1001 kiểu "xù lông nhím" của sao khi bị tổn thương tình cảm

Lê Anh ,

Taylor Swift chửi xéo Camilla Belle vì dám cướp người yêu của cô, Kim Kardashian kiện Old Navy vì Reggie Bush và còn nhiều cách khác để sao được hả giận khi phải tạm biệt người yêu.

Satsuki Mitchell

Câu châm ngôn “sự lừa dối không bao giờ làm bạn hạnh phúc” quả không sai chút nào, đặc biệt là khi bạn lừa dối người có quyền truy cập thẻ tín dụng của mình. Daniel Craig đã rất thấm thía câu châm ngôn này khi anh chàng chia tay nhà sản xuất Satsuki Mitchell để đến với nữ diễn viên xinh đẹp Rachel Weisz. Khi Daniel qua đêm ở bên ngoài mà không báo cáo, Mitchell đã có hình phạt “độc” dành cho anh chàng điệp viên 007 đó là cô rút ra khỏi tài khoản của Daniel 1 triệu đô (khoảng 21 tỷ đồng) và mua bất cứ cái gì cô thích.

Taylor Swift

Taylor Swift thật ra không ngọt ngào và hiền dịu như vẻ bề ngoài của cô. Sau khi phát hiện mình bị Joe Jonas "cắm sừng", Taylor đã dốc toàn bộ nỗi uất ức vào bài hát “Better Than Revenge”. Trong bài hát có đoạn: “Cô ấy không phải là một vị thánh. Cô ấy không có những thứ mà anh muốn. Cô ấy là một diễn viên. Cô ấy là người nói nhiều hơn là làm. Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ nhận ra rằng, cô ấy chẳng thể làm bạn với nhiều người khi cướp đồ chơi của người khác.

Camilla Belle không phải là người duy nhất bị Taylor “chửi xéo” qua chuyên hát hò mà John Mayer cũng là nạn nhân của cô nàng với bài Dear John và Joe Jonas với bài Forever & Always.

Katy Perry

Việc không thể hẹn hò với Shane Lopes thời trung học đã làm Katy ấm ức rất lâu và khi có dịp cô nàng đã nhất quyết trả thù người cũ.

Năm 2012, trong buổi họp mặt học sinh và cực học sinh của trường cấp 3 Dos Pueblos ở Goleta, California, Katy Perry đã khiến cả hội trường ngỡ ngàng khi quyết định "trả thù" anh chàng tội nghiệp Shane Lopes. Katy đã gọi tên Shane Lopes và nói: “Anh là chàng trai được yêu mến nhất trong lớp của em, nhưng anh lại không bao giờ muốn hẹn hò với em mà luôn luôn là Amanda Wayne. Anh đã có sự lựa chọn đúng đấy, anh yêu. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy, người trong cuộc?” Katy đã đưa ra câu hỏi như vậy trước khi hát ca khúc Ur So Gay để dành tặng cho “chàng trai khốn khổ”.

Kim Kardashian

Đây không hẳn là chuyện trả thù nhưng Kim Kardashian quyết định dành cho Reggie Bush một bài học khi dám hẹn hò với một người giống cô.

Melissa Molinaro trở thành người mẫu quảng cáo cho Old Navy trước khi trở thành bạn gái của Reggie đến 6 tháng và Kim chưa một lần phàn nàn vì điều đó. Tuy nhiên, sau khi thông tin Reggie hẹn hò với Melissa xuất hiện rộng rãi trên báo chí cũng là lúc Kim kiện Old Navy cố tình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi chọn người có ngoại hình giống cô để làm đại diện thương hiệu.

Justin Timberlake

Justin Timberlake trả thù Britney Spears sau khi cặp đôi tan vỡ bằng cách tung tin đồn rằng nguyên nhân khiến cặp đôi vàng của làng nhạc pop tan vỡ là do Britney qua lại với vũ công kiêm biên đạo múa Wade Robson.

Giống như những ngôi sao khác, Justin đã chọn một ca khúc để nói lên câu chuyện của mình. Chàng ca sỹ đã tuyển một diễn viên có vẻ ngoài giống với Britney để xuất hiện trong MV Cry Me a River và hát: “Anh đã biết. Anh biết khi nhìn thấy hắn ta. Bây giờ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào dành cho anh và em. Em thất bại rồi, bây giờ đến lượt em rồi đấy. Vì những gì đã gây ra cho anh, hãy khóc thật nhiều. Khóc thật nhiều vào.”.

Britney cũng quyết định không để yên khi Justin kiếm tiền từ chuyện tình buồn của họ, cô nàng cũng đáp lại Justin bằng ca khúc Clubsong, trong đó có đoạn “Ngày xưa, có một cậu bé đã đau khổ vật vã khi bị bỏ rơi. Anh đã làm trò về tôi chốn công cộng. Anh chính là người tạo ra câu chuyện. Tôi đã khóc… đã khóc… và đã xong. Anh ấy là cái cầu cho tôi bước qua thời gian ấy.”.

Chia sẻ