"Vợ chồng tôi đi làm ở tỉnh Hưng Yên nên tối nào con gái cũng gọi điện thoại video tâm sự với bố mẹ. Cháu nói sau này muốn làm giáo viên, vậy mà chưa kịp thực hiện ước mơ con đã nằm xuống...", anh Hoa (bố nạn nhân) chia sẻ.
Sau khi ép xe máy người phụ nữ ngã ra đường, gã thanh niên - vừa ra tù hôm 15-5 - kéo nạn nhân vào bụi cây bên Quốc lộ 19 đánh đập, cưỡng hiếp rồi cướp tài sản.
Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, gã đàn ông 49 tuổi thường xuyên rủ các cháu nhỏ về nhà cho kẹo, bim bim, tiền, cho xem các trò chơi trong điện thoại…, sau đó giở trò bệnh hoạn.
Một người đàn ông đã bị bỏ tù 14 năm sau khi cưỡng hiếp một người phụ nữ lên tới 1.000 lần trong 5 năm hẹn hò, và thậm chí còn sử dụng "một kẻ" cưỡng chế không ai ngờ để tra tấn một trong 4 nạn nhân của anh ta.
Tú khai, ý định dùng gạch đập cho nạn nhân ngất đi chứ không cố tình đập tử vong. Suốt cả đêm hôm đấy, nghi phạm này loanh quanh bên nạn nhân và nghĩ có thể đây là lần cuối cùng được gặp con gái nên muốn quan hệ nhiều lần.