Háo hức với "Cơn mưa thịt viên"

,
Chia sẻ

Bộ phim nói về Flint Lockwood, một nhà sáng chế trẻ vô cùng dễ thương, sống độc thân cùng chú khỉ lém lỉnh Steve được khởi chiếu trên hệ thống rạp toàn quốc từ ngày 08/01/2010.

Anh đã quyết định không theo nghề bán cà mòi truyền thống mấy đời của gia đình Lockwood mà lại đâm đầu vào phòng thí nghiệm với những phát mình vô cùng “tai hại”.

Những phát minh của anh như chiếc Remote-Control Television, Hair Un-Balder, Flying Car và RatBirds đều là những sản phẩm “quái dị” và chẳng thể nào ứng dụng gì vào trong thực tế. Thế nhưng chỉ với một phát minh duy nhất, anh đã được cả thị trấn tung hô và tôn làm người hùng: đó chính là chiếc máy “biến nước thành thức ăn” mà anh đã dày công nghiên cứu.

Chiếc máy đã giúp thị trấn Swallow Falls thoát khỏi cơn đói kinh niên do quanh khu vực này chỉ toàn là biển và nguồn thức ăn chính là những con cá mòi bé xíu. Từ đó thị trấn được đổi tên từ Swallow Falls (Rơi nước miếng) thành ChewAndSwallow (Nhai Rồi Nuốt) và du khách cũng kéo tới đây nhiều hơn để “hưởng thụ” đồ ăn miễn phí.
 


 
Chiếc máy chế biến thức ăn sau khi được phóng lên bầu trời đã tạo ra một cơn mưa đồ ăn tuyệt vời xuống thành phố Snow Falls và khiến cả thành phố phải sửng sốt. Những chiếc hamburger, kem cốc cực lớn, bánh donut, xúc xích khổng lồ… từ đó liên tục cung cấp thức ăn cho thị trấn trên biển này và một quãng thời gian hạnh phúc nhất từ trước tới nay. Thế nhưng tai họa bắt đầu xảy ra khi Flint phát hiện ra rằng cỗ máy chế biến thức ăn ấy có khả năng suy nghĩ riêng và nó đang có ý định làm “lụt” cả thế giới trong một đống đồ ăn thức uống khổng lồ. Do đó, Flint đã quyết định tìm ra cách để khống chế cỗ máy và giúp cả thế giới tránh khỏi một thảm họa kinh hoàng.
 
Diễn viên: Bill Hader, Anna Faris, James Caan, Bruce Campbell.
 




 
Theo Zing
Chia sẻ