Bố trẻ vừa bế con vừa hát rap nịnh vợ gây xôn xao MXH, nghe chuyện hậu trường chị em cũng vui lây

Minh Khôi,
Chia sẻ

Một ông bố 9X vừa khiến các chị em thi nhau thả tim rầm rầm vì độ đáng yêu cũng như cách nịnh vợ cực chất. Ông bố trẻ đã không ngần ngại vừa bế con vừa "phiêu" theo bài rap mang tên "Bó tay" với nội dung thấu hiểu về những vất vả của người vợ.

Cuộc đời người phụ nữ tìm được một người đàn ông hiểu mình, yêu thương và lo lắng cho mình cả đời vốn đã được coi là một may mắn. Bởi lẽ tiền tài, sắc đẹp chẳng thể theo ta cả đời. Chỉ có tình yêu và tri kỷ mới là những tài sản quý giá nhất, khiến ta nuối tiếc nhất, cho dù đã nhắm mắt xuôi tay.

Thế nào mới là một người đàn ông xứng đáng để một người phụ nữ hi sinh mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh anh ấy? Đó chỉ có thể là khi người đàn ông ấy biết thấu hiểu vợ, biết được những vất vả, lo toan mà người phụ nữ của mình phải gồng gánh trong cuộc sống, từ đó biết yêu thương, chở che và khiến vợ của mình cảm được tấm lòng, được tình yêu và đôi cánh tay giang rộng bao bọc cho cuộc sống của cô ấy và những đứa con. Như thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi!

Bởi lẽ, hạnh phúc với phụ nữ vốn là những điều rất giản đơn, chẳng cần đao to, búa lớn hay quà cáp đắt tiền, đôi khi, chỉ cần vài cử chỉ yêu thương, thậm chí một bài hát thôi cũng đủ khiến trái tim họ rung rinh hạnh phúc.

Mới đây, một ông bố trẻ từng khiến các chị em, đặc biệt là những người làm vợ, làm mẹ được dịp "nức lòng" khi vừa bế con vừa thể hiện bản rap có tựa đề "Bó tay" để nói về những vất vả, thiệt thòi của phụ nữ sau khi kết hôn và sinh con.

Ông bố "bỉm sữa" vừa bế con, vừa hát rap "nịnh vợ" khiến hội chị em thả tim không ngớt. Nguồn: Hoàng Nam

Liên hệ với Hoàng Nam (SN 1991, Hà Nội), anh chàng chia sẻ rằng: "Bài nhạc rap này có tên là "Bó Tay" của Rapper Lil Knight hát chung với nữ diễn viên Ngô Thanh Vân.

Hồi mới kết hôn, có một lần mình hết tiền nên xin vợ để đi chơi với bạn. Vợ không cho nên mình đã hát bài này để nịnh nọt và cuối cùng thì vợ cũng cho. Bẵng đi hơn 1 năm, hôm qua trong lúc trông con thì mình có xem một clip hài hước trên youtube và tình cờ nghe lại bài này nên hát cho vui và đăng lên facebook".

Ông bố vừa bế con vừa hát rap ca ngợi vợ khiến chị em vừa nghe vừa gật đầu tâm đắc - Ảnh 2.

Ông bố trẻ vừa bế con vừa hát rap "nịnh vợ" gây bão mạng. Ảnh cắt từ clip

Nói về việc phải kiếm tiền để lo kinh tế thay vì xin vợ, Hoàng Nam cho rằng: "Trong một xã hội bình đẳng thì mình nghĩ cả vợ cả chồng đều phải có trách nhiệm chung cho tổ ấm của mình.

Tuy nhiên, đàn ông thường được đánh giá là trụ cột nên vẫn ưu tiên kiếm nhiều tiền hơn để chăm lo cho vợ con. Chuyện ai xin tiền ai không quan trọng, bởi không phải lúc nào và không phải người đàn ông nào cũng gặp thời vận để kiếm được nhiều tiền, rủng rỉnh tiêu tiền, đôi khi họ gặp những khó khăn, vấp ngã khiến họ "viêm màng túi" hoặc thậm chí chỉ còn hai bàn tay trắng, nên việc xin vợ tiền không có gì đáng xấu hổ và nếu bạn xin được tiền vợ thành công điều đó càng chứng tỏ cô ấy rất yêu và quan tâm bạn", Hoàng Nam hài hước chia sẻ.

Ông bố vừa bế con vừa hát rap ca ngợi vợ khiến chị em vừa nghe vừa gật đầu tâm đắc - Ảnh 3.

