Bật mí tên và nickname con cưng của "sao" Việt
Ít ai biết tên con gái của Phương Thanh lại có nghĩa là "sấm sét" hay như tại sao tên ở nhà của con nghệ sỹ Phước Sang lại là Dollar và Euro...
Con gái Phương Thanh rất có năng khiếu ca hát
Bé Gà năm nay vừa tròn 4 tuổi. Bé rất năng động, hơi nghịch ngợm, tính hơi nóng và có năng khiếu ca hát.
Sau khi sinh con được 1 tháng, Phương Thanh mới đặt tên cho bé. Sở dĩ hơi lâu là vì Phương Thanh muốn theo dõi tính tình của bé rồi mới đặt tên.
Tên thật của bé là Nghi Phương, có nghĩa là sấm sét. Cái tên này hơi cứng nên Phương Thanh đã cho kèm thêm chữ lót vào cho nhẹ nhàng một chút. Vì bé Gà mệnh Thủy, mà Hà cũng là Thủy nên Phương Thanh đặt tên bé là Hà Nghi Phương.
Gà, tên ở nhà của bé, ra đời là do lúc đầu khi mới sinh bé, Phương Thanh chưa nghĩ ra tên gì thích hợp mà bé lại sinh năm Dậu nên khi ai hỏi tên gì, Phương Thanh nói: “Thôi, kêu tên Gà luôn đi”. Vậy là từ đó ai cũng kêu bé là bé Gà.


Phương Thanh vẫn còn dè dặt trong việc tiết lộ thông tin về bé Gà
Hai bé trai của Phước Sang có tài bắt chước rất nhanh
Hai cậu con trai của tôi tên là Lưu Phước Quang và Lưu Phước Thịnh. Cả hai cái tên này đều do ông nội của các bé đặt. Họ và tên đệm là lấy từ tên của tôi, Lưu Phước Sang. Ý ông nội khi đặt tên như vậy là mong cái phước của hai bé cũng như của gia đình được tăng lên nhiều lần. Phước Quang nghĩa là cái Phước được sáng lên, còn Phước Thịnh là cái Phước được thịnh vượng.
Tên ở nhà của hai bé là Dollar và Euro, do chính tôi đặt. Tôi thấy hai cái tên này rất dễ thương và mang nhiều may mắn. Mỗi khi các bé đến nhà người khác chơi thì như có lộc vào nhà. Mỗi dịp Tết đến, mọi người rất thích gọi các bé đến nhà chơi và mừng tuổi.
Mặc dù còn nhỏ nhưng hai bé đã thể hiện tính cách trái ngược nhau. Cậu anh Phước Quang ngay từ lúc sinh đã hiếm khi khóc mà lại hay cười. Ngủ dậy mở mắt ra là cười, trước khi đi ngủ cũng cười. Thường nhiều trẻ hay khóc trước khi ngủ khiến cha mẹ phải dỗ mãi mới được nhưng bé Quang thì lại không thế. Gặp ai bé cũng cười, cũng theo nên ai cũng thích.
Hai anh em rất thương nhau. Đi đâu, cậu anh cũng thích cho cậu em đi cùng. Còn cậu em thì thấy anh bị đánh là lại khóc.
Hai bé còn có tài bắt chước rất nhanh, khiến nhiều lúc tôi cũng rất bất ngờ. Tuy còn nhỏ nhưng nghe người lớn nói chuyện là hai bé có thể bắt chước lại được ngay. Vì thế, trong gia đình, chúng tôi luôn phải ý thức và chú ý khi nói chuyện để hai bé không bắt chước những gì không nên.
Bây giờ hai bé còn quá nhỏ để có thể nói được điều gì, tôi chỉ mong hai bé mau ăn chóng lớn, còn sau này lớn lên chút nữa thì học hành giỏi giang và có sức khỏe thật tốt. Vợ chồng tôi đặc biệt coi trọng chuyện học hành và sức khỏe của hai cháu. Chúng tôi sẽ cố gắng để hai cháu được ăn học đàng hoàng, giúp hai cháu xây một bệ phóng, nền tảng để trở thành những người có ích sau này. Sức khỏe cũng rất quan trọng. Làm cha mẹ mới thấy lúc con ốm, mình rất phiền lòng. Nhiều lúc hai bé ốm nhưng mình lại không biết là bệnh gì nên rất lo lắng.


