Lợi dụng thời điểm cuối năm, đối tượng lừa đảo đưa ra những lời chào mời và hứa hẹn hấp dẫn, nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các chương trình trúng thưởng, khuyến mãi tặng quà. Quà là ảo, nhưng mất tiền thật.
Biết mình mất khả năng trả nợ nhưng vì muốn giữ thể diện nên Hồ Văn Kiều đã đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền kinh doanh rồi lún sâu vào nợ nần.
Tự xưng là thầy cúng cao tay, đối tượng Giàng Mí Cấu vẽ ra câu chuyện mê tín, dị đoan rồi yêu cầu gia đình người ốm chuẩn bị số tiền 35 triệu đồng để cúng ma.
Chiều 19-6, ông Đỗ Văn Thuyên, Giám đốc BHXH huyện Nhà Bè (TPHCM) cho biết, nhân viên bảo vệ của cơ quan vừa bị lừa với chiêu thức đã khá cũ, vốn đã được các đối tượng sử dụng thời gian trước đây và nay lại tái diễn.