Angelina Jolie: "Tôi không phải người mẹ tuyệt vời"

Daisy,
Chia sẻ

"Nếu so sánh với mẹ tôi thì cả đời này tôi sẽ không thể làm được những điều tốt đẹp cho con cái như bà", đó là lời bộc bạch của nữ diễn viên Angelina khi nói về mẹ mình.

Mới đây, nữ diễn viên tài năng và nổi tiếng Angelian Jolie đã nhận lời tham gia trong chương trình "60 Munites" và cô đã chia sẻ những điều thầm kín bằng chính những cảm xúc thật nhất về mẹ của mình. "Mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời, mẹ tôi không dành quá nhiều cho công việc và niềm đam mê của bản thân, mẹ tôi không sống vì bà mà bà dành tất cả cho con cái...", Angelina đã không thể cầm được những giọt nước mắt khi nói về người mẹ đã quá cố của mình.
 
 
Angelina xúc động khi kể về mẹ
 
Mẹ của Angelina là nữ diễn viên Marcheline Bertrand, bà đã ly hôn với nam tài tử từng đoạt giải Oscar - Jon Voight và từ đó ở vậy hết lòng chăm lo, nuôi nấng con cái. Bà đã trải qua tới 8 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tử cung và qua đời vào năm 2007.
 
Mặc dù cuộc sống khó khăn, vất vả và cả khi bị bệnh tật hoành hành bà Bertrand vẫn luôn hết lòng chăm sóc các con. Cho đến tận bây giờ, những người bạn diễn của Bertrand đều phải ca ngợi bà là một người phụ nữ tuyệt vời, dù cuộc sống khó khăn hay gặp bất cứ chuyện gì không hay bà cũng không bao giờ nổi cáu, nhất là với con cái bà luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc và dành hết tất cả cho con.

Angelina và mẹ - bà Marcheline Bertrand
 
Trong chương trình của 60 Minutes lần này, Angelina cũng đã chia sẻ những kỷ niệm vô cùng xúc động về mẹ, cô cho biết: "Mẹ tôi, bà là một nữ thần bằng xương bằng thịt, với trái tim yêu thương và vô cùng nhạy cảm, sẽ không bao giờ tôi có thể được như bà..." Và Angelina cũng cho biết chính mẹ đã để lại một tấm gương lớn để cô học tập trong quá trình hoàn thiện bản thân với thiên chức của một người mẹ.
 

Hiện nay, gia đình của Angelina và Brad Pitt luôn sôi động với tiếng trêu đùa của tới 6 đứa trẻ, mặc dù vậy nhưng cặp đôi nổi tiếng này vẫn luôn sắp xếp thời gian để ở bên các con nhiều nhất có thể. Thông thường họ sẽ sắp xếp lịch làm việc sao cho cả hai người không bận rộn cùng một thời điểm. Angelina cũng tiết lộ rằng trong những khoảng thời gian rỗi cô chỉ muốn ở bên cạnh chơi với các con.

Cũng trong cuộc phỏng vấn lần này, Angelina đã tiết lộ một kế hoạch rất lạ lùng trong sự nghiệp của mình. Nữ diễn viên này cho biết, nếu như sau này có một ngày cô không thể tiếp tục nghề diễn viên nữa cô sẽ đảm nhiệm vai trò người tổ chức các lễ tang.
 
 
Angelina có một mong muốn kỳ lạ là trở thành người tổ chức đám tang
 
"Nghe có vẻ là một công việc lạ lùng, lập dị và chẳng giống ai tuy nhiên đây lại là một việc có ý nghĩa mà tôi rất muốn làm. Tôi đã từng chứng kiến những người thân yêu nhất của mình ra đi, đó là những giây phút khó khăn, rất đau đớn và tôi đã từng nghĩ đến việc phải tổ chức một đám tang sao cho gia đình của người xấu số cảm thấy bớt đau thương nhất. Đó cũng là lý do vì sao mà tôi rất muốn làm công việc này nếu ngày nào đó không còn làm diễn viên được nữa", đó chính là những suy nghĩ rất nhân văn của nữ diễn viên này về nghề nghiệp trong tương lai của mình.
Chia sẻ