BÀI GỐC Nghĩ rằng có thể bù đắp tình thương cho con gái khi mất mẹ, nhưng tôi vô tình trở thành tội đồ khiến con bé đau khổ

Nghĩ rằng có thể bù đắp tình thương cho con gái khi mất mẹ, nhưng tôi vô tình trở thành tội đồ khiến con bé đau khổ

Tôi biết rằng mình là người đàn ông thất bại trong cuộc sống, nhưng dù thế nào tôi vẫn muốn đứa con gái duy nhất có đủ tình thương yêu và mong con lớn lên thật trọn vẹn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như thế.

1 Chia sẻ

Hất đổ cả chén cháo trên tay chị dâu rồi lại đay nghiến chị, đến khi biết sự thật, tôi hối hận mà không thể mở lời xin lỗi

Trần Ngọc Kỳ,
Chia sẻ

Mẹ tôi thì thào mắng tôi hỗn hào, tôi còn đay nghiến chị dâu. Cho đến khi...

Tôi và chị dâu không ưa nhau. Chắc cái tư tưởng chị dâu- em chồng vẫn còn đè nặng trong suy nghĩ của tôi. Tôi luôn có suy nghĩ chị dâu chỉ là phận làm dâu, còn tôi mới là con gái ruột trong nhà nên có uy có quyền hơn. Vả lại, tôi thấy chị dâu ít nói, suốt ngày lụi cụi trong bếp nên cũng chẳng thích lắm.

Anh trai tôi chiều chuộng chị dâu lắm. Làm gì thì làm, cứ chị gọi một cuộc điện thoại là về nhà ngay. Bữa cơm tối nào anh cũng gắp những món ngon cho chị ăn để tẩm bổ vì chị đang mang thai 5 tháng. Tôi chưa có chồng nên chưa hiểu được những khổ sở của phụ nữ mang thai nhưng thấy chị cứ ì ạch như vịt là không vừa mắt.

Hất đổ cả chén cháo trên tay chị dâu rồi lại đay nghiến chị, đến khi biết sự thật, tôi hối hận mà không thể mở lời xin lỗi - Ảnh 1.

Tôi và chị dâu không ưa nhau. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, mẹ tôi bị té ngã trong nhà tắm. Cú té ấy không gây nguy hiểm gì nhưng lại khiến mẹ bị gãy chân phải nằm một chỗ. Tôi và anh đi làm, bố tôi cũng già yếu nên người chăm sóc mẹ là chị dâu. Ban đầu anh tôi đòi thuê người chăm vì sợ chị không làm được nhưng chị không chịu, chị bảo chăm mẹ cứ để chị lo vì chị còn khỏe.

Hàng ngày, tôi thường xuyên gọi điện về hỏi han mẹ. Nhưng cái chính là tôi muốn biết chị dâu có chăm mẹ đàng hoàng không? Lần nào mẹ tôi cũng nói chị chăm mẹ tốt lắm, chu đáo lắm. Tôi cũng thấy chị gọn gàng, sạch sẽ, chăn ga lúc nào cũng thơm tho dù mẹ tôi nằm yên một chỗ.

Một hôm, tôi kí hợp đồng xong sớm nên về nhà sớm hơn thường ngày. Vừa vào nhà, tôi đã thấy chị dâu ngồi đút cháo cho mẹ ăn. Tôi lại gần, nhìn bát cháo đỏ lòe như máu rất gớm ghiếc. Tưởng chị mua tiết heo về nấu cho mẹ ăn để tiết kiệm mà lại nấu chưa chín. Quá giận vì nghĩ chị dâu cho mẹ ăn đồ dơ bẩn, tôi hất tung cả bát cháo xuống nhà rồi chỉ tay mắng chửi chị dâu.

Hất đổ cả chén cháo trên tay chị dâu rồi lại đay nghiến chị, đến khi biết sự thật, tôi hối hận mà không thể mở lời xin lỗi - Ảnh 2.

Tôi đã quá ghét chị dâu mà không để ý đến những điều tốt chị ấy làm cho gia đình. (Ảnh minh họa)

Chị ấy nhìn tôi bất ngờ rồi chuyển sang đau khổ. Mẹ tôi thì thào mắng tôi hỗn hào nhưng tôi vẫn không buông tha, vẫn đay nghiến chị dâu. Chị ấy lụi cụi ngồi bệt xuống nền dọn mảnh vỡ và cháo thừa rồi bỏ xuống bếp, không giải thích, không nói một tiếng với tôi.

Chị ấy đi rồi, tôi đòi gọi điện cho anh trai về nhà mà xem bộ mặt thật của vợ ngoan thì mẹ tôi bắt buộc tôi phải đi xin lỗi chị dâu. Tôi không đi, mẹ tôi mắng: "Con chưa biết gì đã chửi chị, con coi lại thái độ của mình đi. Chị con đã dùng yến huyết, loại yến bổ nhất để nấu cháo cho mẹ ăn nhanh khỏe. Thế mà con xem, con hất đổ hết cả. Công sức, tiền bạc của chị dâu con bị con hất xuống đất rồi chà đạp thế đó. Đúng là hỗn hào, hư đốn. Mẹ chiều con quá nên con hư rồi".

Lúc này, tôi mới sửng sốt. Tôi nghe xong mà xấu hổ, ân hận quá. Tôi đã quá ghét chị dâu mà không để ý đến những điều tốt chị ấy làm cho gia đình. Nhưng tôi không biết phải mở lời xin lỗi thế nào?

Chia sẻ