tôi không lo lắng lắm. Thu xếp xong việc học tập, cháu cũng chuẩn bị cùng tôi về quê đón Tết. Năm nay, chúng tôi có cái Tết chắc hẳn là vui hơn. Vì cha con được ở cùng nhau, rồi còn về thăm bà và nhiều người thân khác ở quê nữa. Cảm giác rộn ràng, đầm ấm khác với mọi năm nhiều lắm!

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 4
Cha con Bác Leng Keng Nguyễn Nam

Anh có vẻ như là mẫu người nội tâm và sống thiên về gia đình. Tôi đã không nghĩ đến điều này khi mới gặp anh lần đầu tiên!

Chắc là bạn nhìn qua vẻ ngoài có phần bụi bặm, phong trần của tôi (Cười). Cũng đúng thôi, nhiều người gặp tôi lần đầu hay xem tôi trên TV qua chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? đều nghĩ vậy. Tôi, từ trong thâm tâm luôn mong muốn có một cuộc sống an nhiên, gia đình hạnh phúc. Vì đàn ông mà, dù cho có làm gì, đi đâu thì cũng cần có một chỗ nho nhỏ để về, tôi gọi nơi ấy là gia đình. Tôi không muốn nhắc nhiều đến những đổ vỡ hôn nhân trong quá khứ, đấy là chuyện chẳng vui, mà Tết đến, tôi chỉ muốn nói về những điều tốt đẹp. Nhất là khi bây giờ, tôi nghĩ bản thân mình đang sống vui, sống tốt. Tôi sẽ vẫ tìm kiếm những hạnh phúc giản dị ấy trong tương lai. Còn đấy là gần hay xa thì hãy để thời gian lên tiếng!

Dạo trước có những lời đồn rằng anh có thu nhập khá cao khi làm các chương trình truyền hình. Có thật vậy không? 

Có một thời gian, tôi cộng tác cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong việc sản xuất các MV ca nhạc. Sau này, tôi thấy mình thích hợp làm công việc của một đạo diễn chương trình truyền hình hơn nên đã đổi hướng. Hiện tại, tôi khá hài lòng với quyết định này. Về lời đồn thu nhập khủng, thu nhập khiến người khác phải giật mình, tôi cũng có biết qua. Nhưng như thế này, tôi cũng mong có được những điều như lời đồn đoán đó. Vì nếu thế thì mỗi năm tôi chỉ cần làm vài show, ít bỏ công sức, thời gian hơn hẳn bây giờ. Lúc đó, cha con tôi sẽ có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn (Cười).

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 5

Một người đàn ông luôn tất bật với công việc, thời gian rảnh thì lại dành cho con trai. Thế thì đâu còn lúc nào anh có thể dành thời gian cho bản thân, đặc biệt là với việc tìm kiếm một mối quan hệ mới?

Năm 2015 kết thúc, tôi có khá nhiều điều hài lòng với bản thân. Về công việc, sức khỏe lẫn những mối quan hệ trong cuộc sống thường ngày. Về vấn đề tình cảm, như tôi đã chia sẻ, nó là một thứ đặc biệt, không phải mình bảo nó đến là nó sẽ đến, mình bảo nó đi thì nó sẽ đi. Có rất nhiều thứ xung quanh tác động đến. Tôi, dĩ nhiên cũng có những câu chuyện riêng tư, nhưng tôi nghĩ bản thân mình cũng biết dung hòa, làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu. Ngoài thời gian làm việc và ở bên con, tất nhiên tôi cũng dành cho mình chút không gian làm những điều tôi thích. Tuy vậy, tôi chẳng gượng ép bất cứ điều gì. Vì tôi nghĩ tất cả còn tùy duyên!

Tết có bao nhiêu là đủ?

Hôm nay gặp anh và con trai trong buổi phát quà cho những người có hoàn cảnh kém may mắn, tôi khá ngạc nhiên về cách anh và con trai đang làm. Chia sẻ với những người khó khăn hơn mình chắc hẳn là điều anh đang muốn dạy con trai?

