Hành trình vượt qua bóng tối của người mẹ trẻ

Saga,
Chia sẻ

“Tôi chạnh lòng một chút trước những câu nói người bình thường không hiểu mà làm tổn thương mình, nhưng đi Nhật học rồi tôi mới hiểu là vì nhận thức của xã hội chưa đến và tôi phải góp phần thay đổi điều đó,” Đỗ Thuý Hà nói đầy hứng khởi về hành trình cô đã vượt qua bóng tối của số phận mình

Rẽ bức màn của bóng tối

Đỗ Thuý Hà làm người đối diện quên mất là cô khiếm thị. Cô luôn nhấn mạnh: “Tôi học tiếng Anh bình thường như các bạn khác”, “tôi nghe trên đài tiếng nói để học”, “tôi nhờ bạn bè, em đọc cho chép”, “tôi học bình thường suốt thời cấp 2, 3 như bạn bè thôi.”

Hành trình vượt qua bóng tối của người mẹ trẻ - Ảnh 1.

Đỗ Thúy Hà, cô gái khiếm thị vượt mọi khó khăn để tự tin tiến bước tìm kiếm ánh sáng cho cuộc đời mình và những người xung quanh

“Tôi tự chép lại mọi thứ bằng chữ nổi. Nên bây giờ tủ sách ở nhà tôi to lắm, quá nhiều những thứ phải tự tay chép lại học chứ không có đâu sách. Thời đó, tôi cứ nghe ở đâu có người nước ngoài dạy tiếng Anh miễn phí đều tìm đến để được học.” – Đó là cách Hà chinh phục thế giới đầy khó khăn giăng ra trước đôi mắt thị lực yếu dần và mờ hẳn từ năm chín tuổi của mình.

“Tiếng Anh đã thay đổi cuộc đời tôi.”- Hà kể lại khi cô dự thi Olympic tiếng Anh toàn miền Bắc do UNESCO tổ chức và là thí sinh khiếm thị duy nhất đoạt giải ba vào năm 2000.

“Tôi muốn thi vào sư phạm tiếng Anh, nhưng không được vì trường không nhận thí sinh khiếm thị.”- Trở ngại đầu tiên của ước mơ ập đến, như một cánh cổng tự tay Hà vẽ ra đã bị đóng lại. Cô kể: “Các thầy cô nói nếu tôi học ngành xã hội khác thì đều có cho thí sinh khiếm thị, nhưng tiếng Anh khi đó chưa có. Tôi biết, nhiều người lo ngại một sinh viên khiếm thị sẽ khó có thể học được ngôn ngữ như vậy. Nhưng nếu không thử làm sao tôi biết tôi làm được hay không?”

Tự tin bước về phía mặt trời

Năm 2004, Hà đậu vào Khoa tiếng Anh, viện Đại Học Mở Hà Nội. Và chỉ sau đó mội năm, cô vượt qua 300 thi sinh của các quốc gia trên thế giới, Hà trở thành 1 trong 7 đại diện của 7 nước Châu á – Thái Bình dương giành học bổng Duskin tại Nhật Bản. Nỗ lực phi thường đã đưa cô từ cuộc sống bé nhỏ thường ngày ra thế giới.

Hà kể lại “cuộc phiêu lưu” hai năm sau đó của mình ở xứ sở Mặt trời mọc: “Tôi khóc suốt vì nhớ nhà. Hàng ngày đi học về tôi chỉ khóc, gọi điện cho mẹ và khóc. Lúc nào cũng muốn gọi điện, đòi về, khóc, nhớ nhà. Có lẽ nhớ nhà là sự khó khăn nhất thời điểm đó.” Nhưng cô dần vượt qua những ngày đầu tiên, vững chãi dần, bắt đầu học, tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của người khiếm thị, những trải nghiệm, khó khăn giao tiếp, làm sao để người bình thường hiểu những điều đó ở người khiếm thị.

Hành trình vượt qua bóng tối của người mẹ trẻ - Ảnh 2.

Thúy Hà (người thứ 3 bên phải) nhận giải thưởng Phụ Nữ Tự Tin Tiến Bước

“Nếu không có tiếng Anh, cuộc đời tôi đã không bước sang một trang mới, không được đến Nhật Bản, không có được những hiểu biết, quan hệ để làm công việc như bây giờ,” Hà cười đầy lạc quan.

