Hành trình tìm lại nụ cười cho con của một bà mẹ

Admicro,
Chia sẻ

Bé Gia Hân rất thông minh, hay cười, lạc quan. Nếu không nói chắc sẽ khó có thể nhận ra cô bé 5 tuổi này từng trải qua 3 đợt phẫu thuật hở hàm ếch.

Nỗi buồn và mặc cảm của người thân

Sinh bé Gia Hân ra trong tình yêu thương của gia đình hai bên nội ngoại, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyệt (Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vững tin bé sẽ có được cuộc sống đủ đầy khỏe mạnh. Nào ngờ, tạo hóa đã không cho bé khuôn mặt tròn vẹn, nước mắt của bà, của bố, của mẹ cứ tuôn ra khi bế bé trên tay.

Chị Nguyệt nhớ lại trong thời gian đầu mang bầu, chị từng bị cúm. Và chị không ngờ chuyện này ảnh hưởng tới hình hài bé nhỏ của đứa con chị đang mang trong bụng. Khi thai được 32 tuần tuổi, đi siêu âm bác sĩ có thông báo cho gia đình một tin không tốt là bé bị ảnh hưởng từ đợt cúm của mẹ, có thể bị hở hàm ếch nhẹ. Rất buồn đau nhưng chị vẫn quyết tâm sinh con ra vì chị nghĩ "con đã 32 tuần, có đủ hình hài của một em bé rồi thì sao mẹ bỏ con đi được. Thêm vào đó, mình cũng có hy vọng khi bác sĩ bảo con chỉ bị hở một chút thôi...".

Hành trình tìm lại nụ cười cho con của một bà mẹ 1

Đến ngày sinh nở, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng chị Nguyệt và gia đình không khỏi sốc khi lần đầu bế Gia Hân trên tay: nửa cánh mũi, toàn bộ vòm họng đến xuống nửa cổ bé đều không có. Chị bảo: "Bạn có tưởng tượng được không? Khuôn mặt con bị thiếu hụt, nó giống như một cái mương, cái rãnh vậy!"...

Chị nghẹn ngào tâm sự: "Từ khi con chào đời đến khi 5 tháng tuổi, trừ người thân thích trong gia đình, mình chẳng dám tâm sự điều này với ai vì mặc cảm. Mình không dám bế bé đi ra ngoài vì ái ngại những ánh mắt thương hại của hàng xóm".

Hành trình tìm lại nụ cười cho con của một bà mẹ 2

Vất vả khi nuôi con dị tật hở hàm ếch

Đau buồn là vậy nhưng chị bảo: “Đó vẫn chưa phải nỗi đau lớn nhất. Không biết bao lần mình đã cố nuốt nước mắt vào trong nhưng vẫn khóc nấc lên thành tiếng khi dị tật hở hàm ếch này khiến con không thể bú mẹ. Sữa mẹ cạn đi từng ngày còn sức khỏe của bé ngày một yếu đi".

Gia Hân không có vòm họng và toàn bộ lợi, điều này khiến bé không thể ăn uống như những đứa trẻ bình thường khác. Dù biết  sữa mẹ rất tốt nhưng nhìn con chẳng bú mẹ được, chị đành cho con ăn sữa ngoài. Chị Nguyệt phải cho con ăn tới 20 lần/ ngày vì mỗi bữa con ăn được rất ít, chỉ 10-15ml sữa mà lại phải đút từng thìa một.

Chị kể nhiều khi bé đang ngon giấc thì bị sặc, sữa trào ngược lên hốc mũi. Nhìn con nước mắt, nước mũi hòa lẫn với sữa trào ra khiến chị thương con hơn bao giờ hết. Biết bao đêm chị không thể ngủ ngon giấc.

Hành trình tìm lại nụ cười cho con của một bà mẹ 3

Các bác sĩ bảo, hở hàm ếch khiến bé như cái nhà không cửa, bé sẽ thường xuyên mắc bệnh về đường hô hấp, và gia đình càng cần chăm sóc bé cẩn thận hơn để tăng sức đề kháng, chống chọi với bệnh tật. Đến giờ khi Gia Hân được 5 tuổi, chị Nguyệt không thể nhớ được đã bao lần bé bị viêm phổi, việc ho hắng, cảm cúm, viêm hô hấp, phải tiêm kháng sinh liều cao vào người là việc dường như quá đỗi quen thuộc với cô bé.

Hành trình tìm lại nụ cười cho con

Nuốt nước mắt vào trong mỗi khi con trớ sữa, quấy khóc, khi nhìn ngắm khuôn mặt bé nhỏ khiếm khuyết, chị Nguyệt vừa chăm sóc con, vừa tìm hiểu cách chữa về bệnh của con.

Hành trình tìm lại nụ cười cho con của một bà mẹ 4

Khi Gia Hân được 5 tháng tuổi, được chính quyền thông tin có tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (Operation Smile Vietnam) tài trợ 100% tiền phẫu thuật cho những bé dị tật hở hàm ếch, gia đình chị Nguyệt đã đưa bé đi phẫu thuật lần đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y ở Hải Phòng. Lần đó, bé được các bác sỹ vá môi trên và bên ngoài. "Nhìn con thương lắm, còn bé đã biết gì đâu nên cứ khóc ngằn ngặt", chị nghẹn ngào. Sau lần phẫu thuật ấy, bà của Gia Hân mới có thể phấn khởi mang bé đi thăm làng xóm. Ai ai cũng mừng, nức nở khen Gia Hân xinh đẹp như cái tên.

Tuy môi được vá, lợi được đắp nhưng dị tật vòm vẫn còn đó, em đã đủ tuổi ăn cơm, đã có thể học nói như những đứa trẻ khác nhưng chị bảo: "Không chỉ Gia Hân đâu mà bất cứ bé bị hở hàm ếch nào cũng đều như vậy, con sẽ nói ngọng, ăn chậm, phải ăn cháo loãng nhiều hơn". Nhìn con ngày một lành lặn, xinh đẹp, khỏe mạnh, anh chị càng như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những tháng ngày khó khăn.

Hành trình tìm lại nụ cười cho con của một bà mẹ 5

Nhưng để khuôn mặt được hoàn chỉnh, Gia Hân cần trải qua tổng cộng là 6 ca phẫu thuật. Hiện tại Gia Hân đã trải qua 3 lần phẫu thuật, đáng lẽ tháng trước bé sẽ được tiến hành phẫu thuật lần 4 nhưng vì chưa đủ sức khỏe, cân nặng, xương hông chưa phát triển nên cuộc phẫu thuật này phải tạm hoãn. Chị chia sẻ: "Gia đình mình kinh tế rất khó khăn, lo tiền sữa cho con thôi cũng đủ khiến vợ chồng lao đao rồi chứ nói gì đến tiền chữa bệnh. Gia Hân thật may mắn khi được phẫu thuật miễn phí 100% như vậy. Nhìn vẻ lý lắc và nụ cười tươi roi rói của bé, ai cũng thấy ấm áp, hạnh phúc".

Nhìn vào ánh mắt của người mẹ này, niềm vui như được nhân lên gấp bội khi chị tiết lộ thêm: “Sắp tới Gia Hân còn được tham gia vào “Nhóm Nha sĩ nhí hành động” để đi tuyên truyền việc đánh răng sáng và tối, góp phần thay đổi thói quen vệ sinh răng miệng của trẻ em và cả người lớn trên khắp đất nước Việt Nam.”
Chia sẻ