Tôi nghĩ, mình may mắn có cái ăn, cái mặc, đã là hạnh phúc hơn nhiều người. Tôi không chủ đích khoe khoang mình làm từ thiện, mình tốt đẹp này kia. Tôi biết, bản thân mỗi người vẫn có những thứ chưa toàn vẹn, tôi không bao giờ nói mình là người hoàn hảo trước con trai. Tôi chỉ cố dạy cho biết yêu thương và chia sẻ với mọi người. Tiền tài, danh vọng biết bao nhiêu cho vừa, quan trọng là mình sống biết nghĩ tới người khác. Tôi muốn con tôi lớn lên thấu hiểu những nỗi khổ còn ở lại với nhân gian. 

Mỗi phần quà cha con tôi mang đến không có giá trị nhiều về vật chất, chỉ đơn giản là một cái bánh bao, một chai nước ấm lòng trong mùa xuân về Tết đến. Qua mỗi phần quà, tôi mong con tôi sẽ hiểu được câu chuyện từ những người mà con trao tấm lòng. Cha con tôi luôn trân quý người lao động chân chính, người dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng làm việc. Đấy là bài học mà tôi muốn con sẽ hiểu. Sau này khi con lớn lên không bị ảo tưởng với đời, không bị phù phiếm bởi vật chất xa hoa mà quên đi khốn khó còn bao lấy những người quanh mình.

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 6

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 7

Và con trai anh đã tiếp nhận điều này như thế nào? 

Cậu bé ngày càng trưởng thành và đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi thú vị. Ở cái tuổi 11 của cậu, việc tò mò về mọi thứ xung quanh là điều dễ hiểu. Vấn đề là mình phải dạy dỗ và định hướng cậu đi như thế nào. Tôi nghĩ, mình cũng may mắn khi con trai có sự chia sẻ cần thiết với người khó khăn hơn mình. Ngày Tết này, có bao nhiêu là đủ? Một phần quà nhỏ bé của cha con tôi chẳng là gì so với muôn vạn điều ngoài kia. Tôi chỉ muốn con tôi hiểu là con đang làm điều tốt, con không chuyện bố thí cho ai cái gì. Con chỉ là truyền đến người nhận sự yêu thương, đùm bọc, của cho không bằng cách cho. Cho như thế nào để mình và cả người nhận đều thấy hài lòng là bài học đầu tiên con tôi học được.

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 8

Nói về con trai, anh có vẻ tự hào quá. Cậu bé giống tính anh hay thừa hưởng những điều tốt đẹp từ mẹ? 

Tôi đang là ông bố đơn thân. Con tôi có cái giống và không giống tôi. Vì dụ như tôi thích nghệ thuật, thích làm phim thì con lại yêu môn toán, khoái bàn về những điều xa xôi trong vũ trụ. Tôi cho là con đang lớn dần và có thế giới riêng của mình. Tôi không ép con phải giống tôi, phải đi theo con đường nghệ thuật của tôi. Tôi cho con tự do làm điều con thích. Tuổi con bây giờ là vô ưu vô lo, tôi muốn con sống đúng tuổi thơ để không vướng bận, suy nghĩ quá nhiều thứ mà con chưa cần biết tới. Dù vậy, tôi cũng đã chuẩn bị nhiều thứ hữu ích để giúp con đương đầu với khó khăn, thử thách mà con sẽ gặp sau này. Khi con ngã và cần sự giúp đỡ, tôi sẽ ở đấy để đưa bàn tay ra kéo con đứng dậy.

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 1

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 2

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 3

Một lời chúc Tết ý nghĩa mà anh muốn dành cho những khán giả đã luôn quan tâm, ủng hộ mình?

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn dành tình cảm cho chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? lẫn bác Leng Keng. Sự ủng hộ, động viện của mọi người là nguồn sức mạnh to lớn để chúng tôi tiếp tục sản xuất ra các chương trình hay hơn. Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi xin chúc tất cả được an khang, sung túc. Về phần sức khỏe, quan trọng nhất là bình an.

Đêm giao thừa sắp đến, tôi và con trai sẽ cùng nhau chia sẻ thời khắc yên bình. Tôi hy vọng mọi người cũng tận hưởng giây phút này với những người mà mình yêu mến, quan tâm thực sự. Chúc mừng năm mới!

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 9

bác leng keng bố ơi mình đi đâu thế 10

Xin cám ơn anh Nguyễn Nam vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