Khi được hỏi, giờ chẳng được làm cô giáo như ước mơ ban đầu, Hà có thấy tiếc không, cô nhẹ nhàng đáp: “Tôi vẫn đang làm những việc để giúp người khiếm thị được hiểu hơn trong xã hội này. Có nhiều dự định tôi đang xây dựng. Như trước đây tôi dạy tiếng Nhật qua mạng cho các bạn, dạy các kỹ năng cần, dù bây giờ không làm nữa, tôi vẫn thấy có ích.”

Làm ở Hội người mù Quận Đống Đa, Hà cố gắng làm tất cả để cái hố sâu cách biệt giữa xã hội và người khiếm thị ngày càng hẹp lại, để hai bên hiểu nhau, và người khiếm thị có thêm nhiều cơ hội.

“Chuyện nhỏ thế này thôi, tôi đi mua quần áo và vào phòng thử với mẹ, người bán hàng nói phòng thử chật chỉ vào được một người. Mẹ tôi giải thích cháu nó không nhìn thấy. Người bán hàng nói luôn: Nó không thấy đường thì mặc gì chả được?”- Hà kể lại một “vết xước” nhỏ mà cô và nhiều người khuyết tật phải đối mặt mỗi ngày. Nhưng cũng chính cô lại phân bua cho sự vô tâm đó: “Vì người ta chưa nhận thức đầy đủ, chưa hiểu thôi, và từ từ mình phải thay đổi điều đó. Ở nhà tôi, chồng tôi, mẹ tôi, cả hai bên gia đình đều cực kỳ ủng hộ những việc tôi làm để người xung quanh hiểu thêm và ủng hộ người khiếm thị.”

Thuý Hà giành được thành tựu bằng nỗ lực tự thân và tình thương yêu của gia đình, và năm 2016 cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong giải thưởng “Phụ nữ tự tin tiến bước”. Cô xúc động khi biết tin : “Giải thưởng này rất kịp thời để động viên, nhất là với những phụ nữ có hoàn cảnh nhiều khó khăn như tôi. Khi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và nhà tài trợ Ariel thông báo tôi đoạt giải, tôi đã được đến và học hỏi thêm với những chị em khác, cũng đang cố gắng vượt qua nhiều rào cản và đạt được thành tựu trong đời.”

Thuý Hà tin rằng mọi thứ thay đổi từ những bài học tiếng Anh hàng ngày, từ những gì cô học được từ xứ sở Mặt trời mọc, từ những thái độ đầy cảm thông, thấu hiểu người khuyết tật. Từ đó sẽ giúp mọi người khiếm thị bước ra và thành công trong đời. Cô đã dám dám bứt phá rào cản để tự tin thay đổi số phận của mình, và đầy cảm hứng để giúp đỡ những bạn trẻ khiếm thị khác tiến đến những thành công quan trọng trong cuộc sống và nghề nghiệp tương lai.

Giải thưởng Phụ Nữ Tự Tin Tiến Bước năm 2016 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng công ty P&G Việt Nam và Ariel – nhãn hiệu giặt tẩy đến từ châu Âu phối hợp thực hiện. Giải thưởng nhằm tôn vinh 100 phụ nữ can đảm, dám nghĩ dám làm, vượt qua mọi thử thách để theo đuổi đam mê, sự nghiệp và đạt được thành công trong cuộc sống. Đây là năm thứ 3 công ty P&G Việt Nam và nhãn hàng Ariel phối hợp với Hội LHPNVN tổ chức chương trình này với tổng giải thưởng năm nay lên đến 1 tỷ đồng. Là thương hiệu giặt tẩy hàng đầu Châu Âu với lịch sử gần 50 năm phát triển, Ariel không ngừng nghiên cứu và cải tiến để mang đến những sản phẩm tốt nhất cùng công nghệ giặt tẩy tiên tiến. Thông qua giải thưởng Phụ Nữ Tự Tin Tiến bước năm nay, Ariel mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng và cổ vũ hàng triệu phụ nữ Việt Nam vượt qua mọi thử thách, khó khăn để sống trọn vẹn, phát triển bản thân và cống hiến cho gia đình, xã hội.

Hành trình vượt qua bóng tối của người mẹ trẻ - Ảnh 4.

Công ty P&G Việt Nam, nhãn hàng Ariel phối hợp cùng Hội LHPNVN trong nhiều hoạt động thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức giải thưởng Phụ Nữ Tự Tin Tiến Bước

Chia sẻ