Hậu chiến thắng, tuyển Malaysia trả thù cực gắt thủ môn Thái Lan vì phát ngôn kiêu ngạo: Gọi tên "Chatchai" trong cơn ác mộng

Min,
Chia sẻ

Thông qua hành động này, dàn cầu thủ Malaysia muốn truyền tải thông điệp: "Này, Chatchai, ai mới thật sự là người gặp ác mộng đây?", để trả thù trước phát ngôn kiêu ngạo của thủ môn Chatchai Budprom thuộc tuyển Thái Lan trước đó.

Trong khuôn khổ AFF Cup 2018, ở trận lượt đi, đội tuyển Thái Lan phải chật vật lắm mới có thể cầm hòa với tỉ số 0-0 trước Malaysia ngay tại sân nhà của họ - "chảo lửa" sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Kết quả này, dù có phần lợi thế đối với các tuyển thủ xứ "Chùa Vàng" vì có thể tái đấu lần nữa nhưng dường như họ vẫn khá cay cú. Và rồi, "cay quá mất khôn", họp báo trước trận tái đấu với Malaysia, thủ thành Chatchai Budprom tuyển Thái Lan đã thân ái gửi lời cảnh báo sắc lẹm tới đối thủ: 

"Malaysia đã chơi tốt ở trận lượt đi, gây ra nhiều khó khăn với tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, trận lượt về sẽ hoàn toàn khác. Ngay khi họ đặt chân tới Thái Lan, có lẽ Malaysia đã cảm nhận được những gì họ sẽ phải đối mặt ở trận đấu tới đây. Một sân đấu, bầu không khí hoàn toàn khác cùng lực lượng cổ động viên hùng hậu cuồng nhiệt ủng hộ Thái Lan sẽ khiến họ nhận ra rằng mình đang ở đâu".

Hậu chiến thắng, tuyển Malaysia trả thù cực gắt thủ môn Thái Lan vì phát ngôn kiêu ngạo: Gọi tên Chatchai trong cơn ác mộng - Ảnh 1.

Chưa hết, trước khi rời buổi họp báo, Chatchai Budprom còn khiêu khích tuyển Malaysia bằng một câu nói đầy kiêu ngạo, khiến cho những fan hâm mộ bóng đá toàn khu vực Đông Nam Á dậy sóng: "Tôi mong rằng các cầu thủ Malaysia sẽ ngon giấc tối nay, bởi tôi tin rằng họ sẽ trải qua một cơn ác mộng vào ngày mai".

Nhưng chắc có lẽ, chàng thủ môn này chưa biết tới câu "30 chưa phải là Tết" để rồi ngay sau phát ngôn thiếu tôn trọng đội bạn ít lâu, tuyển Thái Lan phải nhận ngay cái kết đắng: với tỉ số hòa 2-2 ngay trên sân nhà chiều tối qua, đồng nghĩa với Thái Lan - đường đường là một "con voi chiến" 5 lần giành ngôi vô địch trong giải đấu bóng đá hàng đầu khu vực AFF Cup, đã phải giã từ sớm ở mùa giải năm nay.

Hậu chiến thắng, tuyển Malaysia trả thù cực gắt thủ môn Thái Lan vì phát ngôn kiêu ngạo: Gọi tên Chatchai trong cơn ác mộng - Ảnh 2.

Hậu chiến thắng, tuyển Malaysia trả thù cực gắt thủ môn Thái Lan vì phát ngôn kiêu ngạo: Gọi tên Chatchai trong cơn ác mộng - Ảnh 3.

Riêng về phần mình, Chatchai Budprom còn bị "đá đểu" đến những 2 lần. Giận càng thêm giận, tức càng thêm tức, nhưng lời nói đã buông ra khó mà lấy lại được, cứ thế ngậm đắng. Lần 1, sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia, một số cầu thủ dự bị của Malaysia từ khu kỹ thuật chạy thẳng về phía khung thành Thái Lan. Nhóm cầu thủ này cả gan nhảy múa ăn mừng, dang tay làm động tác bay lượn để trêu tức thủ môn đội bạn.

Hậu chiến thắng, tuyển Malaysia trả thù cực gắt thủ môn Thái Lan vì phát ngôn kiêu ngạo: Gọi tên Chatchai trong cơn ác mộng - Ảnh 4.

Lần 2 diễn ra sau lần 1 ít lâu, cụ thể, sau khi rời sân và bước vào phòng thay đồ, dàn sao của Malaysia giả vờ nằm ngủ rồi bật dậy, hò reo tên thủ môn Chatchai theo nhịp. Thông qua hành động này, dàn cầu thủ Malaysia muốn truyền tải thông điệp: Này, Chatchai, ai mới thật sự là người gặp ác mộng đây?

Cầu thủ Malaysia ăn mừng chế giễu thủ môn Thái Lan vì phát ngôn kiêu ngạo trước đó

Đoạn clip này hiện đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Qua đó, như một lời cảnh tỉnh dành cho đội tuyển Thái Lan rằng chớ ngủ quên trên chiến thắng và cũng đừng kiêu ngạo chỉ vì trận đấu diễn ra trên sân nhà. Thậm chí còn cám cảnh hơn nữa khi Chatchai Budprom và câu nói "kinh điển" nhất mùa giải của mình trở thành đề tài chế ảnh của cộng đồng người dùng mạng tại Malaysia.

Hậu chiến thắng, tuyển Malaysia trả thù cực gắt thủ môn Thái Lan vì phát ngôn kiêu ngạo: Gọi tên Chatchai trong cơn ác mộng - Ảnh 6.

Hậu chiến thắng, tuyển Malaysia trả thù cực gắt thủ môn Thái Lan vì phát ngôn kiêu ngạo: Gọi tên Chatchai trong cơn ác mộng - Ảnh 7.

Chia sẻ