Trước đó, ông bố này cũng từng được cộng đồng mạng biết đến trong clip chăm con vô cùng khéo léo.

Chia sẻ về chuyện chăm con, Hoàng Nam không ngần ngại bộc bạch: "Chăm con tất nhiên là vất vả rồi, khi con quấy khóc vì ốm, mình phải thức đêm hôm chăm con, vì con chưa biết nói nên không thể đoán được là con đang gặp tình trạng gì, hay như lúc mình đang bận làm việc mà con cứ quấy không cho mình yên ổn, mình phát cáu lên được. Nhưng nhìn thấy vẻ đáng yêu của con thì cơn giận lại lắng xuống và lại phải tìm cách xoay sở vì không phải ai cũng có được thiên chức làm cha, làm mẹ.

Mình đã từng chứng kiến nhiều đôi vợ chồng bị hiếm muộn không thể có con, họ nhìn những đứa trẻ vui đùa và ánh mắt họ lóe lên niềm khao khát đến nhường nào, hay có những ông chồng ngồi lê ở quán cafe, quán bia mỗi buổi chiều chỉ vì rảnh quá, thậm chí còn không về ăn cơm với vợ chỉ vì nhà neo người. Chính sự rộn rã của một đứa trẻ trong nhà sẽ khiến bạn quên đi hết những mệt mỏi và nhanh chóng trở về quây quầy bên gia đình.

Ông bố vừa bế con vừa hát rap ca ngợi vợ khiến chị em vừa nghe vừa gật đầu tâm đắc - Ảnh 4.

Dù công việc bận rộn nhưng ông bố trẻ luôn dành thời gian để giúp đỡ vợ chăm sóc con.

Chia sẻ về những cảm nhận thú vị khi được làm bố, Hoàng Nam bộc bạch: "Điều thú vị khi chăm con đó là mình cảm nhận được sự trưởng thành của một người đàn ông sống có trách nhiệm và thiên chức của người bố khiến mình vô cùng hãnh diện. Người ta nói đàn ông đội trời đạp đất, mấy việc bếp núc con cái để cho vợ, nhưng các bạn hãy thử làm bố và ôm đứa con nhỏ trong tay để chăm sóc, cho nó ăn, tắm rửa và ru nó ngủ, các bạn sẽ thấy đó là món quà vô giá không bao giờ muốn đánh mất.

Chính vì những lý do đó mà không nên để việc chăm sóc con cái, gia đình hoàn toàn cho người vợ, người phụ nữ gánh vác, bởi người đàn ông trụ cột, có trách nhiệm là phải biết sản sẻ những công việc đó với một nửa của mình. Và khi người đàn ông ấy thật sự yêu thương vợ con, thì càng san sẻ anh ta lại càng cảm thấy đó là niềm vui, niềm hạnh phúc quý giá".

Ông bố vừa bế con vừa hát rap ca ngợi vợ khiến chị em vừa nghe vừa gật đầu tâm đắc - Ảnh 5.

Hoàng Nam cùng vợ và con gái.

Dù còn trẻ nhưng ông bố này cũng có khá nhiều bí quyết chăm con khỏe mạnh, thậm chí còn luôn quan tâm vợ theo những cách đặc biệt nhất. Hoàng Nam luôn dành những bài hát hay nhất tới vợ nhân những ngày lễ quan trọng. Cả khi ngày thường, ông bố trẻ cũng lấy việc ca hát làm niềm vui, giúp vợ bớt mệt mỏi hơn.

"Thông qua những bài hát đó, mình cũng muốn nhắn nhủ đến những người đã có gia đình rằng hãy thật yêu thương vợ của mình bởi khi họ không còn độc thân và trở thành người phụ nữ sống bên mình, những điều mà họ làm được là quá vĩ đại. Nếu đàn ông luôn vỗ ngực cho rằng mình làm được những việc lớn lao thì phụ nữ không những làm được cả việc đó mà còn làm được nhiều hơn thế nữa", Hoàng Nam tâm sự.

Vậy đấy, đàn ông, đôi khi chỉ cần quan tâm tới vợ bằng những hành động nho nhỏ cũng đủ khiến người vợ ngập tràn hạnh phúc. Bởi cuộc đời này, nhiều phụ nữ chẳng có ước muốn gì cao xa ngoài một tổ ấm yên bình. Vật chất, nhan sắc rồi cũng sẽ hao mòn, nhưng tình cảm chân thành thì luôn luôn còn mãi.

Chia sẻ