Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì "quá nhoi"

Shindo,
Chia sẻ

Đạo mạo, nghiêm túc trên phim là thế nhưng ngoài đời thực thì Triệu Hựu Đình chính là kẻ phá hoại, loi nhoi nhất "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa".

Dù đã phát sóng đến tập 47 nhưng cơn sốt Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa vẫn chưa chịu hạ nhiệt. Loạt diễn biến yêu ghét giận hờn xoay quanh bộ đôi Bạch Thiển (Dương Mịch) - Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) tiếp tục làm khán giả "ngất lên ngất xuống" vì quá ngọt ngào. Bạch Thiển gây ấn tượng bởi hình ảnh "bà nội thiên hạ" có địa vị và "ô dù chống lưng" khiến ai cũng phải nể sợ. Trong khi đó, Dạ Hoa lại hiện rõ là anh chàng cao cao tại thưởng, lúc nào cũng giữ nguyên nét mặt trầm ổn, lạnh lùng. Xem trên phim là thế nhưng ngoài đời thực, bộ đôi diễn viên chính Triệu Hựu Đình - Dương Mịch lại có tính cách trái ngược hoàn toàn. Ở loạt ảnh và clip hậu trường được ekip sản xuất Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa tung ra, khán giả chỉ còn biết kêu trời vì không ngờ sự thật về 2 diễn viên này lại phũ phàng đến thế.

Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì quá nhoi - Ảnh 1.

Cặp đôi khiến khán giả "phát cuồng": Dạ Hoa - Bạch Thiển

Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì quá nhoi - Ảnh 2.

Nàng là vị thượng thần 14 vạn tuổi, có gia thế thuộc hàng cao quý bậc nhất tứ hải bát hoang

Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì quá nhoi - Ảnh 3.

Chàng là Thái tử Thiên tộc lừng danh - người sẽ nắm giữ ngôi vị "bá chủ" trong trời đất vào 1 ngày không xa

Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì quá nhoi - Ảnh 4.

Khi đứng cạnh nhau, họ mới đáng yêu, ngọt ngào làm sao

Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì quá nhoi - Ảnh 5.

Nhưng đấy chỉ là trên màn ảnh nhỏ, còn ngoài đời thực họ "loi nhoi" như thế này!

Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì quá nhoi - Ảnh 6.

Đừng tin những gì bạn thấy trên phim, vị Thái tử cao quý kia hóa ra cũng "trẻ trâu" và hay bày trò lắm đấy. Nếu không tin thì hãy xem hình ảnh này, chẳng may bị sụp đổ hình tượng thì cũng đừng oán trách rằng vì sao không được cảnh báo trước!

Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì quá nhoi - Ảnh 7.

Dạ Hoa tí tởn đùa nghịch cùng "Tố Cẩm" Hoàng Mộng Oánh. Lên phim thì lạnh lùng không kể xiết, nhưng phía sau ống kính máy quay Triệu Hựu Đình - Hoàng Mộng Oánh thân thiết phải biết.

Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì quá nhoi - Ảnh 8.

Chỉ là buộc tóc thôi mà, có gì ghê gớm đâu.

Hậu trường phũ phàng: Dương Mịch cực bánh bèo, Triệu Hựu Đình gây sốc vì quá nhoi - Ảnh 9.

"Tiên nữ áo đen" diễn trò khoe chân trước mặt bàn dân thiên hạ

Để làm nên những cảnh quay hoành tráng, các diễn viên phải làm việc ngày đêm. Vì diễn cảnh Mặc Uyên hôn mê chưa tỉnh, Triệu Hựu Đình chỉ có thể nằm yên một chỗ. Nhưng với cá tính hiếu động, anh chàng than thở liên tục rằng mình khổ sở nhất đoàn phim. Hết lăn lộn trên phiến đá, Triệu Hựu Đình lại bày trò "biến hình thành siêu nhân" cực hài hước.

Nếu muốn nghe Triệu Hựu Đình nói gì về cảnh nóng với Dương Mịch, thì chắc chắn khán giả sẽ phải ngoác mồm cười vì cách trả lời không thể ngô nghê hơn của anh chàng này. Triệu Hựu Đình hài hước bộc bạch rằng trong lúc quay cảnh "giường chiếu", có một câu thoại mà anh mãi chẳng thể nào nói được. Cuối cùng, Triệu Hựu Đình phải yêu cầu đạo diễn cắt đi, câu thoại đó là: "Không sao đâu. Chỉ đau một chút thôi". Tâm hồn của chàng Dạ Hoa đã đen tối đến mức này rồi.

Những cảnh quay tuyệt đẹp khi Triệu Hựu Đình - Dương Mịch ở động hồ ly đã được thực hiện trong không khí hài hước nhất có thể. Dương Mịch "bánh bèo" chỉ biết cười trừ khi Triệu Hựu Đình vén váy khoe chân. Khi đọc kịch bản không hiểu ý, Triệu Hựu Đình - Dương Mịch bèn gọi đạo diễn đến hướng dẫn. Sau mỗi lần thảo luận, cặp đôi lại chọc ghẹo vị đạo diễn hiền lành này bằng những câu thoại ngây ngô.

Xem đến đoạn Huyền Nữ bắt cóc Mặc Uyên và A Ly, khán giả không khỏi phẫn nộ vì quá bi thảm. Nhưng phía sau ống kính máy quay, người xem không khỏi ngạc nhiên vì được chứng kiến cảnh nhí nhố của bé Trương Nghệ Hãn, Triệu Hựu Đình và Dương Mịch. Bao nhiêu trò quái chiêu cũng được các diễn viên tung ra. Dương Mịch phá ra cười ngất ngưỡng khi Triệu Hựu Đình tạo dáng cùng mái tóc dài đen mượt.

Ai muốn biết cảnh "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình đã "gà trống nuôi con" như thế nào thì phải xem qua clip hậu trường này. Ekip xử lý hậu kỳ đã quá có tâm khi ghép thêm cảnh trí ngôi nhà tranh, con gà và con đường mòn vắng người cho Dạ Hoa. Dương Mịch cũng chẳng thua kém khi thể hiện thái độ "dè bĩu" Triệu Hựu Đình ra mặt.

Những tấm poster cực lung linh của "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" đã được ekip sản xuất thực hiện theo cách vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng đến khi đạo diễn hô: "Cắt" thì mọi thứ lại trở về đúng bản chất của nó. Phim trường trở thành vũ trường, Triệu Hựu Đình - Dương Mịch đua nhau thể hiện khả năng điêu luyện của mình. Nếu tìm kiếm hình ảnh Dạ Hoa - Bạch Thiển ấn tượng như trong phim thì tốt nhất các fan đừng xem qua đoạn clip này.

Chia sẻ